1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đú Văn Hoá !!! (nhào vào nhanh)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đú Văn Hoá !!! (nhào vào nhanh)

    Mấy hôm trước đi ngang qua chuồng xí...nhầm, Nguyễn Xí đằng trên Tràng Tiền đú Văn hoá mua quyển truyện về để gối đầu giường, từ hôm mua tới hôm nay là khoảng 1 tuần rồi nhưng chưa mở trang nào ngoài việc chỉ xem cái bìa. Được cái sách ở đây rẻ và rất dễ đú (giảm tới 25% giá của cuốn sách cơ mà),chẹp...chẳng biết mua những quyển sách nào về để đú và đọc cho ngang bằng cái đầu của mình. Nhớ cách đây cũng khoảng vài tháng rồi tự nhiên sinh ra tật thích đọc sách đêm liền xin bạn bè cho mượn sách, đú được cuốn Geisha, thấy được đời mình vẫn sướng hơn nhiều...nhưng đời Vũ Nữ của Việt Nam thì thống khổ gấp vạn lần Vũ Nữ Nhật Bản...có thể nói đó là cấp cao của Vũ Nữ,chẹp...đọc rồi mới hiểu được, chưa đọc thì mù mờ về một thế giới có khi cả đời mình không tìm hiểu.
    ...Hứng thú của tớ bây giờ là đọc truyện tranh, nhưng dù Văn hoá nào thì nó cũng có cái hay của Văn Hoá đấy, được cái đọc truyện tranh thì trí tưởng tượng rất phong phú, đỡ phải suy nghĩ nhiều, khác hẳn loại văn hoá chữ li ti mà nó cứ bò như zòi trong đầu, đôi lúc khiến con người ta ti tiện và nhỏ nhen, hehe...
    Có ai một lần đú phát văn hoá nào không? tác động?
    Lịch sử Đảng cũng được coi là một loại Văn hoá đáng để đú, kekee...chứ sao cả cái xã hội này đứa nèo cũng một lần đú sơ cấp như thế...
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo bạn hiền này, bạn hiền chỉ nên đọc chuyện tranh thôi bạn hiền ạ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ mua, đọc không cảm thấy buồn ngủ. Cơ mà bạn hiền cứ đú theo người ta, tốn tiền mua sách lém.
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng hội này không ai thích đọc sách chứ. Thế có chú nào nghiên cứu Kinh Dịch , Chu Dịch , cổ học tinh hoa . . . không. Nếu không thì nhẹ nhàng như Đại Việt sử kí toàn thư, biên niên lịch sử Việt Nam, Việt Nam quốc sử diễn ca . . .
    PS: Cô bé Hà Nội 84 lâu lắm mới thấy post bài nhỉ. Dạo này trông xinh thế ( avatar đẹp mê ly luôn )
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ có một lần làm một việc hết sức ngu ngốc là liệt kê các quyển mình đã đọc. Liệt kê xong, tự nhiên tớ cảm thấy là khi mình liệt kê, nghĩa là mình xác định một vấn đề gì đó mình đã làm được chứ không phải mình xác định một cái gì đó mình đã từng may mắn thưởng thức. Những cái mình từng thưởng thức thì nhiều vô kể, và tốt nhất để cho nó ngủ yên trong tâm khảm của mình, khi đưa nó ra thành một dạng cụ thể, chứng minh một điều gì đấy hay kêu gọi một thứ gì đấy thì nó trở thành hàng hoá, và hàng hoá để trao đổi, và hàng hoá là vật chất mất rồi.
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nghe hoành tráng nhỉ, mấy quyển đấy tớ chưa đọc, mới chỉ nghe tên thôi
    Nói chung thì tớ thấy đọc nhiều sách là một chuyện, thấm được vào đầu bao nhiêu lại là một chuyện, mà hai chuyện đấy hoàn toàn khác nhau, chúng cách nhau một ranh giới rất mong manh, nếu không phân biệt sẽ rất dễ bị nhầm lẫn
    Chẳng biết có liên quan đến chủ đề này không nhưng tớ thấy tình trạng bây giờ là có nhiều người thuộc sử Tàu hơn cả sử ta. Nói thật chứ tớ hỏi Càn Long ở tận đẩu tận đâu là con thằng nào thì khối thằng trả lời vanh vách mà hỏi Bác Hồ có con không thì cũng bấy nhiêu thằng vẫn khăng khăng con Bác Hồ là ông dân tộc nào đó cơBệnh lắm!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe...không ngờ quả đú của mình lại được vài bác lạ hoắc hơ và hưởng ứng nhiệt tình thế đúng là sung sướng không để đâu cho xiết (ôm hôn mỗi bác một cái cho sung sướng cái miệng, khè khè...). Thật ra nói là đú Văn hoá cho nó sang chứ em mới đú được quyển có chữ là Cậu bé cưỡi rồng và Harry Potter mà thôi, hehe...cũng là một loại truyện tưởng tượng khá cao.
    Em thấy quái nào mà trong truyện nó có một câu không phải lợn kêu ủn ỉn như người thường đâu bác ah mà bên zời tây hình như có con quỷ nó kêu ủn ỉn, khà khà...em nghĩ có bao giờ VN mình có người kêu ủn ỉn không, há há...thế thì nó vui nhộn biết là mấy nhểy
    Mấy cái quyển của Lão Cái Bang chắc nay mai em đi xin ăn em mới dòm tới được vì Văn hoá đấy nó cao siêu quá em mò mãi không ra,chẹp...đời em có khi chẳng biết đâu mà sờ tới Đảng nên cũng chẳng đú làm gì, hehe...Lịch sử đảng em còn lang thang mãi không hết nói gì cấp cao thế kia,chẹp chẹp...
    To TLCB: Nghe được khen lại cứ gọi là bùi tai, hơn nữa lại là con gái nó lại cứ đỏ đỏ ở mẹt thế nèo ý, keke...nói chung gói gọn vào là Sướng!!! Em post bài đều đặn đấy chứ, chỉ có là giả mạo bằng cái nick khác thôi cơ,chẹp...
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mỗi người có một cách sống , một sở thích riêng nhưng có lé là thế hệ trẻ sau này hình như không quan tâm đến lịch sử lắm ( 84 vẫn được coi là trẻ đấy ). Vì không quan tâm nên chuyện biết Càn Long mà không biết sử VN chẳng qua cũng chỉ là hiểu biết què quặt mà thôi. Nếu bạn nào yêu sử thì chịu khó sang box Lịch sử - Văn hoá ấy, sẽ học hỏi được thêm nhiều. Bên ấy có cậu chiangsan cũng sinh năm 84 mà hiểu biết rộng lắm.
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    kinh thật, nhảy vào đây thấy mọi người đọc sách mà .. hết hồn!
    shoneti bị bệnh cứ nhìn thấy quyển nào dầy dầy là nóng hết cả người-----> phải chạy đi bật quạt, hoặc ra chỗ khác hóng gió... hị hị.. Túm lại là cứ nhìn thấy nhiều chữ là khiếp, thành ra không biết cái tác phẩm nào hết. Báo hại là nghe mọi người nói cứ gọi là vểnh hết tai lừa lên (thế gọi là đói văn hoá chứ chả đú được tý nào).
    Hồi bé thì đọc hết truyện dày đến truyện mỏng.. (mà khổ hồi đấy cảm nhận văn học nó lại mới chỉ ở mức biết mình đã đọc cái quyển tên là gì đó lớn lên quên nhẵn nhụi...). Giờ lớn lên biết biết 1 tý thì chả đọc cái gì, xem tivi hay phim truyện cũng ngại.. hở ra tý thời gian nào là ngồi nghe nhạc rẻ tiền.. chẹp chẹp.. không biết xử trí thế nào với cái hiện trạng xuống cấp này bây giờ..
    P/s: cái món lịch sử Đảng củ chuối kỳ này cũng đang phải học, mà sếp hiện tại thì thích nhất 3 chữ "ét xờ gờ ca" (SGK), mà nhìn cái cục SGK dày thí mồ.. bó tay! mà 4 trình cơ đấy...xong đời em.. hic hic..
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Lão Cái Bang nói thế có phải là hơi quá lời không ông anh? khác nào ông anh nói bọn em là què quặt chỉ có anh là đủ chân đủ tay, đủ lông đủ cánh?
    Cái người ta nói là một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu nó là như thế nào ý nhỉ?
    Ông anh cũng chỉ là sinh năm 82, thích đầu to mắt cận nghiên cứu lịch sử là chuyện của ông anh, nhưng có dám chắc bước sang lĩnh vực khác ông anh không què quặt không? khéo chẳng die mất cái gì rồi cũng nên ý chứ, kekee...nói ông anh đừng tự ái nhé, tuổi đời chẳng đánh giá được cái gì hơn kém nhau cả: đấy là nói bao gồm trí tuệ, tài năng, đức độ và muôn vàn cái khác, hehe...
    mở topic ra để học hỏi chứ không để được dạy khôn đâu ạ.
    kính anh!
  10. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách mà gọi là đú Văn Hoá thì thật là , mà được học hỏi xét cho cùng là được dạy khôn, logic của CBHN có vấn đề rồi
    Được teppytht sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 23/11/2004

Chia sẻ trang này