1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Thản Chi - đôi điều cảm nhận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi troi&dat, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Du Thản Chi - đôi điều cảm nhận

    Cuối cùng, Du Thản Chi đã lao mình xuống vực. Thuơng thay, một mối tình si. Có được mấy người si tình như hắn. Mà cuối cùng, hắn được gì đâu? 1 đôi mắt mù lòa, một tấm thân tàn tạ. Vì tình yêu với A Tử, thậm chí hắn đã quên đi việc trả thù. Mấy ai là được điều đó. Kiều phong đại hiệp lừng lẫy thiên hạ có làm được không? Sẽ có người bảo hắn là ngu. Nhưng nếu thiên hạ đều ngu như hắn, có lẽ sẽ không còn cảnh đầu rơi máu chảy. Nếu có được nhiều người dễ dàng quên đi thù hận, có lẽ đã bớt đi bao nhiêu mạng người oan nghiệt. Thử hỏi, khát vọng báo thù của Kiều Phong đã khiến bao nhiêu người chết?

    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi

    Đang viết thì cái máy cà tưng, tối về suy nghĩ mai viết tiếp.

    Được troi&dat sửa chữa / chuyển vào 25/11/2002 ngày 20:31

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 26/11/2002 ngày 09:14
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Phải phải, Du Thản Chi, xứng đáng với danh hiệu Thiên hạ đệ nhất bi thảm si tình.
    Suy đi ngẫm lại hắn thật đáng thương. Tình yêu của hắn với A Tử sao mà điên cuồng thế? Nghĩ cho cùng tất cả những hành động của hắn cũng chỉ tìm cách chiếm được tình cảm của A Tử. Hắn đúng là một kẻ thiên hạ đệ nhất si tình, sẵn sàng hiến cho người yêu tất cả (cả con mắt cửa sổ tâm hồn) không màng đến tính mạng của mình cũng không mong A Tử đáp lại, "chỉ cần cô nương còn đánh còn mắng là còn nhớ đến ta"( không biết trên đời có ai như hắn không nhỉ?) Cuối cùng thì hắn cũng bỏ mạng tại NMQ có lẽ hắn cũng thoả mãn vì được chết chung với người mình yêu, nhưng lại vẫn phải có một file đính kèm: kẻ mà không biết bao nhiêu lần hắn nhìn bằng ánh mắt căm thù, Tiêu Phong, người chiếm trọn trái tim A Tử. Có người nói, Du Thản Chi vì tình yêu nên đã cố gắng...nhưng... theo doanhdoanh thì hắn đúng là vì yêu mà cố gắng xây dựng thanh danh cho mình, nhưng không gọi là phấn đấu. Hắn học võ công chỉ là vô tình, hắn xưng là chuởng môn một phái, gã nói là gã đẹp trai, khí độ hiên ngang, chẳng qua là lừa dối một cô gái mù mà thôi...Cũng giống như các cô các cậu bây giờ, cứ gặp nhau là huếnh lên khoe nhà anh có xe @, nhà em có tiền gửi ngân hàng.v.v. Thế đấy!
    Nobody's fool but me
  3. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Có thể Du Thản Chi khờ khạo. Có thể hắn ngu ngốc. Nhưng tấm chân tình của hắn khó có ai bì kịp. Kiều Phong dù gì cũng có mối tình của A Châu và A Tử. Đoàn Dự cuối cùng cũng đã làm Vương Ngọc Yến thay đổi. Hư Trúc cũng thành đôi. Mộ Dung Phục chỉ tự mình đánh mất những thứ mình có. Còn Du Thản Chi? Sau trận chiến long trời lở đất ở Tụ Hiền Trang, Du Thản Chi chỉ sống với ý nghĩ trả thù. Nhưng đâu phải ai cũng có tư chất võ công như Kiều Phong. Nhưng Du Thản Chi vẫn sống với ý niệm đó. Cho đến khi hắn gặp A Tử. Lúc này, Du Thản Chi hầu như chỉ biết 1 điều: làm cho A Tử vui, được ở cạnh A Tử. Vì điều đó, hắn bất chấp tất cả. Kể cả đôi mắt và mạng sống của mình. Nhưng hắn không phải là 1 kẻ huênh hoang khoác lác. Chỉ là hắn sợ. Sợ A Tử sẽ rời xa hắn. Cuối cùng hắn cũng được ở bên A Tử. Mặc kệ Kiều Phong, mặc kệ võ lâm thiên hạ, mặc kệ ân oán giang hồ, mặc kệ tạo hóa trớ trêu.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  4. asteria

    asteria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ờ, si tin`h kiểu ấy lại chẳng đáng coi trọng gì cả, đúng là uổng công bố mẹ sinh ra, chẳng đáng ca ngợi cũng chẳng đáng thuơng xót. hic thế mà bác KD viết về nhân vật này dài lê thê, đọc chan' wa', giá mà cứ viết về Kphong có phải hay bao n hiêu ko
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    asteria thân mến ơi, không thể vô tình với tình yêu thương mãnh liệt của Du thản Chi dành cho Atử được, tấm chân tình ấy thực sự khiến chúng ta xúc động và trân trọng lắm chứ... Bạn ne`, Kiều Phong anh hùng của chúng ta cũng có tình yêu thương mãnh liệt lắm đấy thôi, nếu không có lòng thuỷ chung trước sau như nhất đối với Achâu thì y đã không ở vậy một mình, không mượn rượu giải sầu những lúc trống vắng. Bạn hỡi, mỗi con người đều có hoàn cảnh riêng, có cá tính riêng và có những cách biểu hiện riêng trong tình yêu của bản thân mình. Kiều Phong cũng như Du thản Chi, và nhiều người khác nữa, không ai giống ai nhưng không nên và không thể so sánh quan điểm về tình yêu của họ. Thêm nữa, bạn biết đấy, Kiều Phong chinh' la` hình mẫu lý tưởng, cuộc sống quanh ta co' lẽ và chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được mẫu người như vậy. Còn Du thản Chí, ban có thấy không, đấy chính la một con ngươi`, một con ngươi bằng xương bằng thịt của một kẻ si tình, yêu đến điên cuồng và dám hy sinh tất cả...
    Còn nữa bác Kim Dung đáng kính của chúng ta đã hư cấu nên Kiều Phong ly' tưởng, còn Du thản Chi, bạn biết không, đấy chính là nhân vật được K D dựng nên từ chính những trải nghiệm của bản thân bác ý trong bước đường phiêu lưu tình cảm đó...
    Rất mong được nghe ý kiến của mọi người về vấn đề thú vị này .....

    Money
    [/size=8]
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chỉ thấy chú này hơi khờ và hơi khùng mà thôi
    Hết người yêu rồi sao mà lại yêu con bé Atử
    Phải chi yêu Vương Ngọc Yến ,A Châu ,hay mấy đứa em khác của Đoàn Dự còn được
    Thiên đường có lối ngươi không vào ,địa ngục không cửa ngươi lại mò tới
    Đúng là khờ y như mấy ông anh bà chị của tại hạ vậy đó
    hehe
  7. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thị Nở còn được Chí Phèo yêu, nên không thể trách Du Thản Chi lại yêu A Tử. Chỉ tiếc, tấm chân tình của hắn chỉ bị lợi dụng. Và đó lại cũng là 1 điểm đáng khen. Hắn biết A Tử chỉ lợi dụng mình, nhưng vẫn hết lòng với tình yêu của hắn. Có trách, có lẽ nên trách cuộc đời.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    troi&dat oiiiiiiiiiii...
    ban không thấy so sánh A tử với Thị Nở là khập khiễng sao?... A tử tuy là cô bé ngỗ nghịch nhưng cũng xinh xắn lắm chứ bộ, vả lại đó cũng là nguời sống có tình đấy chứ, đoạn kết ở Nhạn môn quan thật cảm động làm sao.
    Còn nữa, Du thản Chi một lòng yêu A Tử dẫu vẫn biết Atử chỉ lợi dụng y mà thôi... Bạn ơi, không thể nói đây hoàn toàn là nỗi bất hạnh của họ Du được.
    Hạnh phúc lớn nhất trong cõi đời này không phải là được người khác yêu mà là được yêu một người khác. Đó cũng là khởi nguồn của vô số những mối tơ duyên éo le trong cuộc đời này vậy...

    all the rivers run ...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Du thản Chi là người uỷ mị, ấu trĩ. Yêu cái kiểu gì mà hèn hạ nhục nhã thế, rồi từ đó mà làm bao nhiêu chuyện tội lỗi. Đàn ông con trai như thế chết từ đầu thì tốt hơn.
    It's better to burn out than to fade away
  10. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có người chê hắn là ngu ngốc, là nhu nhược. Nhưng quả thực, điều hắn làm vì tình yêu không phải ai cũng làm được, đặc biệt là những nhân vật được phong (hay tự phong) là quân tử, hiệp khách.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi

Chia sẻ trang này