1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dư vi tình yêu qua thơ

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi angelfire_zenon, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelfire_zenon

    angelfire_zenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    dư vi tình yêu qua thơ

    tình yêu sao , nó như đôi dép vậy đó
    như này nè:
    ............Đây mới là tình yêu qua thơ ................................
    bài thơ đầu tui viết về tình yêu
    Là bài thơ tui kể về đôi dép

    khi đôi lứa la` hai nửa xa cách

    không biết được ai sẽ đến với ai

    ................................................................
    Và những bâng khuâng khi một người gặp
    được nửa kia của mình

    Hai nửa kia gặp nhau tự bao giờ

    Có yêu ko mà chẳng rời nửa bước

    Cùng chia sẻ những buồn vui lẫn lộn

    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng sánh bước ko kẻ thấp người cao

    Cùng hứng chịu sức người đời chà đạp

    tình yêu là phải cùng hứng chịu va` đồng cảm mà ko chút vụ lợi như vậy và vì lí do nào đó mà phải xa nhau thì thực sự vẫn sẽ luôn nhớ về nhau nếu còn yêu nhau

    Khi một nửa sẽ ra đi
    mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chả phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    không thể thiếu như người cần có nước
    Và đó chính là dư vị của tình yêu
    Đó mới là cách hiểu đúng còn mọi cách hiểu khác đều sai cả
    Đó chính là triết lí tình yêu trong thơ
    chứ nếu tình yêu chỉ dừng ở sự ham muốn thể xác thì đó không hơn gì con người thời nghuyên thuỷ chỉ để duy trì nòi giống
    NHỚ NHÉ
  2. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng không hiểu... thơ của u cao xa quá, 1 thằng 3,5 môn văn như Salem đúng là chịu chết
    Yêu và ghét
    Yêu em yêu cả tóc dài
    Ghét em ghét cả đầu đài phát thanh
    Yêu em yêu cả chỗ ngồi
    Ghét em ghét cả cái nồi nấu cơm
    Yêu em yêu cả đầu làng
    Ghét em ghét cả họ hàng linh tinh...
    Cây trúc
    Trúc xinh trúc đứng bên đình
    Em xinh em đứng một mình cũng xinh
    Trúc xinh trúc đứng đầu làng
    Em xinh răng đứng mấy hàng cũng xinh
    Trúc xinh trúc đứng bên đồi
    Em xinh mặt dính lọ nồi cũng xinh
    Trúc xinh trúc đứng ben cầu
    Em dù xấu mấy có nhà lầu... vẫn thành xinh
    Trúc xinh trúc đứng bên đồng
    Em xinh dù đứng... tồng ngồng cũng xinh.
    Con trai thời nay
    Điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
    Hút vào bổ phổi diệt trùng lao
    Nâng điếu lên như Triệu Tử múa đao
    Hạ điếu xuống như ngàn sao lấp lánh
    Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
    Nhả khói ra như phượng múa rồng bay....
    Salem sưu tầm và post lên ngày 2-7-2004...
    Don''t make me promises baby u never did no how to keep them well
    Đừng bao giờ hứa với anh điều gì khi mà em chẳng bao giở biết giữ lời hứa
  3. angelfire_zenon

    angelfire_zenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Thơ cảu you cũng hay lắm đó nhưng mỗi tội phải đổi thành chủ đề thanh niên thời đại hiện nay
    hồi xưa Shakespeare tung` noi'' "sống hay ko sống đó mới là vấn đề" con giờ đây thì là " co'' tiền hay ko đó mới là vấn đề nhưng tiêu tiền thế nào đó mới là thứ chinh''"
    xin cam'' on yuo đã viết thơ tui sẽ hợp thơ you với thơ tui thành một và cho ra một loại thơ châm biếm đặc sắc
    OK
  4. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ok, tôi thích nhất là thơ châm biếm đó.
    Để thêm vài bài cho vui nhé...
    Cuộc đời sao lắm éo le
    Nhân Sâm thì ít. Rễ Tre thì nhiều
    Thơ máy tính
    Có nhiều khi gục đầu bên Keyboard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh thật lòng sao em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cổng nhà em Ba đã gài Password
    Anh muốn vào đành liều vượt FireWall (trèo tường)
    Nhớ một lần anh đưa em về Home (nhà)
    Anh Kiss trộm liền xơi ngay một Tab (tát)
    Anh bàng hoàng quay xe <-- Backspace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh căm thù khi thấy một thằng Alt ( ôn )
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện (chen vào)
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete (tiêu diệt)
    Nhưng vì em anh nuốt giận Cancel (bỏ qua)
    Bởi vì anh chỉ là Hacker
    Còn hắn có @ và Escape { For Escape )
    Em yêu hắn tâm hồn anh Space (Trống rỗng )
    Bước thẫn thờ rơi xuống vực PageDown
    Trong cơn say thấy em ở trên cao
    PageUp anh lên và Undo cuộc sống
    Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
    Em bật cười Capslock chứ anh
    Em thì thầm: "Em mãi là của anh
    Đừng tưởng em thích @ và ESC
    Đối với em tình anh là trên hết
    Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"
    Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
    Đừng bao giờ nhấn phím End em nhé...
    Trí khí nam nhi
    Sống thời cầm súng diệt Tây
    Chết thời áo súng bọc thây chiến trường
    Được SieuTromThoiDai sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 03/06/2004
    Được SieuTromThoiDai sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 03/06/2004
  5. angelfire_zenon

    angelfire_zenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Con gai'' bây giờ có phải la được hình dung như này hông nhẻ , mất hết cả giá trị dân tộc nhưng cũng có những điểm rất đáng yêu và thú vi
    Con gái là lắm chanh chua
    Thích hay nhõng nhoẽ lại ưa giả vờ
    Con gái vờ vĩnh ngây thơ
    Để con trai lắm mộng mơ cô nàng
    Con gái hay thích diện sang
    Giữa trời đông lạnh lại mang áo hè
    Con gái hay kết tụ bè
    Lại hay tán chuyện về bonj con trai
    (Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ nhỉ ....hi.h.i)
    Con` đây là dành cho cánh mày râu
    tui công bằng lắm...............
    Sáng nay ra phố gặp chàng
    Thât là kinh khủng cho trang râu mày
    Bây giờ chàng khác lắm thay
    Con mắt "chớp chớp" như hay bóng đèn
    Còn đâu cái mái tóc đen
    Đỏ xanh nâu tím, lại chen xám vàng
    Nhìn chàng vài phút ngỡ nghàng
    Mới đây hai tháng mà chàng đổi gien
    Bây giờ chàng quá tay đen
    Bởi khi ra phố chăng thè n0ns đâu
    Để khoe mái tóc trên đầu
    Mong rằng sẽ có nhiều câu khen mình
    Trông chàng quả thực lạ tình
    Hai tay đeo "khoẻn" dạng xinh như ...nàng
    Chàng lướt cũng thật nhẹ nhàng
    Trên xe đạp đo mới toang ấy mà
    Rút day thănngs đẻ ở nhà
    Chắc chàng có ý muốn xa cuộc đời
    Chắc chàng cũng lắm chuyên môn
    Giữa đường phát rống đẻ ôn giọng vàng
    Vậy chàng có rất nhiều nàng
    Thật ra nhiều chị thây'' chàng (là)............quay di
    HEHHÊHHHEHHÊHHHE

Chia sẻ trang này