1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÙ XA CÁCH NHƯNG CON THẬT LÒNG MUỐN NÓI...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ga2gal, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    DÙ XA CÁCH NHƯNG CON THẬT LÒNG MUỐN NÓI...

    ...Con xin lỗi...
    Con xin lỗi vì con đã từng ko nghe và cãi lại lời dạy của Mẹ,
    Con xin lỗi vì con đã học hành ko chỉn chu đến nỗi chưa bao giờ được nhận học bổng để Mẹ phải lao động vất vả lo cho con học hành và đã làm Mẹ tốn kém nhiều hơn số tiền học của con quá nhiều,
    Con xin lỗi vì những lần bướng bỉnh,ngu ngốc để rồi Mẹ phải đứng ra bảo vệ cho con và còn xót sa cho con hơn cả những gì con tưởng như vậy đã là đau đớn , nhục nhã nhất,
    Con xin lỗi vì những lần đãng trí, vội vàng cầm luôn cả chìa khoá nhà đi học xa ngót trăm cây số để Mẹ lo lắng và bực mình, Mẹ vui vì con nào được bao nhiêu mà...
    Con xin lỗi, con xin lỗi vì chỉ có nói mãi xin lỗi , xin lỗi ...
    ...Con xin lỗi , mẹ quá yêu con...
  2. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi,
    Thật tồi tệ! Hình như đây là lần đầu tiên con làm mẹ khóc.
    Tự nhiên con cảm thấy mình là một đứa thật tồi tệ. Con chẳng biết phải nói sao nữa. Con cũng không đủ can đảm để nói với mẹ bất cứ điều gì. Con đã đánh vỡ một điều gì đó trong trái tim mẹ, mẹ ơi! Con không biết nữa,... Ngay lúc này con không đủ sức lực để nghĩ gì về việc này nữa ... Thật tồi tệ...
    Được MoonN sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 07/11/2004
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ mẹ, con thương mẹ, nhưng tại sao con không thể nói với mẹ điều đó. Những lần nhấc điện thoại định gọi cho mẹ, rồi lại đặt xuống vì chẳng biết nói gì. Con thật buồn.
    Con muốn nói thật nhiều "Con yêu mẹ"
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ta cảm thấy có lỗi,thấy lẻ loi,thấy mẹ ấm áp mới thấy thấm thía và cần mẹ sao ?Một câu nói ấm áp bất kì lúc nào ta cũng có thể nói chứ ?
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đó con chưa bao giờ dám hát, bởi mỗi lần nghe nó còn cảm thấy đau đớn vô cùng...Mẹ đã đi xa 6 năm, nhưng mẹ luôn ở đây, trong trái tim con....
    Con xin lỗi vì mẹ đã không thể nhìn thấy con trưởng thành như hôm nay, con xin lỗi vì con đã từng la một thằng con trai ương ngạnh, con đã làm mẹ buồn...Con xin lỗi...hãy tha thứ cho con...
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con tròn 24 tuổi, cũng là 24 năm mẹ vất vả nuôi con lớn thành người. Con nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, con sẽ dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho mẹ.
    Lúc này con rất nhớ mẹ. Mai con sẽ về bên mẹ, mẹ sẽ dành những món ăn mẹ định nấu cho con ăn vào ngày mai mẹ nhé.
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm thế, đừng đặt điện thoại. Có cần gì phải nói câu con yêu mẹ thì mẹ bạn mới biết điều đó?
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy tuần rồi con không về thăm nhà, mẹ nhỉ? Nơi con ở và nhà mình có xa là mấy, vậy mà con không về vẫn biết ở nhà có những người thân yêu.
    Con thường nói với mọi người, hãy biết trân trọng, nâng niu và giữ gìn những hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng con lại vô tình bỏ rơi hạnh phúc của mình để rong chơi và lao vào dòng xoáy cuộc sống. Mải mê với công việc và những cuộc hẹn vui chơi...con đã quên ở nơi về thân thuộc.
    Con xin lỗi mẹ, một lời xin lỗi đầu môi. Nhưng tự đáy lòng, bao giờ con cũng ray rứt. Mẹ hiểu và tha thứ cho con nhé! Mẹ ơi...
  9. datinhvadongdanh

    datinhvadongdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "dù xa cách nhưng con thật lòng muốn nói" đây là bài hát lúc nào tôi cũng muốn hát,chẳng bài hát nào về mẹ là không hay cả, bài nào cũng hay, cũng đúng.Còn nhớ ngày học cấp ba, tôi hay ngêu ngao một bài hát về mẹ mà có mấy đứa trong lớp không tỏ vẻ dễ chịu, vì chúng nó không thích bài hát đó, chúng nó bảo là sến trong khi tôi hí hoáy bật đi bật lại để ghi lời ra và hát...Khi đi chơi với mấy thằng đàn ông, tôi chỉ hát bài về cha, về mẹ, về tình anh em, lúc đầu chúng nó tưởng tôi trẻ con và ngây thơ và nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.Đến lúc cuối tôi chỉ hát nhạc tình thì chúng nó lại choáng
    Bố khỉ,,,đúng là...kịch
  10. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết ko nhất thiết phải nói " con yêu mẹ" thì mẹ mới hiểu được tình cảm của con. Vì mẹ là mẹ mà luôn luôn dõi theo mỗi bước con đi, nhưng ko phải chỉ có thế còn nhiều điều khiến cho con người ta muốn làm nhưng ko thể làm đc.
    Thương mẹ nhất trên đời

Chia sẻ trang này