1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự tính chi phí đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sifeb, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mẹc này giá chắ lâu lắm rồi hoặc là E230 thôi, h giá khoảng 1,5 đến 1,6tr là C200
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    trời đất thuê ở đâu mà rẻ thế,chỉ camry 2.4 thôi mà đã 2tr rồi chưa tình kết hoa tươi cũng mấy trăm nữa.hix
  3. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Giá CAMRY 2.4 có 900 thôi, 3.0 là 1 tr, BMWW 1,3 tr, lấy đâu ra Cảmy đắt thế.
    WÊN, giá trong nội thành thôi
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc mườn camry đi vũng tàu nè ..hihi
  5. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cái 580/mâm kia chắc thông tin của tôi rùi. Cho nên tôi cũng nói qua với các bạn về menu của nó như sau (do giữ lại một cái làm kỷ niệm mà):
    Địa điểm: Hội trường A, vườn Bách Thảo Hà Nội (năm 2005 tôi ăn đám cưới chị họ ở đó, thấy hay quá nên năm 2006 chả lang thang đi tìm địa điểm ở đâu làm gì, đến ngay đó đặt phát được luôn). Hội trường này thì hơi nhỏ, chỉ có thể bày tối đa 70 mâm/2 tầng trong đó tập trung chính ở tầng 1. Hôm đó chủ yếu nhà trai ở đó nên ko vấn đề. Nhà gái làm hôm trước, còn ra Bách Thảo chỉ đại diện mấy mâm.
    Ngày cưới: 30/12/2006.
    Thực đơn
    Bày bàn:
    1. Nộm thập cẩm
    2. Bia Hà Nội (4) + nước ngọt (2)
    3. Tráng miệng: quýt Thái
    4. Khăn ăn
    Món nóng tiếp dần:
    1. Súp gà ngô non
    2. Gà quay mật ong + bánh bao chiên
    3. Xôi Hoàng Phố
    4. Tôm tẩm bột chiên tempura
    5. Lươn cuốn
    6. Bò Thái Lan
    7. Cải xào nấm
    8. Canh bóng thập cẩm
    9. Cơm tám
    măm măm ngon quá!!!!!
    Với dịch vụ 580ng/mâm như vậy, vào thời điểm ngày 30/12/2006 ở Hà Nội là hợp lý nếu ko muốn nói rằng rất rẻ. Tuy nhiên, tính hợp lý của nó còn tuỳ thuộc địa điểm (đừng bao giờ cho rằng, khách sạn Kim Liên, hay Tre Việt, có thể có giá như vậy mà chất lượng tốt được như vậy). Thực đơn trên tôi chọn có bỏ món cá (phổ thông quá) thay bằng lươn cuốn. Bỏ món tôm hấp (ăn như dở hơi) thay bằng món tôm tẩm bột kiểu Nhật Bản. Hôm đó đồ ăn gần như không ai chê, có thể ăn đến no, nhiều lời khen ngợi cỗ cưới dành cho hai vợ chồng vào những ngày sau đó từ mọi người phản ánh điều đó. Ít khi cỗ cưới có thể ăn no được như thế. Vả lại, thực khách phải ăn no vì rằng ăn hết món người phục vụ mới tiếp món khác lên bàn. Chẳng hạn, xúp để cả một tô to, nóng, mọi người múc vào từng bát của mình. Cách phục vụ như vậy ở Hà Nội tôi chỉ thấy tại các khách sạn hạng sang, như Daewoo. Tôi thấy cỗ cưới của mình không kém Daewoo là mấy, chỉ không bằng nó cái bàn xoay xoay, đặc biệt món gà quay mật ong đi kèm bánh bao chiên, rất ngon. Hihi, tán phét tí.
    580ng/mâm ở trên bao gồm trọn gói:
    - trang trí hội trường (nếu muốn làm cổng chào kết hoa thì thêm mấy trăm nhưng tôi không cần, vì cảnh trong Bách Thảo rất đẹp), các biển đề tên hướng dẫn ở 2 cổng v.v.
    - nước+chè+thuốc+trầu cau bày các bàn ngoài sân+ngoài hiên cho khách đến ngồi trước+sau khi vào ăn
    - Tháp ly và rượu sâm banh, hoa trang trí sân khấu ở bàn bày tháp sâm banh và bàn trao nhẫn, các bàn tiệc.
    - Người dẫn chương trình
    - Pháo bông 3 cây.
    Tôi gần như không cần phải để ý gì cả, thậm chí còn chả cần gọi điện lại cho địa điểm mình thuê ngày hôm trước để nhắc nhở. Cứ đến giờ là phái đoàn kéo ra hội trường, mọi cái đã xong xuôi hết. Nhìn là thấy yên tâm. Cuối buổi thì nhà hàng cho người lên hỏi chú rể xem đã thu dọn được chưa bọn nó mới làm, đồ thừa nó cho vào từng gói hết sức cẩn thận, gửi người nhà mang về. Đến từng cái lon đồ hộp nhà hàng cũng đập bẹp để cho vào túi nilon, một bà cô nhà quê tôi mang về bán (hihi, có đáng bao nhiêu). Sau khi cưới, gọi điện đến bảo mang tiền đến trả nốt, nhà hàng bảo cứ đi chơi vô tư đi lúc nào trả cũng được. Tôi trả nốt nhà hàng khoảng 15 triệu sau khi đã báo hỉ ở quê, đi trăng mật chán chê về, nghĩa là tận hơn 20 ngày sau khi cưới. Thoải mái thật.
    Thằng bạn tôi cưới ở Vân Hồ mấy hôm sau đó, mâm 630ng, không có dịch vụ trọn gói, phải bỏ tiền thuê trang trí hội trường và thuê MC riêng. Đồ ăn thì dở, chẳng hạn thịt gà chắc chỉ được 1/3 con, cá cũng lèo tèo mấy miếng. Ôi, hôm đó sao mà...đói!!!!
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/03/2007
  6. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vào đây mới thấy mọi người đặt hoa cưới rẻ quá. Em đặt hoa cho bà chị, mà chỉ có hồng trắng thôi, xe cô dâu và hoa tay đã là 700k rồi. Đẵt dã man là đắt. Hay tại "càng quen càng lèn cho đau" nhỉ. Tiếc tiền quá, hic hic. Sao lại chênh nhau khủng khiếp vậy chứ.
    Nghe vụ ăn cưới trong HCM mà hãi hùng quá. Hic hic, một tháng mà có 2 cái đám cưới vậy chắc cũng nhịn ăn luôn mấy bữa. .
    @ chị Clirde: Daewoo thì em không biết giá nhưng Melia cũng không có đắt quá đâu. Hôm nọ em gọi điện hỏi đặt phòng họp, có buffet ăn trưa thì đâu là $14/người. Ăn cưới chắc có thêm dịch vụ nọ kia vào, cũng không quá $20 đâu. Nói chung mấy cái 5* ở HN cũng không chênh nhau quá nhiều, ngoại trừ Sofitel Metropole hình như tầm $40 và chỉ có phòng nhỏ khoảng 100 khách thôi. Em đi ăn buffet ở Melia, Horison và Hilton thì thấy Melia là ngon nhất.
  7. Mertise

    Mertise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hihihi. Giá hoa 700 cũng không đắt đâu bác ạ. Còn tuỳ bác đặt ở cửa hàng ntn? dịch vụ đến tận nhà không?? Thằng bạn em đặt hoa lan trắng với hồng (cả xe và hoa tay) ở Cavinl Phương hết 1tr1 __hết hồn__ Của đáng tội trông cũng phong cách lắm.
  8. Mertise

    Mertise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ cỗ cưới thì thằng em họ vừa tổ chức ở Melia hôm 7/3 xong. Cỗ cực ngon - cực đầy đặn nhưng cũng đắt cực - 25US/ng chưa kể phí phục vụ (hình như thêm 1+ hay sao ý). Nhưng họ tổ chức chuyên nghiệp lắm - khán phòng trang trí hoành tráng luôn. Món ăn thì miễn chê - toàn món lạ , ngon như canh tom chua Thái Lan - Tôm sốt kem bơ....chẹp chẹp Ước gì được ăn lần nữa nhỉ Hihihi
  9. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @khuongvu: cỗ cưới của anh rẻ mà "hoành tráng" thật đấy. Em mà biết sớm thế có khi chẳng làm ở Vạn Hoa nữa. Cỗ VH cũng ngon nhưng mà giá cao hơn hẳn, được cái tổ chức chuyên nghiệp, đến tận giờ em gặp ai đi dự cũng khen nức nở là đám cưới vui quá.
    Vụ hoa cưới, sau khi ngâm cứu rất nhiều, tớ nhờ luôn em trang điểm làm cho, gồm hoa địa lan, ly trắng và hoa hồng. Tổng thiệt hại là 800K cho hoa tay, hoa xe và hoa phòng cưới. Nhìn đẹp và phong cách lắm!
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    híc đã lỡ đặt ở Vạn hoa, rõ là đắt nhưng thôi nghe bảo vụ tổ chức cũng được

Chia sẻ trang này