1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi orange-outan, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    DU LỊCH

    chắc là mọi người đi du lịch nhiều nơi, vậy theo bẹn nơi đâu là đẹp nhất???? kh`i khi`

    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  2. vus_venus

    vus_venus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ĐÀ LẠT là đẹp nhất...Bạn có tin là 3 năm liền mà tôi đi Đà Lạt những 6 lần, dù rằng tôi ở TPHCM_nơi cách Đà Lạt hơn 300km...
    Cứ nghĩ đến Đà Lạt là thấy sướng rồi...Không khí trong lành, khung cảnh đẹp thơ mộng...Mỗi khi muốn nghỉ ngơi, tôi khuyên bạn nên ghé thử Đà Lạt 1 lần cho biết...
    V U S _ V E N U S
  3. roxybelle

    roxybelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt sao mà đẹp bằng Hà Nội được !!! Đi Hà Nội vào mùa thu lành lạnh thì còn đẹp hơn Đà Lạt nhiều !!!
    Nhưng nói chung Sài Gòn là đẹp nhất, quê hương tui muh
    Roxy
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui đồng ý với Đà Lạt, vì thật ra tui chẳng đi chổ nào xa hơn nó ngoài Nha Trang (mà tui lại không thích biển bằng núi), với lại nhiều kỷ niệm đẹp thời cấp 3 luôn gắn liền với Đà Lạt!!! k`hi khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ chắc ít ai trong box này đi nhiều bằng tui hen. Tui đã đi Vũng Tàu, Đà Lạt (khá nhiều lần), Phan Thiết (3-4 lần)Nha Trang (mới 2-3 lần), Hà Nội (chỉ ở 3 ngày, lại vào dịp hè nên nóng kô thể tả nổi), đã đi xe từ TP HCM ra tận Huế - Hội An - Đà Nẵng, đã biết qua thị xã Quãng Ngãi, nhìn thấy TP Bình Định trong ánh đèn đêm, đã từng hưởng không khí lạnh ở Lâm Đồng 1 lần. Chỉ tiếc là tui chưa được xuống miền Tây Nam Bộ, cũng như khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Nghe nói lên Tây Bắc thì càng đẹp ác.
    Đà Lạt tuy là rất đẹp, nhưng bây giờ thì ít lạnh rồi, phải đi vào tháng 10-11 trở đi mới đã, chứ tháng hè thì kô còn gì đb vì kô cảm thấy được cái lạnh. Tui nhớ hồi nhỏ có lên Lâm Đồng ở 1 tuần, sáng sớm ra thở "phì...phì..." ra khói. Thôi để khi khác kể tiếp.
    Si l'amour existe encore
  6. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    KE thì cho rằng Huế là đẹp nhất _ Ôi Huế của tôi ......hì hì .......không biết có ai có cùng ý kiến không nhỉ ? Xứ Huế không những cảnh đẹp mà người cũng hữu tình nữa
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  7. vus_venus

    vus_venus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạn kieuphong nói fải, lên Đà Lạt là fải lên mùa NOEL mới thú vị, buổi tối ra đường tha hồ mà thổi khói phì phì, đi ra chợ Âm phủ uống sữa đậu nành nóng thì tuyệt lắm.... Tôi thì đi Vĩnh Long, Bến Tre rồi...Được đi ngang cầu Mỹ Thuận í mà, mà đi bộ chứ ko fải đi xe đâu nhá...Về dướiấy thì được cái là ăn uống toàn đồ ngon, ăn trái cây vườn thoải mái....
    Tôi xém nữa là được đi Huế rồi, bỏ dở thật tiếc...xem TV thấy Huế đẹp cổ kính thế nào i'...Nhất địnhtôi fải đi Huế 1 lần cho biết, vì Huế còn là 2 quê ngoại của tôi nữa đó...
    V U S _ V E N U S
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    miền Tây thì tui được tới Mỹ Tho, Vĩnh Long rùi, cái đáng nói dầu tiên ở dưới đó là trái cây. sau đó là nói về sông nước. đi ghe máy đuôi tôm trên sông cái lớn, hay đi ghe chèo tay trên mấy con lạch nhỏ, hai bên toàn dừa nước thì cũng phê lắm!!! kh`i khi`
    hic, nhắc tới ĐL , nhắc tới chợ Âm phủ, nhắc tới sữa đậu nành là nhắc đến kỹ niệm khó quên của tui!!!! hồi hè năm 12, tui đi chơi với lớp trên đó, cũng buổi tối, trời lất phất mưa, tui cùng đám bạn ra chợ ăn uống, nhưng sau khi uống 1 ly sữa, ăn được vài con ốc, thì lập tức phải kiu taxi chở ngay về chổ ở, vì sợ không kịp, hic. về tới nơi là tui nhào ngay vo WC... mọi chiện sau đó thì bạn có thể hiểu nó bằng hình tượng "rominet tháo nước"... một kỷ niệm nhớ đời!!!! kh`i kh`i, nhưng VUI!!
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ha....ha....ha...., quả là 1 kinh nghiệm nhớ đời cho ông bạn O-O!!!! Ủa, mà KE cũng đã từng ra Huế à? Hay là người gốc Huế?
    Đi Đà Lạt đúng là phải đi chợ Âm phủ. Ra đó thì tha hồ mà ăn ốc, nghêu, v.v... Đã nhất là khi trời lạnh, ăn 1 tô bún bò Huế thật nóng, sau đó làm 1 ly sữa đậu nành đánh hột gà, hà...hà..., bây giờ nghĩ lại mà thèm muốn chết.
    Bây giờ đi Đà Lạt thường kết hợp với leo núi Liang Biang. Nhớ hồi lớp 8 đi với đội tuyển HSG của trường, lên đó tập leo núi với ông người Pháp, vui ơi là vui. Có điều lần đó là lần đầu, nên chỉ được phép leo xuống vách đá khoảng 30m chứ kô được leo lên. Lần đó khi tui gần xuống tới đất, tự nhiên vách đá có chỗ bị lõm vô, tui đặt hụt chân, mất thăng bằng, nguyên cả người cứ tòn ten đu đưa, tí nữa là đập mặt vào vách đá, cũng may là kô sao. Lần đó quả thật hú hồn!!!
    Si l'amour existe encore
  10. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng ko đi nhiều nên ko dám đánh giá nơi nào hay hơn. Tại hạ thích Đà Lạt vì nơi đó là lần đầu tiên đi chơi mà ko có người thân đi kèm (15 tuổi), tự thu tự chi. Chuyến đó là đi với trường, có Thầy Hùng, Thầy Long. Lần đầu tiên leo núi, cao thật cao mới biết mình vô cùng bé nhỏ. Cũng ở Đà Lạt, tại hạ đã lỡ nhìn trộm 1 cô bé (đi ké với tển LHPer đáng ghét) làm mất ngủ (nhưng còn ngu) mấy năm trời. Đà Lạt ơi Đà Lạt! Tại sao mi lại thơ mộng để ta bị...ngu vậy trời. Từ đó về sau làm cái gì cũng có phần cho cô bé. Ai ko tin, vào thử mục tâm sự coi
    Mỗi vùng đất đều có nét độc đáo của nó. Không thể đi lướt qua mà có thể hiểu được. Ngày xưa, cùng với con ngựa sắt rong ruổi, gặp bao khó khăn trên đường thiên lý mới hiểu được giá trị của chính mình. Bạn có thể đã đi du lịch nhiều nơi, biết nhièu thắng cảnh nhưng vẫn "chẳng tìm thấy nơi nào đẹp hơn, chẳng tìm thấy nơi đâu đẹp bằng" (nhạc Nga)
    MLTR@

Chia sẻ trang này