1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÙ XA CÁCH NHƯNG CON THẬT LÒNG MUỐN NÓI...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ga2gal, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ba ơi!Con nhớ nhà quá!
    Mẹ ơi !con đói quá!.....
  2. datinhvadongdanh

    datinhvadongdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hôm nay đã ăn no rồi, định học bài thế mà ngồi vào bàn học, con lại đứng dậy cầm cái muôi lên xêu vào bát 1 thìa cơm, ra đổ xì dầu vào ăn, ha, lại thấy mẹ, mẹ hiện lên của cái ngày cách đây quá lâu rồi.Rồi lại thôi và tiếp tục sống cuộc sống hiện tại. Muốn nghe cái bài hát kia suốt đấy chứ nhưng nghe để làm gì? Chả để làm gì.Sẽ lại mẹ thôi, mẹ còn đó, vẫn đâu đây,ấm áp và tuyệt vời,lúc nào cũng ngọt ngào
    Có được ai bằng mẹ không hả?
    Rồi mấy cái thứ tình yêu nhạt toẹt đáng giá là gì hả? ha ha
    Thằng nào cũng thề trăng hẹn biển trên trời dưới bể được nhưng chung quy cũng chỉ là cho chúng nó, để được cái chúng nó muốn, tha hồ mà xúc phạm đến người khác rồi khi đến lượt mình thì ko chịu nổi, tưởng ta đây ko biết làm thế à, ha ha, đây đếch thèm thôi.Đúng là thường quá. Trời đất, tài giỏi thì thiên hạ thiếu gì, đã là nhất chưa mà sao khinh người quá vậy,mà có nhất thì cũng đâu cần phải làm thế.Làm thế đâu có khéo léo mà sao còn làm?? Trời, chối tỉ
    Điêu toà, xảo trá à, đây thừa khả năng để làm nhưng đây ko thèm vì đây sống đếch thích lọc lừa nhá, lọc lừa để rồi đêm về mà ăn năn tội lỗi à? Không bao giờ.Lọc lừa để rồi sau này người ta nói cho là "đời cha ăn mặn đời con khát nước à?"
    Cần thiết quái gì phải hèn hạ vậy
    Thực ra thì đây yếu đuối thật, hơi một tí là co người vào sợ hãi nhưng sợ không có nghĩa là không dám đương đầu đâu
    Đây cũng chẳng thánh thiện gì đâu, một con người bình thường , rất đỗi bình thường là khác nhưng cũng chẳng máu mê gì vài ba cái đồng bạc của thằng nào đâu, đừng nghĩ trên đời này có được tí tiền là Chúa đâu, Chúa cũng đếch bao giờ mua được hạnh phúc đâu.Cười quá
    Tóm lại là thế, cuộc sống một đống hình thù, tha hồ mà sống tiếp thôi, chả cái đếch gì to tát hêt, nhạt toẹt hết , chỉ có tình cảm giữa những người ruột thịt là sâu nặng và mãi mãi thôi.Ấy vậy mà cũng chẳng phải như mình mong muốn đâu, nó cũng có một đống thứ chối tỉ và buồn bã, vậy cuộc sống có lẽ quy cho hai chữ "chấp nhận" và "để trôi đi"
    Mẹ làm gì giờ này??
  3. datinhvadongdanh

    datinhvadongdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Con bây giờ hình như không phải là con nữa rồi mẹ ạ.Con khác quá, tại vì sao vậy? Vì con mới bước vào đời phải không mẹ.Lúc nào cũng đề phòng, đề phòng và đề phòng.Chỉ bởi vì con không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau, con còn nhỏ quá!Con của mẹ không nhu mì , không dịu dàng nên chỉ trong vòng có vài tháng trời thôi, tiếp xúc với một loạt những điều khác thường, con thấy cuộc sống xám ngoét không có màu hồng , lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị rùng mình,con người muôn hình vạn trạng.Và con không muốn cho ai hiểu con nữa, không cần bất cứ ai nữa.Từ giờ sẽ không ai hiểu được con nữa hết!!!
    Thành phố dạo này lạnh quá nhưng con vẫn khoẻ, không ai phải lo lắng gì hết đâu.
  4. datinhvadongdanh

    datinhvadongdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à.Ngày hôm trước, cái em đến nhà mình ngày hè năm ngoái để chơi ấy, em nói ra suy nghĩ của em, em thì nói ra còn con thì không, nhưng sao suy nghĩ của em giống của con vậy mẹ.
  5. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    MAMi , I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUUUU
    é éẹéà ẹ?ẹ,éắ ééắéẳéẵẹZ ẹ?ẹ,éắ ẹ,ẹ< éãé éẳéàéẵẹ ééàéằééằé
    éĂéẹfẹ?éẹZ ééắ ẹ,éàééà
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu của con, lại một năm nữa con quên sinh nhật mẹ. Thế đấy, 0 hiểu sao từ ngày ra trường tới giờ 0 năm nào con nhớ sinh nhật của bố mẹ cả, thật là tệ !. Còn bố mẹ thì lúc nào cũng nhớ tới sn của tụi con, nếu 0 có ở nhà thì bố mẹ vẫn cứ mua đồ về tổ chức cho đỡ nhớ.
    Rồi mỗi khi bọn con thấy 0 được khỏe thì luôn được bố mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, lớn từng này tuổi đầu rồi mà bố mẹ vẫn sờ trán, lấy thuốc, và lại còn ép ăn nữa ... , thế mà mỗi khi bố hay mẹ mệt thì con chẳng biết làm j cả, cứ lóng nga lóng ngóng, rồi cuối cùng mọi việc lại để bố hoặc mẹ lo hết, rõ tồ !.
    Thật đáng trách vì cho tới giờ con vẫn chưa làm j giúp đỡ bố mẹ được cả, con sẽ cố gắng vậy. Con yêu bố mẹ lắm!.
  7. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con chào mẹ ..Mẹ ơi! Con đói....bao giờ con lại được nói như thế mỗi khi trở về nhà nữa mẹ ...
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này thì con chết mất thôi, khóc thì không dám khóc sợ bạn bè lo lắng và không làm gì đưọc.
    Hồi ở nhà thì suốt ngày tót ra đường, giờ cứ nghĩ chuyện muốn ôm mẹ 1 cái, hít cái mùi hưong của mẹ mà đắng nghẹn cả cổ.
    Hôm ở sân bay cũng không dám khóc, leo lên máy bay khóc 1 mình.Chắc mẹ nghĩ con vô tâm lạnh lẽo; để mẹ nghĩ thế còn hơn để mẹ lo cho con.
    Gửi ảnh thì gửi toàn ảnh hơn hớn, mẹ nghĩ con không nhớ nhà, thế còn hơn để mẹ lo cho con mẹ ạ.
    Con ước gì đêm nay ngủ cùng mẹ như ở nhà.
    Mẹ bảo con có ngưòi yêu đi, nhưng chẳng ai yêu con đuợc bằng 1 phần nhỏ của mẹ, con cũng chán chả nghĩ đến yêu đưong nữa.
    Sau này về xây cái miếu cạnh nhà mình thôi.
  9. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Con hư quá có phải ko mẹ khi đòi hỏi ở mẹ nhiều như thế. Mẹ đánh con đi như ngày xưa mẹ đã từng đánh rồi mẹ hãy ở bên cạnh con mẹ nhé. Con ngàn lần xin lỗi mẹ mẹ ơi

Chia sẻ trang này