1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù sau này có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa chương 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 22/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Đây là truyện, chứ không phải chuyện. Em không biết viết văn, nhưng may sao cũng nhặt nhạnh được mấy anh bạn tử tế nên gom góp lại viết thành một câu truyện ngăn ngắn gồm có vài chương.
    Chính vì nhan dinh bong da mien phi có nguyên liệu là chuyện thật, nên đôi khi, có thể một ai đó đọc được và thấy ơ chương này giống mình, hoặc ồ rõ thằng bạn mình đây, cũng đừng hô lên nhé, có thể các thím đúng đấy, có điều, không phải hoàn toàn những câu chuyện này là về một anh chàng bạn của thím đâu, nên cũng đừng nói với hắn, kẻo hắn giật mình, đoán mò lại nhầm con bé Greeny này lại mất vui cho tình bạn của các chàng ấy.


    Chương 1: Dưng
    Nàng là một FA, nàng bon chen, nàng ham vui, nàng thích những buổi tụ tập với bạn bè. Nàng cũng vừa mới chia tay cách đây…vài năm, và cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào rồi.
    Hắn là một kẻ lông bông, mới yêu 1 lần cách đây cũng…vài năm, ham chơi, ham vui còn hơn cả nàng, nghề nghiệp tự do, vẫn yêu tự do, đôi khi con tim hơi khó bảo nhưng cuối cùng vẫn là một kẻ tự do 100%

    Chắc chuyen gia bong da nhan dinh cũng vì cái duyên của kiếp trước đã ngoái nhìn nhau một trăm lần nên nàng và hắn cùng tham gia hội độc thân, họ gặp nhau lần đầu tiên ở đó.
    - Em tên Giang, em sinh năm 90 – nhan dinh bong da cô nàng tóc ngang vai váy xòe vui vẻ giới thiệu
    - Anh tên Vũ, anh sinh năm 89 – là một anh chàng cao cao gầy gầy, thư sinh, không đẹp trai nhưng dễ nhìn, có vẻ hiền.
    Và đây là suy nghĩ của cả hai:
    “89 à? Ấn tượng của nàng về con trai sn 89 rất tốt. Nàng sinh năm 90 nhưng lại tuổi Tỵ và nhan dinh bong da truc tuyen học chung với niên khóa của năm 1990, ngoại trừ Bụt chùa nhà là bạn học cùng lớp không thiêng, thì những người bạn khác sinh năm 89, 90 của nàng đều rất biết chiều, và rất chiều nàng – ngắn gọn là ngoài tuổi 83 tam hợp ra thì nàng có cảm tình nhất là con trai sinh năm 89 và 90.
    “90 à? Mình thích! Xinh. Mình cũng thích!”

    Lần gặp đầu tiên chỉ đến thế là kết thúc, không có thêm một câu hỏi cá nhân nào giữa hai người – ít nhất họ không còn là người dưng nữa, họ là người “biết” nhau, có thể gọi là quen.

Chia sẻ trang này