1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Dù sáp nhập về Hà Nội, người chăn bò ở Phú Xuyên vẫn là người chăn bò"

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi landtoday, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landtoday

    landtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "Dù sáp nhập về Hà Nội, người chăn bò ở Phú Xuyên vẫn là người chăn bò"

    người chăn bò ở Phú Xuyên gần 1 năm nay (từ khi sáp nhập) vẫn là một người chăn bò ở Phú Xuyên, dù họ được gọi là công dân Hà Nội - cái đó mới là cái đáng suy nghĩ cho chính quyền. >> http://www.landtoday.net/vn/tintuc/17576/index.aspx
  2. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ cái đáng suy nghĩ đây chính là...cách đặt vấn đề của người viết. Bạn nghĩ về HN, là người dân Hà Tây, Hoà Bình...sẽ một buớc thay đổi cuộc sống, nghề nghiệp của mình sao? Nhìn ra ngoại thành HN một chút, bạn có thấy người dân Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn...từ bao nhiêu năm nay vẫn cấy lúa, chăn trâu chăn bò không?
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Ơ cái ông này mới ở rừng ra à , dân nội thành HN còn phải chăn bò để kiếm sống , ông thử lên khu vực có nhiều bãi đất để trống như khu Mỹ Đình xem .
  4. landtoday

    landtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    sáng tớ làm ở Hà Nội 1, chiều về sinh hoạt tại Hà Nội 2, cuối tuần tớ đi picnic ở ... Hà Nội 3
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Thời trước đổi mới thì người Hà Nội chăn bò đầy ra. Những người này sống ở Hà Nội lâu đời, trong các làng cổ (Ngọc Hà , Đại Yên, Yên Phụ, Tương Mai... ) hoặc xóm liều. Nói chung văn hóa thấp. Thời đó vận tải dùng xe bò nhiều chứ không có ô tô hay công nông. Đường phố ngày đó be bét c*t bò. Kinh lém. Sau này đổi mới, đời sống của họ cũng không khá hơn. Việc chuyển đổi có thời dùng công nông. Nhưng nói chung nhóm này luôn ở trạng thái bần cùng. Nên Phú Xuyên cứ chăn bò đi, còn lâu mới đổi đời. Nói thế cho yên tâm công tác.
  6. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    thế bác nghĩ là phải đem ô tô tàu bay về đây cho các bác chăn bò ở đây chăn à.........
    muốn chê bai cái gì cũng phải động não một chút chứ nhể
    - có bò, có đất để chăn là còn hơn ối nơi rồi

  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, họ chăn bò thì đã sao? Ít nhất là cũng còn làm ra của cải vật chất để nuôi sống chính mình và người khác, còn hơn chống cằm nhìn đất hóa thành sân gôn cả loạt để theo cái gọi là "đô thị hóa".
  8. nggiang

    nggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    1
    bác giới thiệu WEB chứ có gì bất ngờ đâu!
  9. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Được taquockhanh2001 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 28/05/2009
  10. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    người ta không gọi là người chăn bò Phú xuyên nữa mà gọi la "COW BOY HA NOI", ai cũng phải tự thân vận động thôi không nhẽ cái gì cũng chờ chính quyền sao? ngày trước làng Cổ nhuế Hà nội còn phải đi gánh phân kia kìa, không chịu tìm lối thoát cứ ngồi đấy mà chờ sung rụng.

Chia sẻ trang này