1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân đà nẵng hội an cù lao chàm mồng 4 tết (Chia sẻ từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieu_yeu_tinh, 21/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Cảnh biển Mỹ Khêu nhìn từ núi Ngũ Hành Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vâng và đây là những thành viên cõ mẹt trên núi của đoàn nhà tui
    tập thể nào
    [​IMG]
    8x lộ hàng
    [​IMG]
    tre em hieu dong
    [​IMG]
    hanh dong ky quac nhat trong ngay , di chua ma the nay ah
    [​IMG]
  2. timsat82

    timsat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Song long đớp cầu
  3. timsat82

    timsat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đường chúng ta đi dài theo đất nươc
  4. timsat82

    timsat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bánh mỳ tam giác
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sao ko có cái ảnh nào có mẹt mình là sao ta
    The one đi ủ mưu nên mất hút roài. Thôi đang ở trong lớp dưng kỉ niệm cái bài luận vừa rặn xong chị Blue quyết định post 2 cái ảnh lận nhá
    1) Đoàn fan hâm mộ và phóng viên ảnh tác nghiệp chào đón đoàn nam thanh nữ tú
    [​IMG]
    2) Có người rất là hớn hở khi được lọt vào ảnh nền của mềnh
    [​IMG]
  6. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Và sau 1 ngày leo trèo vất vả chúng tôi dc em Thuỷ , một cô gái xinh xắn và dễ thương , 1 hướng dân viên DL ko chuyên nhưng rất nhiệt tình dẫn đi thưởng thức các món ăn đặc sản của Đà nẵng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mầu hơi xấu vì thợ ảnh mải ăn cả nhà thông cảm heeeeee
    Và công cuộc ản uống thật là vất vả heeeeeeee
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngắm nghía mài mà chưa gặm hết cái giò heo
    Được ruavang1102 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 24/02/2010
  7. chipbum87

    chipbum87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    són đc có 2 cục lại lặn mất tăm
    cái mẹt chị chẳng nhì thế còn gì
    8x "sâu" hàng đấy thôi
    ảnh lấy ở máy em đấy,đẹp hông
    mạng nhà Neo the one hỏng rồi đừng hy vọng ở lão
  8. timsat82

    timsat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hij hij hij, rùa oi, định làm nhật ký ảnh về đoàn ta đó ah
  9. timsat82

    timsat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin trân thành thông báo với cả nhà, đặc biệt : Neo the one và rùa nhất thiết ko đc gửi clip cho Hồng Anh. Đối tượng nguy hiem này đang có ý định phát tán clip "ăn chơi trác táng" của chúng ta lên youtube. Khẩn cấp, khẩn cấp!
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Clip trên cần được modify lại cho tăng thêm phần kịch tính và ... ướt át
    Sau đây như đã hứa, series ảnh đầu tiên của Blue
    1) Trước tiên là hầm Hải Vân cái đã nhở. Hầm chắc dài nhứt Việt Nam, độ dài gần 6,5 km
    [​IMG]
    2) Sau khi đến Đà Nẵng, cả đoàn đói meo như mấy chú heo, vôi vàng lao đi ăn bánh tráng thịt heo

    - Hóng hớt khi ăn
    [​IMG]
    - Chị em nhà này lăm lăm tay súng chuẩn bị chiến đấu, thiệt là ghê rợn
    [​IMG]
    - Bé HP có vẻ che ỏng chê eo do sợ cay
    [​IMG]
    3) Sau khi đã oánh chén no say cả đoàn kéo nhau lên Ngũ Hành Sơn.
    Nhìn lên thăm thẳm ...
    [​IMG]
    Nhìn xuống lại càng thấy phục mềnh hơn
    [​IMG]
    Tượng phật rất lớn và đẹp
    [​IMG]
    Cho dù leo trèo có mỏi mệt, chúng ta vẫn tươi rói và sức pose ảnh
    [​IMG]
    Có đứa thơ thẩn cúng bái (chắc cầu được làm rể Đà Nẵng đây )
    [​IMG]
    Quang cảnh chùa
    [​IMG]
    3.1 Đường vào động ... gì đó mà mềnh đã quên béng tên
    [​IMG]
    Trong động gió thổi vun vút, phong cảnh trữ tình mà do trình còi Blue ko thể ghi lại nổi đành hú hoạ vài tấm thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong động cũng có 1 tượng phật lớn
    [​IMG]
    3.2. Rời động lại leo trèo ko mêt mỏi, lên tháp xá tội gì đó thì phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    3.3. Lại tiếp tục leo trèo, đường đi gian nan vất vả vẫn ko làm chúng ta nản lòng quyết tâm leo lên tới ... trời
    [​IMG]
    Hoa cỏ trên đường
    [​IMG]
    Vừa leo vừa pose, có ai pro như họ chăng????
    [​IMG]
    Đã lên tới ... trời, nghỉ mệt và ko thể quyên ... pose ảnh
    [​IMG]
    3.4. Leo lên xong rồi ta lại ... trèo xuống
    [​IMG]
    Và ko quên pose ảnh giữa đường làm ách tắc giao thông người qua lại. Ko sao, đường là của mình nhở
    [​IMG]
    Và 1 chiếc động khác nữa, tối hơn cái kia. ko biết trình đứa nào chụp mà lởm thế, ảnh rung bần bật
    [​IMG]
    4. Tiếp tục leo xuống, nhưng có vẻ tốc độ đi xuống còn chậm hơn cả tốc độ leo lên do bà con cô bác chị em (thậm chí có cả anh mua sắm còn hãi hơn tất cả chị em) bị thu hút bởi những thứ vô cùng long lanh, lóng lánh ánh sương mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bàn tay thi nhau xờ mó một số thứ, nắn bóp 1 số thứ, và tranh nhau 1 số thứ
    [​IMG]
    5. Sau khi đã mua sắm (dù chưa thoả chí) cả đoàn tiếp tục dịch chuyện 1 cách mệt mỏi, ghé qua hàng ngô và sau đó đến địa điểm tiếp theo trong Ngũ Hành Sơn. Một địa điểm và mới nghe tên đã thấy rùng rợn
    Đó chính là: Động Âm Phủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chương trình truyền hình đến đây tạm dừng để chị Blue lên chuồng đi ngủ đặng giữ gìn sắc đẹp kẻo già lão .
    Động Âm phủ rùng rợn thế nào thì hồi sau sẽ rõ
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 24/02/2010

Chia sẻ trang này