1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đư??ng......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn nữa
    nhíe...
    ilusm :x
  2. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nNghe mà nổỉ gai gà
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dẫu biết rằng có thể ngày mai
    lời thề xưa chỉ còn là cỏ đá
    trăm năm biết rằng vẫn lạ
    giờ không ai người biết hoá vọng phu
    Trích của Cầm!!!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thấy bác này bên box Trịnh cũng đầy tâm trạng nhé, nhưng độ này bên đấy đìu hiu nhỉ?
    Hôm " này em có nhớ " thì mưa...
    Sau hôm " làm giỗ " bác Trịnh em chưa đi lại buổi nào bên ấy nữa, cứ có cảm giác sẽ ồn ào, náo nhiệt, nghe Trịnh mà lòng không bình yên...
  5. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đừng người lớn hơn em anh nhé, để lúc nào anh cũng cười nhếch mép nói em là trẻ con.
    Đừng lo lắng quá cho em khi em bỏ bữa anh nhé, vì em chẳng phải trẻ con đâu mà.
    Đừng làm em oà khóc trong mưa anh nhé, khi mà anh đã mắng em rồi đấy.
    Đừng lắc đầu quay đi như vậy anh nhé, vì em vẫn là em cơ mà...............
    Và ngày mai anh nhé, đừng bớt yêu em đi chút nào nhé........
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ Saodoingoi : Từ lâu lắm đã ko còn không khí ngôi nhà Trịnh xưa nữa, mình cũng lâu lắm ko đi off hay tham gia chương trình gì cả... hết rồi những tình yêu Trịnh trong sáng... giờ họ làm danh vì cái gì đó kiểu Con Ếch bám chân Đại Bàg ...
    Đừng ảo vọng mùa thu...
    Lá rơi vàng phố cổ ...
    Hoa sữa dường như ngủ
    Phố mãi chẳg còn em....
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đúng rồi, em bây giờ vẫn hoài niệm 1 đêm Trịnh cùng ghi ta mộc và nến. Công nhận có violon kéo đệm rất hay, công nhận nghe loa thì rất sướng, nhưng mà ... hồn thì tận nơi đâu í
    Em cũng chả dám cmt than vãn gì bên đấy nữa, bị cái bạn gì làm MC hôm " giỗ bác Trịnh " cmt mắng cho. Tủi fận mình ngồi im thin thít...
    Nếu những buổi off hát cho nhau nghe, sao không đóng quỹ, híc cứ mỗi thông báo, nhìn xuống giá tiền... lại thấy, mua vé cho nhau đi, chứ không fải là hát nữa..
    Tâm sự với bác cho đỡ tủi...Chứ bây giờ em cũng chẳng biết fải " đừng " cái gì nữa...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ÔM đàn dưới gốc Hồng ở Vô Thường có 40 người ...cũng giỗ ... ôi ...

Chia sẻ trang này