1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dù lượn tại Hà Nội - Paragliding in Ha Noi

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi mighty, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là khi tham gia chơi dù lượn bạn sẽ vượt qua được trở ngại này.
    Đây là vấn đề tâm lý chung của tất cả mọi người chứ không riêng gì bạn vì trong chúng ta có mấy ai đẻ ra là đã ở trên giời đâu.
  2. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì đúng lúc đó mình đang vướng điện thoại.
    Sau đó gọi lại cho bạn thì vào số của báo HNM mình không biết phải làm thế nào, đành cúp máy.
    Đã gửi email cho bạn. Làm ơn kiểm tra email.
  3. khucminh1501

    khucminh1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hay tuyệt
  4. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Bay dù lượn, một người nước ngoài thiệt mạng
    Trưa 2/12, một VĐV tự do môn dù lượn đang bay trên đỉnh Langbian (Đà Lạt) đã thiệt mạng vì rơi từ độ cao xuống vách núi.
    Những người chứng kiến cho hay VĐV thiệt mạng là thành viên xuất phát cuối cùng trong nhóm biểu diễn dù lượn gồm chín người (sáu người Việt Nam và ba người Đông Âu).
    Trước khi bị rơi, vận động viên này lượn trên trời ít nhất 30 phút rất điêu luyện, đầy ấn tượng. Những người xem đã thấy dù của vận động viên xấu số bị cuộn lại bất ngờ lúc đang bay. Những người am hiểu nhận định có lẽ dù đã gặp phải một luồng gió xoáy mạnh thổi qua giữa các eo núi cheo leo.
    VĐV thiệt mạng tên Lavsampasche, 34 tuổi, người Hungary, kỹ sư xây dựng và kiến thiết đô thị, đang làm việc ở TP Vũng Tàu. VĐV này đã trải qua ít nhất 30 lần bay biểu diễn trên đỉnh Langbian.
    Xin chia buồn với các bạn! Xin một lần nghe lại bài "hát cho một người vừa nằm xuống" của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tuy khác nhau một chút nhưng tai nạn này thật là một mất mát rất lớn đối với môn dù lượn ở Việt Nam.
  5. dibaydi

    dibaydi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn!
  6. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc cho người bạn này bay cao bay xa mãi trên trời cao kia
  7. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bay ở Hòa Bình, 16/11/07
    [​IMG]
  8. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bay ở Hòa Bình, 17/11/07
    [​IMG]
  9. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bay ở Hòa Bình, 17/11/07- Tiếp theo
    [​IMG]
  10. mighty

    mighty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bay ở Hòa Bình, 17/11/07- Tiếp theo
    [​IMG]

Chia sẻ trang này