1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân đà nẵng hội an cù lao chàm mồng 4 tết (Chia sẻ từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieu_yeu_tinh, 21/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ben_bill_hin

    ben_bill_hin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình cũng đi ĐN ?" HA vào mùng 2 tết. Mình thấy ko nên đi Cù Lao Chàm vào mùa đông vì biển động, sóng to, nguy hiểjm. Đoàn của mình đi bị một phen hú hồn hú vía. 8h đi mà hơn gần 11h mới đến nơi. 12h ăn trưa xong thì thấy tình hình thời tiết ko tốt nên đoàn bị lùa về. Ngồi tàu thì sóng to, chòng chènh, bạn nào mà say sóng thì thôi rồi Rốt cuộc chả thấy đẹp ở đâu chỉ thấy sợ và tiếc tiền thôi.
  2. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Thì đại loại các cụ bẩu "chớ đi mồng 7 chớ về mồng 3" mà.
    Có kiêng có lành pác nhỉ.
    Huế thì nên đi cung riêng thì hơn, vì huế có quá nhiều nơi để đi, để chơi.
  3. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thì đại loại các cụ bẩu "chớ đi mồng 7 chớ về mồng 3" mà.
    Có kiêng có lành pác nhỉ.
    Huế thì nên đi cung riêng thì hơn, vì huế có quá nhiều nơi để đi, để chơi.
    [/quote]
    Huế chạy xô 1 ngày là hết mà bác, cung này mà bỏ Huế xem chừng hơi phí đấy. Nhắc tới Huế là lại nhớ và thèm món bún bò và mấy loại bánh nữa
  4. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    hi lịch trình thì cơ bản như mình đã post, cố gắng xin nghỉ 2 ngày đi. mình đã tính là tranh thủ đi vào đêm rồi
    Tối mồng 4 xuất phát thì sáng mồng 5 khoảng 10h là có mẹt ở đà nẵng. Bắt taxi vô bãi biển Mỹ Khê thuê khách sạn sau đó làm tour Ngũ Hành sơn, bán đảo sơn trà. Chiều dạo chơi bãi biển Mỹ khê. Tối lwợn lờ thành phố đà nẵng.
    Sáng mồng 6 mình sẽ đi bà nà. Chiều Mồng 6 là mình có mặt ở hội an rồi. Tranh thủ đi phó cổ. Tối ngồi cafe cạnh sông thu bồn.
    Sáng mồng 7 mua tour đi Mỹ Sơn. Đi bằng ô tô về bằng thuyền. khoảng 2h chiều về đến HỘi an thì thuê xe đạp đi các làng nghề.
    Sáng mồng 8 mình đi Cù lao chàm. Chiều về sắp xếp hành lý té về hà nội.
    Tham khảo chi phí đoàn đi trước thì khoảng 2tr/ người.
  5. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình cu tỉ
    Ngày 17/2 (Tức ngày mồng 4 tết)
    - 6h30 xuất phát đi Đà Nẵng. Hiện tại đang lien hệ vé của Hưng Thành với hy vọng là giá vé không tăng quá đáng.
    Ngày 18/2 (Tức ngày mồng 5 tết)
    - 10h có mẹt tại Đà Nẵng
    - Bắt taxi ra bãi biển Mỹ Khê thuê phòng, nghỉ ngơi ăn trưa, thuê xe máy
    - Chiều 13h đi xe máy ra Ngũ Hành sơn, tham quan chùa non nước. Bán đảo sơn trà.
    - 17h về lang thang bãi biển Mỹ Khê, ăn tối. Tối dạo chơi Thành phố Đà Nẵng
    Ngày 19/2 (Tức ngày mồng 6 tết)
    - 8h khởi hành đi núi Bà Nà (đã tham khảo một số ý kiến mọi người đi trước thì khoảng 2h là về đến khách sạn)
    - 15h lên đường đi hội an
    - 16h30 có mẹt tại hội an. Thuê phòng nghỉ ngơi. ĐI ăn tối và dạo chơi phố cổ. Café bên dòng song Thu Bồn.
    Ngày 20/2 (Tức ngày mồng 7 tết)
    - Sáng 8h mua tour đi Thánh địa mỹ sơn. ĐI bằng xe oto về bằng thuyền
    - Chiều 14h có mẹt tại hội an. Thuê xe đạp đi làng mộc kim bài và làng gốm thanh hà. (nếu ko có thể tham khảo đi tour trên song rồi ké vào các làng nghề)
    - Tối lại café lượn lờ phố cổ.
    Ngày 21/2(Tức ngày mồng 8 tết)
    - Sáng mua tour đi Cù lao chàm.
    - Chiều 16h có mẹt tại Hội An. Sắp xếp đồ đạc lên xe về Hà Nội. Sẽ ăn tối trên đường về.
    Ngày 22/2 (tức mồng 9 tết)
    - 10h có mẹt tại Hà nội vẫn có thể đi làm buổi chiều được như thường
    Chi phí 2tr/ người
  6. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Huế chạy xô 1 ngày là hết mà bác, cung này mà bỏ Huế xem chừng hơi phí đấy. Nhắc tới Huế là lại nhớ và thèm món bún bò và mấy loại bánh nữa
    [/quote]
    hịc 30/4 năm roài đi huế hơn 4 ngày mà chưa đi hết được đấy bồ tèo à. Hué là một phạm trù riêng, nhiều và thú vị phải khám phá dần dần chứ không khoắng trong 1 ngày được đâu
  7. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đkí tạm 2 suất nhá:
    - Nick: ngthutrang1208:
    - đt: 0902 162 168
    Có j đến cuối tuần mọi ng off thì bọn tớ confirm
    Tớ nghĩ lịch thế là tạm ổn rồi, tùy cảm hứng và thời tiết lúc đó mà có thể điều chỉnh thích đi đâu thì đi thôi, k phải lăn tăn quá làm gì.
  8. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Danh sách chốt:
    1. Hiền
    2. Lan
    3. Huyền
    4. Yến Thanh 09
    5-6.ngthutrang1208 (và bạn)
    Có một bạn Điệp gọi điện cho tớ không biết có phải là bạn của bạn Trang không. Nếu không phải thì nghĩa là:
    7-8. Điệp (và bạn)
    Tớ nghĩ nhiêu đó thành viên cũng là ổn áp.
  9. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá đi thôi. Kiểu này không biết tết có mưa không. Đi chơi mà mưa thì buồn thối ruột. Các pác nhỉ
  10. bignob

    bignob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.429
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mưa, đến Tết mới nắng được chứ. Với lại qua đèo Hải Vân thì thời tiết thay đổi nhiều rồi. Có khi HN mưa rét mà trong đó vẫn nắng to.
    Toàn thấy nữ đăng kí là thế nào nhỉ. Tớ và 2 bạn nữa sẽ tham gia nhé.

Chia sẻ trang này