1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù sau này có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa chương 4.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 22/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chương 4: Lẻ
    (cộp mác 18+++ - chương này là nói về cảm xúc của nàng về một bộ phim, không liên quan nhiều lắm đến cốt truyện, chỉ là một buổi hẹn nho nhỏ giữa hai người sau bữa đón đưa ở chương 3)
    Sau vài hôm, nàng muốn cám ơn hắn, mời hắn đi xem phim. Đó là một bộ phim lãng mạn. Dưới đây là dòng cảm nghĩ của nàng về bộ phim:

    Hôm đó, vì cái mác "romantic film" mà mình đặt vé xem "Cuối tuần ở Paris" - hết phim rời rạp, chỉ có thể miêu tả cảm xúc rằng thì là..... mình chưa đủ độ chín để cảm được các vấn đề trong đó. Nhưng có 1 thứ mình nhìn thấy rõ mồn một, đó là tình yêu của cụ ông và cụ bà. Cụ ông tiết kiệm, cụ bà muốn bung ra cho bõ 1 đời vất vả. Họ có một kỳ nghỉ hoàn hảo sau khi ăn quỵt ở 1 nhà hàng sang trọng và đến cuối phim vẫn chưa ai biết họ định sẽ thanh toán tiền khách sạn thế nào.

    Nhưng cụ ông rất yêu cụ bà. Ông vẫn gọi bà là Meg, bà gọi ông là Nick. Chưa một lần ông chê bà già bà xấu. Cụ bà có vẻ hơi bất mãn và tự ti với cơ thể 6x đã già nua, nhăn nheo, đầy tàn nhang và rệu rã của mình. Có bốn cảnh phim mình ấn tượng nhất:

    1 là cảnh cụ ông đánh răng bằng bàn chải của cụ bà, và bà đuổi nhan dinh bong da mien phi theo đòi lại, họ đùa nhau ầm ỹ cả gian phòng, đến khi cụ ông có vẻ muốn hâm nóng tình yêu hơn nữa, ông nhìn bà và nói "Cho tôi xem ngực bà đi" , phản ứng của diễn viên tốt đến mức mình có thể đọc được suy nghĩ của cụ bà "Ông đùa đấy à? Nó có gì nữa mà xem? Nó có đẹp đâu mà ông đòi xem? Nó quá xấu! Ông vẫn muốn xem? Ok này, đây, xem đi ! Xem đi! Ngực của vợ ông đây này!" và ngọn lửa vừa mới bùng lên trong cụ ông xẹp xuống ngay lập tức, không phải vì ngực vợ xấu, mà là vì sự bất mãn của bà.

    Cảnh thứ 2 là khi hai người ôm chặt lấy nhau và hôn nhau trên đường phố Paris. Nào ai dám nói họ là một cặp vợ chồng 6x. Cảnh đó, cả hai như trẻ lại và cụ bà đẹp như một cô gái 28t say đắm trong vòng tay người yêu (không phải 18 vì nụ hôn này không có sự e ấp của cô gái mới yêu)

    Cảnh thứ 3 là khi hai người chuẩn bị sang nhà người bạn. Cụ bà mặc cái váy lót đen, đi đôi tất da chân cao màu đen - nếu bà trẻ hơn 20 tuổi thì bà cực kỳ ***y. Nhìn ánh mắt của cụ ông – quả thực mình hơi bất ngờ với hành động của bà - bà.... vén váy lên và cởi quần nhan dinh bong da tất, chỉ một chút đủ để chồng nhìn thấy ... cô em gái bé bỏng của mình. Biểu cảm diễn viên không còn bất mãn nữa, hình như có một tẹo... chờ mong, một tẹo....thách thức. Còn cụ ông thì hoàn toàn trở thành một cậu bé lần đầu mới biết trái cấm, tham lam và thèm khát đến mức trở thành nô lệ của nó, một cách ngu ngốc ngây ngô và si mê, cụ quỳ xuống và bò đến bên bà, miệng nói:
    - Hãy để cho tôi ngửi nó!
    (Phim dịch là ngửi, không biết bản gốc là gì vì mình không kịp nghe, nhưng cái từ dịch ra nó mới gợi, mới ướt át và ***y làm sao!) Cụ ông hoàn toàn vẫn yêu bà và chưa bao giờ thấy bà già, kể cả cô bé của bà, ông vẫn yêu cô em gái đó. Với ông cụ, bà và cô em gái của bà vẫn luôn quyến rũ như khi mười tám tuổi, vẫn chưa bao giờ thấy rằng nó già, nó xấu, nó nhăn nheo hay đại loại như thế. Có thể mình hơi bị.... tâm hồn đen tối, nhưng khao khát đó của cụ ông cho thấy rõ nhất tình yêu của cụ ông dành cho cụ bà và sự hấp dẫn của cụ bà là không thể phủ nhận (chẳng thế mà tối hôm đó có 1 ông khách đã gạ gẫm chuyen gia bong da nhan dinh bà đi bar xuyên đêm) Nhưng cuối cùng bộ phim cũng không có cảnh nóng, ngọn lửa nhen nhóm trong bà đột nhiên tắt phụt, như thể trêu chọc cụ ông, bà kéo tất lên, thả váy xuống và quay lưng đi bỏ lại một lời dặn "Hãy sẵn sàng trong khi tôi mặc thêm áo" (đại loại thế)

    Cảnh thứ 4, cảnh này lại không hề hot, không hề nóng, nó thể hiện tình yêu dịu dàng và sâu thẳm của hai ông bà cho dù giữa hai người không còn xxx từ 5 năm trước. Khi đó họ mới ăn quỵt bữa ăn trên, họ về khách sạn, ngồi uể oải và mệt mỏi trên băng ghế (trong bữa ăn đó, bà đã nói đến chuyện ly dị) Cụ bà nhắc cụ ông về cái hôn lên thái dương của ông đã khiến bà rất hạnh phúc và bà muốn ông làm lại. Ông cụ rướn lên và hôn vào má bà. cảnh chỉ ngắn vậy thôi, nhưng đủ thấy họ yêu nhau bằng một tình yêu của một ông lão 6x và một bà lão 6x sau khi cùng nhau trải qua vài chục năm cuộc sống gia đình. Tình yêu dịu dàng và ấm áp, không nhục dục, không mâu thuẫn, không ghen tuông, chỉ còn cảm giác được yêu.

    Will you stll love me when I'm no longer young and beautiful? ngay khi nhìn thấy bức hình này mình đã nghĩ đến tình yêu của họ. Họ vẫn yêu nhau, bất chấp việc cả hai không còn trẻ và đẹp nữa. Yêu nhau bằng tình yêu cháy bỏng đầy khái khao của đôi thanh niên 20t và bằng cả tình yêu thấm đẫm chín mọng của một đôi vợ chồng già.

    Từ nhỏ, gia đình nàng không hoàn hảo, điều nàng mong ước nhất là một gia đình nho nhỏ đầy đủ của riêng mình, điều này, nàng vẫn giữ trong lòng, vì một vài lý do đặc biệt mà đối với nàng nó xa vời hơn, khó khăn hơn những cô gái khác. Có một lần đi thong dong, nàng kể qua với hắn về gia đình mình, và cũng chẳng hiểu sao nàng nói với hắn:
    - Em cũng muốn có một gia đình đầy đủ.
    Hắn không cười, không ủng hộ, mà hắn kể với nàng về gia đình hắn:
    - nhan dinh bong da truc tuyen Bố mẹ anh không hợp tuổi nhau, nên hay cãi nhau lắm, cũng suýt chia tay mấy lần, nhưng may sao vẫn còn giữ được nhau. Anh vẫn nhớ có một lần, bố và mẹ cãi nhau to, bố giận mẹ lắm, hơi co tay lên, suýt định đánh mẹ, anh định chạy ra can thì thấy bố rút tay lại. Bố anh bảo “đàn ông không được đánh phụ nữ”.
    Thực ra câu chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến câu nàng vừa nói, nhưng đối với nàng, cái gia đình mà bố mẹ hay cãi nhau lắm như của hắn cũng là một điều mà nàng ước ao.

    Còn hắn, hắn treo stt “Where are you, my Meg?”

Chia sẻ trang này