1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù sau này có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa chương 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 22/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chương 2: Quen.
    Nói vài lời về hội độc thân này, đó là một hội trên facebook, đúng như cái tên, hội gồm toàn các nam thanh nữ tú vui vẻ nhiệt tình, dễ gần nóng hổi và đặc biệt là chưa có nơi có chốn tham gia – có thể mục đích ban đầu là để tìm một nửa cho mình, có thể không, nhưng cuối cùng, họ đều trở thành bạn của nhau – tất nhiên, theo từng nhóm thích hợp, hàng tuần họ đều có buổi offline gặp mặt và “không ngừng phát triển”. Nhờ ban điều hành khéo léo và nhiệt tình, hội cũng là một bà mối mát tay khi mà chỉ trong vòng vài tháng đã se được một đám cưới, một đám cưới trong thì tương lai gần và vài đám yêu. Nhưng hắn và nàng có vẻ vẫn chưa có được bà mối mát tay ngó đến, nên vẫn lẻ bóng đi về.

    Dạo soi keo đó nàng còn đi học thêm, trời rét là rét, mưa là mưa, có những hôm nàng đi về, đi găng tay, mặc áo mưa, đút hai tay vào túi áo, ngồi co ro trên xe máy như một con cún, trời mưa ướt mặt, ướt kính, đường nhòa đi, và lạnh – nàng ghét việc này, thực sự ghét, nàng ghét đi dưới mưa, cho dù là cơn mưa mùa hạ, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và tủi thân dâng lên khiến cho nàng thấy quãng đường về sao mà dài đằng đẵng…

    Tối hôm đó, theo lịch hội tổ chức offline mà trời mưa sùi mưa sụt, nàng muốn đi, nhưng nghĩ tới cảnh một mình đi dưới mưa, nàng thở dài… Nhìn list facebook, nàng không biết nên nhờ ai nữa, người quen không ai onl cả, chắc mọi người ở quán hết rồi. Ồ, còn một nick sáng, nhưng người này….nàng mới nói chuyện xã giao một lần và cũng không thân lắm, chỉ gọi là có biết, có quen, có nói chuyện trong một lần hội đi hát. Nàng đắn đo, nàng lưỡng lự, nàng băn khoăn… cuối cùng, nàng nhắm mắt bấm liều:
    - tip bong da hang dau Viet Nam Anh Vũ ơi
    - Sao em?
    - Anh có đi off không ah?
    - Anh đang ở nhà, định không đi
    - Thế thì anh đi đi, rồi đón em luôn :3
    - :v
    - :( sao ạh? không được hả anh? Đi đi ah~~~
    - tip mien phi Ừ 15’ nữa anh có mặt
    - Hị, vâng. Qua anh gọi em nhé, đây là số em 09…
    - Ừ, qua anh gọi.

    Lần tip mien phi hom nay đầu tiên ngồi sau xe hắn, nàng ngỡ ngàng, hắn không có áo mưa trong cái thời tiết mưa gió này và xe thì bẩn kinh dị ~.~ Còn hắn, cuối buổi off, bất ngờ vì nàng bảo “Anh đi mua áo mưa đi rồi về” và lặn lội đi mua áo mưa, tiếc là chỉ có áo mưa đơn, hắn bèn mua cho nàng một cái, và ép nàng phải mặc, khi hắn chùm cái áo mưa lên đầu bắt nàng mặc, nàng thấy ấn tượng về hắn tốt hơn khá nhiều.

    Sau hôm đó, nàng và hắn, từ biết đã thành quen, quen hơn, thấy thoải mái với nhau hơn một chút.

Chia sẻ trang này