1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư luận....................tại sao?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hollyhock, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bill_nghia

    bill_nghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Kệ dư luận chứ việc gì phải nghĩ nếu anh ta đã có vợ thì xui hắn bỏ vọ còn chwa thì xốc tới
    Thế mới là iu nếu ko tìm chõ nào cao cao mà nhay xuống cho nó sướng
    He he he

    NGHĨA HOÁ ĐƠN
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em ạ! Đã bao lần chúng mình đương đầu với dư luận và vẫn vững vàng vượt qua. Anh đã từng nói với em về những người bạn của anh nhưng đó chỉ là một phần. Vừa mới tối hôm qua thôi, phần còn lại cũng lên tiếng. Trước mặt mọi người anh nói những tiếng rõ ràng như một lời khẳng định và chấp nhận đối mặt vời những thành kiến đó. Anh viết ra đây để em của anh hiểu và chia sẻ cùng anh.. Mong em của anh không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ biết mình vẫn yêu nhau như thế, phải không em?

    Hãy học tập dòng sông khi gặp khó khăn nó sẽ đi vòng chứ không bao giờ chảy ngược.......

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 17:08
  3. don_phuong_ub

    don_phuong_ub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dư luận . . . Không ai có thể ngăn được dư luận . Ta chỉ có hai cách lựa chọn , một là phản bác lại nó và hai là bỏ qua . Nếu là tôi , tôi sẽ chọn cách thứ hai . Hãy sống đúng với bản chất của mình , hãy lam theo lời mách bảo của trái tim nếu đó là lĩnh vực tình cảm . Đừng để bị chi phối , chỉ vì sợ dư luận mà có thể bạn đã đánh mất hạnh phúc của mình rồi đó . Trong tình yêu cần có sự công bằng , tại sao người con gái lại không thể nói lên tình cảm của mình , không dám sống thật với người mình yêu thương , chạy chốn chính mình . Chỉ vì mình là con gái ??? Chỉ vì dư luận ???
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    khi nào ta cảm thấy ngột ngạt bởi nghững vướng mắc trong đời sống hãy quên đi,tôi đã có lần đọc 1 quyển sách nhưng quên tên người dó:Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống
    đừng nghĩ ngợi gì,chỉ nghĩ ngày hôm nay ta phải làm gì,ăn gì,còn ngày mai thì hãy để ngày mai hẳn tính.
    bazen
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đúng bỏ qua dư luận bỏ qua cái nhìn của mọi người ... hãy sống vì bản thân .. cớ gì lo cho dư luận chứ.. Hãy đạp lên nó đạp lên dư luận mà sống . Chúc chị và người đó sẽ vượt qua mọi chướng ngại của dư luận
    thien than be nho

Chia sẻ trang này