1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch với hai bàn tay trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi congadien, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn dùng từ bậy nhở . Chắc bác ở ngoài vui tính, hay kể chuyện cười .
    Đi chơi thì tốn kém rồi, nhất là đi xa + dài ngày nên tớ thấy cứ làm quả kế hoạch nhỏ kiếm xiền trc khi lên đường. Ở nhà thì tớ thấy mấy đứa em họ hay xin chân trông xe, bưng bê ở quán. Bọn tớ ở bển thì cũng bưng bê ở quán, làm trong campus hoặc làm linh tinh cho thầy. Tụi tây bạn tớ cũng thế cả, đứa nào máu đi chơi đều làm hùng hục, từ TA, tour guide, safe guard, dạy chơi thể thao đến đi trồng cây với công trường xây dựng là mệt nhọc nhất. Chúng nó khoẻ, mới cả biết nhiều thứ thể thao thể thiếc chứ mình thì có mà khóc thét .
    Bạn congadien cố lên (hê hê, tên nghe khiếp quá), đánh quả để dành tiền đi. Tớ nghiệm ra trong đám bạn tớ, đứa nào máu đi chơi là những đứa làm đc nhiều việc nhất, vừa học, vừa làm, vừa quen biết rộng, vừa đc đi đây đi đó. Sống thế mới khoái, các bác nhở. Còn đứa nào cứ ru rú lo mỗi học thì cuối cùng chả đc cái qué gì, học cũng ko hơn đc bọn kia hê hê .
  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Mình tham gia TTVN này đã vài năm nay và gắn bó với nó từ lúc còn là SV cho đến bây giờ. Thú thật cuộc đời sinh viên thật đẹp nhưng ngắn ngủi quá, ra trường tìm việc không phải là một việc dễ dàng trong thời buổi hiện nay. Tìm được việc rồi thì đồng lương không bằng cái bà ngồi bán xôi đầu ngõ , cái thằng trẻ con bán vé số, những người bới lượm rác trong khi phải làm việc 8 tiếng / ngày. Thử hỏi không đi lang thang thì biết làm gì bây giờ. Và thế là mình đã lên đường lang thang 2 năm nay rùi. Cũng vui, tiền bạc thì chả có nhưng đạp gần nát hết cái nước Việt Nam này rồi, ta ba lô cũng chẳng kém cạnh gì Tây ba lô. Mình lên đây để xem có bạn nào có ý tưởng Hippi giống như mình thì kết thành hội rủ nhau đi phiêu du cho vui, vừa mở mang sự hiểu biết vừa để kiếm chút kinh nghiệm để mà sau này còn có công việc mà vui vẻ tuổi già. Các bạn nào có cùng ý tưởng lang thang thì gửi PM cho mình, chúng ta sẽ cùng lập một trang web và bắt đầu hành trình. Ở trang web đó sẽ chỉ nhau những kinh nghiệm kiếm sống khi đi lang thang và cũng là nơi để giao lưu hỗ trợ lẫn nhau.
  3. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đến là hồn nhiên : "Tiền bạc thì chả có" => 2 năm nay bác tiêu bằng tiền của Ngân hàng Địa Phủ à? Hay là bác đi theo kiểu chơi thì cứ chơi đến khi hết tiền thì kiếm việc gì đó làm ?
    Nói vậy chứ tôi là tôi cũng thích lang thang lắm. Nếu khi nào bác và các bạn bác có kế hoạch đi Tây Nguyên , bác PM cho tôi nhá
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Chắc là du lịch trong mơ quá
    Chứ du lịch trên mạng thì chí ít cũng mất 3000/1 tiếng
  5. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch tay không dễ như trở bàn tay. Chỉ cần 1 cái thẻ ATM có tài khoản vài chục vé....1 bộ đồ trên thân....1 đống bạn ở nơi ta đến....là ok !!!
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì DU LỊCH với 2 bàn tay trắng tiếng Việt gọi là LANG THANG CƠ NHỠ thì phải.
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Đấy, cái chỗ hơi có vẻ vô lý là với hai bàn tay trắng, các bác luôn nghĩ rằng phải có tiền mới đi du lịch được. Trước kia em cũng nghĩ như vậy. Nhưng để mà kiếm đủ tiền thì già mất chẳng còn sức để mà đi nữa.
    => Đúng là mình đi chơi theo kiểu khi hết tiền thì kiếm việc làm, được ít ít lại đi, kiểu này bọn Tây ba lô rất hay thường sử dụng, một điểm yếu để người VN chúng ta thực hiện đó là chúng ta không giỏi ngoại ngữ và nhiều người không biết làm những việc vặt để kiếm sống.
    Bác muốn đi Tây nguyên à? Cụ thể là tỉnh nào: Đắc Nông, DakLak, Lâm Đồng, Gia Lai hay Kon Tum. Mình có thể đi bất cứ lúc nào nếu có đồng bọn (từ này không hợp lắm nhưng chưa tìm ra từ nào phù hợp hơn). Chúng ta cùng bàn bạc lập kế hoạch để đi. Mùa này Tây Nguyên vẫn còn mưa, đất đỏ dẻo quánh đi ngã oành oạch và luôn phải cạo dép => một việc hơi bị vui đấy. Bác định bao giờ thì lên đường. Hãy liên lạc với mình và cùng chuẩn bị cho chuyến đi. Bác có nghe đến địa danh "Truông Gọi Hồn" ở Kon Tum chưa? Chúng ta tìm đến đó xem vì sao cái tên nghe rợn gáy quá thế?
  8. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chuyện du lịch bằng tay trắng có thể thực hiện miễn bạn là một người tháo vát nhanh nhẹn, mình cũng đã thử một lần rồi, hihi John bật mí nha, các bạn nam muốn đi thì thử xin với những người chủ xe du lịch quen biết đi theo làm phụ xế ai biểu gì làm đó, ăn thì ăn phần nội bộ ngủ cũng thế, chỉ là mình chịu cực một chút hihi, miễn sao mình có thể biết đó đây là vui rồi ý định của mình đã thực hiện được một lần rồi , đi được gần hết miền tay hihi không tốn xu nào không biết ai có ý tưởng giống mình không nhỉ nếu có thì hôm nào cùng nhau uống cafe hén :)
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    # Em biết có kiểu du lịch kiều này roài , nhưng mà kiểu này đã từ lâu rồi cơ , chứ bây giờ thì khó hơn .
    Ngày xưa nếu ai đó muốn đi du lịch với 2 bàn tay trắnng thì cũng có ( nhưng sẽ có người tặng cho họ một thanh sắt 6)
    có mỏ nhọn __/ có góc vuông và một bao tải dứa .. ( đi bổ rác )
  10. thietmoccoc

    thietmoccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    en thay'' bac vitamin beo'' _ dam'' nghi~ dam'' lam` _ dulich la` so thich cua mỗi người mien sao chuyen di cua mình vui và đem lại nhiều điều bổ ích là được .
    Tang cho nha` anh beo'' 5 diem

    cuộc đời lúc nhục lúc vinh _ lúc ninh nồi cháo lúc ninh con gà

Chia sẻ trang này