1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù sao...mai cũng là 1 ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_rangkhenh, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Dù sao hôm nay cũng là ngày mới của ngày hôm qua,hay bắt đầu mọi thứ ngay bây h
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 1 ngày tôi chọn 1 niềm vui... dù sao mai cũng là 1 ngày mới với những niềm vui mới...
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ta đi qua cuộc đời như thể khạo khờ quá đỗi, trên môi không tắt giọng cười.
    Ta đi qua mảnh đời như là rất xênh xang, này là nắng, này là gió ruổi rong khắp nẻo
    Ta đi qua bao cuộc con người,nhận lại cũng lắm nụ cười và cũng nhiều nước mắt. Nhưng sau rốt vẫn là những gương mặt người hiền hoà không khác được bao giờ
    Góc tối tâm hồn tôi, đôi khi niềm tin ngủ quên, góc tối tâm hồn tôi, đôi khi biếng lười hy vọng
    Tôi đi qua tất cả chính mình,nghe yêu thương vọng về nồng nàn và tha thiết thế. Niềm tin cựa mình tỉnh thức giữa cơn mưa.
    Người sẽ đi qua nhau, để lại những khoảnh khắc nào đó trong suốt chặng đường Không cần cố nhớ, nhưng cũng chẳng cách nào quên đi. Ấy là sợi dây vô hình để con người gần nhau hơn một chút
    Con đường sẽ dài - rất dài. con đường sẽ thêm thắt nhiều những nguồn cơn, thêm thắt nhiều những gương mặt người. Vẫn muốn cảm ơn cuộc đời dành lại những yêu thương cho những ngày ta sống .
    Cầu chúc cho người không hết những tin yêu
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Entry Tuesday May 27, 2008 - pippo9
    Có người bảo " nhớ Hà Nội ,nhớ người Hà Nội " .Mình chỉ cười ,cái cười bỡn cợt như chính mình .
    Có người hỏi " Cậu dạo này thế nào ?" .Mình đã trả lời gần như ngay lập tức " Đó là câu hỏi xã giao hay là quan tâm ?Nếu là xã giao thì không cần trả lời ,nếu là quan tâm thì tớ không muốn trả lời " .Rồi mình sign out ,không cần nghe thêm câu nào nữa .Mình đứng đậy ,không hết ngạc nhiên về cuộc truyện trò không mong đợi đó .Rồi mình vẫn mỉm cười ,cái cười ngạo ngược như chính bản thân mình .
    Có người gửi cho mình mấy tấm ảnh chụp mình từ lúc nào không biết .Cái thưở ngây ngô và cuồng nhiệt .Máy tính đang chạy đến bài " High Hope " và mình suýt bật khóc .Khóc cho cái khoảng thời gian không bao giờ trở lại ,khóc cho những gương mặt mà mình không thể và không muốn gặp lại nữa .Nhưng mình đã không khóc ,mình chỉ cười - cái cười như hoà tan tất cả ,hoà tan cả bản thân mình .
    Dường như có một cái gì đó vừa rạn vỡ bên trong mình .Nhưng đã từ lâu rồi mình chỉ mỉm cười trước tất cả mọi thứ .Vì cái cười ấy đã nói thay cho mình mọi điều .Và - dù sao - ngoài kia cũng là một ngày mới .
    p/s: Tôi mong cho cậu, sẽ tìm được bình yên trong lòng - trong cuộc sống của cậu. Lãng tử, phiêu du không phải là cái tội... Sống tình cảm và bất cần k phải là cái lỗi... nhưng đừng quá... những ng luôn quan tâm đến cậu sẽ đau... Huỷ hoại ư? Ngông ư? Cứ là mây là gió đến bao giờ? Đã đến lúc là cơn mưa nhỏ, rớt xuống đời rồi đấy cậu ơi.
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn 1 ngày mới tốt lành
  6. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật lại ngủ nướng .Nhóc giờ đang đi chơi thật vui.Chai lại nghiện I told you so rồi.
    Dậy lại ôm lấy chiếc máy tính.Chắc hẵn lại ôm nó cả ngày thôi.
    Dù sao cũng là 1 ngày mới. Ngủ nghỉ xả láng đi nào.Mai lại 1 ngày mới, tuần mới nào
  7. peapea2008

    peapea2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    abc
  8. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    4.526
    Đã được thích:
    0
    Bình yên không bằng mình tìm cách vượt qua sóng gió
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ta không nói về ngày mai, vì mai cũng chỉ là tên của một ngày đang tới mà thôi.
    Ta không nói về hôm nay, vì hôm nay hình như cũng sẽ bàng bạc trôi đi giống như hôm qua.
    Ta không nói về mãi mãi, vì cuối cùng chỉ có thời gian là thứ bất khả.
    Ta nói về ta, trong những con ngày rộng dài. Ta đi lại nói cười, ta ủ rũ, ta cô đơn. Ta mỏi mệt !
    Ta nói về cuộc đời, thoang thoảng một chút thanh âm, và vài ba nét vẽ.
    Ừ thì ngày mai, mai là tên của ngày tên là mai.
    Ngày mai ơi ! Ta đến đây !
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình suy luận tiên đoán ra 1 điều là : trong 1,2 ngày tới,,,trời vẫn mưa ,,,nên chưa chắc có gì mới...
    mục đích mới là test cái chữ kí thui

Chia sẻ trang này