1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân 1 ngày : Mộc Châu (mùng 3 Tết)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhinho8x, 25/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Có những người iu HN như bạn, và có những người ko iu HN như mình. Trong mắt mình, HN náo nhiệt, ồn ã và bừa bộn như một món mỳ trộn thập cẩm, về văn hoá, về con người, về tơi bời những thứ nháo nhào màu sắc, kiến trúc, văn hoá ...
    Tết HN - Đi dọc những con phố, những ngổn ngang vẫn bộn bề, những công trình dang dở, những cánh cửa khép như chưa từng mở, những chiếc xe phóng đi trên con phố vắng vẻ tẻ ngắt, những bóng cây đổ dài đã hao gầy xác lá, những tiếng rít nhẹ rơi rớt từ mùa đông năm trước rên nhẹ lên ơi à những giọt mưa xuân ... Người ta bảo HN đẹp đến vô ngần, tinh khiết và trinh trắng ... Trong mắt mình, HN hào nhoáng và bóng bẩy như khoác lên một tấm voan nhẹ để che đậy điều dối trá, như một ả đào hát lả lơi bán tiếng cười suốt 1 đời để những ngày xuân sum vầy lại cô quả lẻ bóng ngồi sưởi mình bên bếp lửa quạnh quẽ tàn tro ...
    HN trong mình, chỉ đẹp trong những cánh diều chao nghiêng, khi mình được thả rông chạy trên triền đê, bên bờ ao, loanh quanh bên giếng nước sân đình ... HN giờ tan tành khi vùi đi tất cả là cửa nhà san sát, là đường Mới Kim Liên Ô Chợ Dừa, là những gì hiện tại lấp che đi tuổi thơ mình - tuổi thơ của 1 người HN bị lãng quên !!
    HN trong mình có đẹp không? Đẹp! Nhưng xa rồi!! Đó là lý do, vì sao, mình không yêu HN!
    HN yên bình, khác với HN chết! Bạn à
  2. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội hay không là cảm nhận của mỗi người. Mà cảm nhận thì mỗi nguời một khác. Các bác tranh luận làm gì, thành ra cãi nhau.
    Ví dụ với em thì Hà Nội vẫn đẹp và tinh tế lắm, em đi đâu cũng nhớ về những cảm nhận yên bình mà chỉ Hà Nội mới có (em thuộc dạng đi cũng lắm mừ :D). Nhưng mà đấy là cảm nhận của em, và bác nào có ghét Hà Nội thì cũng chẳng liên quan vì đó là cảm nhận của bác ý. Giống như em vào tp HCM và không chịu nổi cảm giác thật xô bồ.... Nói chung không cần quan tâm.
    Quay về chủ đè chính của bác chủ thớt: cho em hỏi là đi bằng phương tiện j hả bác? Nếu đi oto thì cho em 1 xuất nhá :)
  3. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm. Yêu hay không yêu, thích hay không thích là do mỗi người, không thể bắt ai phải yêu, phải không yêu.
    Với mình: Hà Nội là những ngôi nhà ngói đỏ, những bức tường vôi vàng rêu phong, là những chiếc xích lô ngày ngày chạy qua các phố, là Hồ Tây trong sương, đứng bên này không thấy bờ bên kia. Hà Nội với mình mỗi dịp tết đến là: đào Nhật tân, là tranh Hàng Trống, là cảnh người xe tấp nập sắm tết, là cảnh những đứa nhỏ chạy khắp phố khoe cánh áo mới được mẹ mua ...
    Hà Nội với mình là những khu chợ cũ, những khu chợ phiên nổi tiếng đất này.
    Hà Nội với mình còn là những gánh hàng rong, những bạ cụ mồng một ngày rằm vẫn gánh hoa gói đi bán khắp phố ... còn nhiều lắm !
    Nay, Hà Nội còn bao ngôi nhà cũ, Hồ Tây có còn được như xưa, bọn trẻ con bây giờ mấy đứa được biết bà cụ bán hoa gói ... Biết bao khu chợ cổ, những chợ phiên nổi tiếng xứ này trong chớp mắt trở thành trung tâm thương mại ? tranh Hàng Trống đẹp là thế nay còn bao người chơi ? Hà Nội đẹp là thế, cổ kính là thế mà sao cứ phải mang mấy cái nhà cao tầng chẳng hiểu theo lối kiến trúc nào đặt vào giữa Hà Nội ? Khi vườn đào mất nhường chỗ cho Ciputra, có người nói "khóc đào", Hà Nội như ngày nay, nhiều người "khóc Hà Nội".
    Hà Nội như đã ngấm vào máu thịt người dân nơi đây, là một phần trong chính cơ thể họ, dù biết không được như xưa nhưng họ vẫn yêu nó da diết.
    Người Hà Nội còn, còn người yêu Hà Nội thì không có Hà Nội chết ! Mình chỉ muốn nói ...
    Hồn Hà Nội vẫn đây !
    MasAT
  4. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hogwart nhầm rồi, không phải là cãi vã hay tranh luân gì đâu, mà là đang bàn về Hà Nội thôi mà ... yêu có ghét có. Cũng là dịp để mọi người có cơ hội hiểu thêm về Hà Nội, để biết thêm về mảnh đất và con người nơi đây. Hay mà ^^
    @: Mình đoán MC 03 tết là chạy xe máy. Từ giờ đến đó còn vài tuần, lo gì. Mà đi MC thì cứ hẹn nhau là đi thôi ^^ chẳng có gì đâu ^^
  5. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hớ, hóa ra tranh luận thui hén, mình vô duyên rùi. Ừm, dẫu sao mọi người cũng bày tỏ ý kiến của mỗi người thoai nhỉ.
    Mình chưa đi MC bao giờ nên cũng không bít đi ntn. Nhưng nghe đến MC mùa này đầy hoa đào, hoa mận mà ham. Hic, nhưng đi xe máy thì sợ hơi quá sức :(
  6. ngongandodan

    ngongandodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chủ thớt lập danh sách cái nhẩy . Cho mình đăng ký phát nhé.
  7. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ném cục gạch nhé
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ôi thích thế, nhưng lúc đó mình đang ở quê và cũng muốn đi Mai Châu nữa hic hic,,,,,
  9. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cũng cho mình ném gạch với! Mà hay là đi hẳn 2 ngày đi cho thong thả!
  10. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng đấy các bác ạ, ngồi trên xe cả đi và về đã hết 12 tiếng rồi, còn chơi gì nữa

Chia sẻ trang này