1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dù sao cũng cầu chúc cho anh hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghebuitainhi, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghebuitainhi

    nghebuitainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng cầu chúc cho anh hạnh phúc

    nghe em nói nhé, những lời cuối cùng:
    em không thèm hận anh nữa đâu bởi bây giờ em đã không còn muốn yêu anh nữa rồi, anh ạ
    những lời này sẽ là những lời cuối cùng em dành cho anh
    mong anh cũng đừng nhớ tới em nữa, anh nhé
    đúng, em thấy anh hèn, rất hèn, anh không dám thừa nhận những gì anh làm, một con người hèn ! Anh thích dùng bóng tối để che đi tất cả những điều độc ác anh đã làm cho người khác, một con người hèn mạt!
    Anh là người quá ăn thua, anh làm mọi cách để có thể chiến thắng.Khi thua trận anh vô cùng cay cú và ngay lập tức nghĩ cách trả thù .Chính vì thế đã bao lần anh lầm lẫn, vô cùng lầm lẫn!
    Khi người ta không yêu anh thì làm sao có thể buồn và cảm thấy đau khổ được mà anh lại thấy hả hể vì nghĩ rằng người ta đau khổ, rằng mình đã chiến thắng?Chiến thắng vì đã làm cho người khác yêu mình sao? Anh không phải con người, cũng chẳng phải loài vật!
    Anh sống ích kỉ và tự cao ! Anh giỏi, anh thông minh và trí tuệ, tại sao anh không khiêm tốn và tôn trọng người khác một chút có phải anh đáng để người ta kính trọng không ?
    Anh làm gì có tình yêu, tất cả những gì anh muốn chỉ là chiếm đoạt và chiến thắng!
    Em đã từng yêu anh,đó là lúc em chưa hiểu rõ anh là người như thế nào.Em đã từng thương anh vì em nghĩ anh là một con người.Bởi em không nghĩ rằng anh quá trí tuệ đến nỗi có thể tạo cho mình cái mặt nạ người hoàn hảo đến vậy!Nhưng giờ thì em không đủ can đảm để thương một con quỷ được nữa!


    Được nghebuitainhi sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 10/11/2004
  2. Adieux

    Adieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có hai người đã rất yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau, chỉ vởi vì
    -Hai người đều nghi ngờ rằng người kia không yêu mình
    -Hai người đều có lòng tự trọng rất cao
    ...
    Cô yêu anh từ rất lâu rồi và cô không muốn mất anh, cô không muốn có một kẻ thứ ba xen vào tình yêu của cô, cô đã giấu và giấu rất kĩ để rồi đến ngày hôm đó,anh lại là người hiểu nhầm những điều cô ấp ủ
    ...
    Cô yêu anh nhiều lắm nhưng cô chẳng bao giờ dám tin chắc rằng anh cũng yêu cô, cô chỉ dám lờ mờ tin mà thôi nhưng những hành động của cô không bao giờ cố ý làm anh buồn.Chỉ bởi vì cô quá vụng về và hiếu động.Những lúc cáu giận một điều gì, cô không làm chủ được bản thân và... anh đã hiểu lầm cô rằng đó là cô cáu giận và không tôn trọng anh!
    ...
    Cô yêu anh và luôn tâm niệm rằng phải yêu anh trọn vẹn và chỉ mình anh mà thôi , vậy mà anh không bao giờ hiểu được điều đó
    ...
    Cô không dám tin rằng anh yêu cô nhưng cô vẫn luôn hy vọng có niềm tin , và niềm tin sẽ giúp cô nhận ra tình yêu của anh
    ...
    Cô yêu anh với biết bao lần choáng váng khổ sở, những cú sốc làm cô điêu đứng, cô thấy cuộc sống đảo lộn, cô không tin nổi vào mắt mình những gì cô chứng kiến...Cô bàng hoàng và hoang mang vì nghĩ rằng cuộc sống là gì? Là những điều bất ngờ khủng khiếp ngoài tầm kiểm soát của con người, của tấm lòng chân thành của cô sao?
    ...
    Cô yêu anh vô cùng, cô đau nhói khi tin rằng anh đã khổ sở như thế nào vì cô.Từ ngày yêu anh, nước mắt đã trở thành người bạn quá đỗi thân thiết đối với cô
    ...
    Cô yêu anh nên đã đau đớn và tủi thân biết nhường nào khi sự đáp lại tình yêu của cô là những sự hiểu lầm chua chát mà người ngoài cuộc , những kẻ đơm đặt,những kẻ ăn không được thì đạp đổ , đã xui khiến anh
    ...
    Cô yêu anh , dù cho không dám tin vào tình yêu của anh nhưng cô vẫn tin anh là người tốt, nhưng anh thì ngược lại, anh không tin cô, không tin tình yêu của cô,anh tin những kẻ độc địa bên ngoài .Anh không bao giờ có niềm tin ở cô!
    ...
    Cô yêu anh và đã biết bao lần hy sinh vì anh nhưng đổi lại, anh coi cái tôi của anh cao hơn hết.
    ...
    Cô yêu anh nhưng cũng vì quá yêu anh mà giờ cô đã kiệt sức và không còn có thể yêu anh nữa
    ...
    Tình yêu đã chết.
    Cô mong anh khoẻ và hạnh phúc.
  3. gotit

    gotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi đã thua, đau đớn và nặng nề trong thời gian dài, nhưng lần này tôi sẽ không tìm cách trả thù nữa, bởi tôi thua chính tôi chứ tôi không thua một ai hết, tôi thua con người đen tối trong tôi, tôi hận vì chính con quỷ trong tôi có sức mạnh lớn đến mức tôi không bao giờ ngờ tới được. Tôi không vượt qua được chính tôi!
    Dù sao đi nữa tôi cũng chẳng biết thế nào và vì sao lại trả lời, tôi không tin bản thân mình nữa rồi, chẳng thể nào lấy lại được những ngày tháng đã qua, không dám đứng lên đối đầu với sự thật, với tội lỗi nhưng tôi tiếp tục cố gắng từng bước để đánh bại con quỷ đang chiếm lĩnh trong con người.
    điên rồ, cao thượng, mù quáng, sự giả dối... giết chết tình yêu, lòng tin,
    tôi đã dối trá nhiều, dối trá với mọi người, dối trá với chính bản thân mình, tự xây dựng cho tôi tượng đài kinh điển về sự dối trá, lươn lẹo của Tào Tháo, ... tại sao tôi lại phải làm vậy, tôi không còn là tôi nữa rồi, tôi hèn lắm, đến con gián tôi còn khiếp đảm, còn ghê sợ...
    con quỷ ghê tởm trong con người tôi đã làm những gì? Nó đi ngược lại những gì mà người thân mong chờ, nó uốn gối, đê hèn trước tiền bạc, quyền lực, danh vọng hão huyền, và nó sẽ chẳng dừng lại ở mức độ đó, tôi sống với nó hơn 20 năm rồi, tôi biết... nhiều người cho rằng tôi điên, khi tôi điên là lúc tôi vật lộn với con quỷ dữ, phải, sau đó lại bình thường và phần thắng thuộc về con quỷ đó, nó đã chế ngự được tôi trong một thời gian dài.
    từ bé, tôi có thói quen rất hay xoắn tóc, cứ lúc nào căng thẳng lại đưa tay lên đầu, ngày bé, tóc tôi xoăn vì lẽ đó, đầu óc của tôi từ bé đã trở nên kỳ cục, ưa sự phức tạp sự giả dối, ... ngông cuồng
    nếu ai đó cho rằng tôi giỏi, thông minh, trí tuệ thì chẳng phải là không có lý. vì thực tế, tôi giỏi, thông minh hơn những gì họ nghĩ, những lúc như vậy, tôi càng hổ thẹn với bản thân.
    nhiều người rất hận tôi, không chỉ có mình em thôi đâu, tôi biết chứ, nhưng chỉ có điều người ta có nói ra không mà thôi ! không ai nói với tôi, họ âm thầm lặng lẽ bàn kế hoạch lâu dài hạ bệ tôi, đứng lên tôi, những lúc này thấy tôi sao mà hèn đến thế, đáng phỉ nhổ, tôi xứng đáng bị như thế lắm chứ, tôi đã không vượt qua nổi chính mình.
    không kẻ độc địa nào đã đơm đặt, xui khiến tôi thì chính là con quỷ dữ chứ không phải là một nguời nào khác, đừng đổ oan cho họ bởi họ có nói gì quá đáng đâu, và em mãi mãi đẹp và trong sáng trong tôi, tôi hoàn toàn tin ở em !
    mọi điều duy chỉ có trí thông minh của con người đuợc phát huy tối đa, nếu có thời gian, hãy đọc Bá tước Dracula, sẽ hiểu được tôi, nên nhớ, câu chuyện này nằm trong thời gian 3 thế kỷ qua.
    "thiên niên kỷ thứ 3 thuộc về tôn giáo" hồng y giáo chủ, phật thích ca mầu ni....

Chia sẻ trang này