1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dù sao thì ớt vẫn cay

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Ớt nào mà ớt chẳng cay
    Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
  2. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm , đã lâu lắm rồi mới nghe Natalia nói một câu hay như thế, nhưng làm sao để thay đổi cái tiền lệ này chứ, mai sau còn ra Bắc vào Nam qua 82 chứ

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi làm sao được bác ngựa vằn ơi.....
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    to: nico,anh thấy nick của em mờ không sợ à,dây là nhỏ dữ dằn() dó nghen
    ớt là một chuyện dể mở dầu cho một chuyện khác
    chắc các bác cũng biết ớt là tượng trưng cho sự ghen tuông nóng nảy nì ,cô bạn em dang dau dầu vì một vấn dề không dâu ,anh người yêu rất kị ớt mờ bạn em thì thich ăn ớt .anh kia vì không thích người yêu ăn ớt nên phán rằng "anh thấy nhưng người ăn ớt thường hay ghen mà anh không muốn em như thế nên em dừng ăn ớt nứa nhé.dĩ nhiên là nàng không dồng ý nên hai người dã gây gỗ nhau quyết liệt chỉ vì một câu chuyện nhỏ như con thỏ í .họ dã giận nhau rùi,mờ em thì chẳng biết là nên giúp họ như thế nào nữa .vậy thì các bác tính giúp em như thế nào dây??????



    du-dan-nho-2
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thank Thatwhy!
    Tiện thể nhờ các bác luôn nhỉ? Có gì thì giúp đỡ em, khi nào em chuyển hẳn vào đó thì em hậu tạ sau, Okie?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    He he ! bởi vậy em chẳng khoái ăn ớt chút nào , tuy rằng đôi khi cũng phải dùng đến nó , chẳng hạn như ăn xoài xanh , me , chùm ruột , cóc ổi ....chấm muối ớt ăn mới phê , các bác nhỉ ?

    hoanghon

  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Oh! Ớt đây hổng cay đâu
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ,ớt này không cay đâu ,mà là quá cay đó
    Nói chơi thôi ,có tui làm chứng Ớt vừa hiền ,vừa xinh lại dễ mến nữa .
    ps :Nhưng mà sao lại gọi là Ớt nhỉ ???
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  9. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    này 191 ơi ớt thì phải vào phòng ớt dể mà khẳng dinh vị trí của mình chứ
    mà nói nhỏ cho toàn thể các dấng hào kiệt ở room này lun:ớt không cay dâu ,trai' lại ớt rất tuyệt nữa dó,người ta lấy tên ớt chỉ vì muốn mọi người sợ thui
    du-dan-nho-2
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Úi ! Sơn cho Ớt bay trên may rồi! Bay lòng vòng chóng mặt quá à, thôi cho Ớt xuống đi Sơn ơi.
    Giới thiệu với mọi người nha, nbs là Sơn , người hài hước nhất hụi 82 HCM . Susu muốn làm quen với Sơn hụi Ớt ko? Sơn tốt bụng lắm á

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.

Chia sẻ trang này