1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự tính chi phí đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sifeb, 29/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Uh dự kiến lúc đầu chỉ là 12M thôi, nhưng mà vào đến nơi nói thật Vinpearl land tuyệt vời quá nên hai vợ chồng quyết định đầu tư ( đáng đồng tiền bát gạo lắm). Tụi mình ngay từ khi chuẩn bị cưới đã có chủ trương cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, còn cái gì cần hoang thì cũng thử tí ( nghèo lắm nhưng mà sỹ đấy). Theo chân vợ chồng November9 mình cũng mua được vé máy bay giá rẻ,.... đến nơi khoản đi lại thì thuê xe máy thôi, ko đi taxi tốn lắm. 16M là do phát sinh một đêm ở Sofitel Vinpearl Resort & Spa. Nhiều người nói với tiền ấy có thể đi Trung Quốc, Thái Lan... nhưng vợ chồng mình có tư tưởng hướng nội mà.
    To :Autumn_Heart ,bạn đã cưới chưa đúng là khách sạn CĐ cỗ dở thật, tớ tiếc mỗi vụ cỗ cưới thôi. Nói thật là với giá tiền đấy mình nghĩ rằng mâm cỗ của mình sẽ khác cơ.
    Thực đơn của bác khuongvu được đấy, hic hic nhưng mà muộn mất rồi
  2. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Uh dự kiến lúc đầu chỉ là 12M thôi, nhưng mà vào đến nơi nói thật Vinpearl land tuyệt vời quá nên hai vợ chồng quyết định đầu tư ( đáng đồng tiền bát gạo lắm). Tụi mình ngay từ khi chuẩn bị cưới đã có chủ trương cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, còn cái gì cần hoang thì cũng thử tí ( nghèo lắm nhưng mà sỹ đấy). Theo chân vợ chồng November9 mình cũng mua được vé máy bay giá rẻ,.... đến nơi khoản đi lại thì thuê xe máy thôi, ko đi taxi tốn lắm. 16M là do phát sinh một đêm ở Sofitel Vinpearl Resort & Spa. Nhiều người nói với tiền ấy có thể đi Trung Quốc, Thái Lan... nhưng vợ chồng mình có tư tưởng hướng nội mà.
    To :Autumn_Heart ,bạn đã cưới chưa đúng là khách sạn CĐ cỗ dở thật, tớ tiếc mỗi vụ cỗ cưới thôi. Nói thật là với giá tiền đấy mình nghĩ rằng mâm cỗ của mình sẽ khác cơ.
    Thực đơn của bác khuongvu được đấy, hic hic nhưng mà muộn mất rồi
    [/quote]
    Em chưa cưới chị ạ, còn lâu lắm cơ. Nhưng em đi ăn cỗ cưới 2 lần ở Công Đoàn thì thấy chán lắm. Trong những chỗ em đã ăn cỗ cưới như Công Đoàn, Fortuna, 11 Lê Hồng Phong, nhà khách chính phủ 2 Lê Thạch thì ở số 2 Lê Thạch của nhà Dung Hoà là ngon nhất. Giờ vẫn nhớ món tôm của họ, giòn tan . Còn hôm nọ ăn cưới đứa bạn ở 11 Lê Hồng Phong thì thấy cỗ cũng được nhưng thích cái phòng đẹp. Sân khấu to rộng, lại có văn nghệ, hết ca sĩ rồi lại đến bạn bè, bố, anh và họ hàng của cô dâu chú rể lên hát, vui lắm. Em kô thích Công Đoàn ở 1 chỗ nữa là có tận 3 phòng ăn. Hôm bạn em cưới, lễ tổ chức ở phòng lớn nhất, 2 phòng bên đã bắt đầu ăn uống rồi nên cảm giác cứ làm sao í. Kiểu bị xé lẻ ra, kô thích lắm.

Chia sẻ trang này