1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân đầu năm ?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tchyp, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    khụt khịt ( trời đổ lạnh nên bệnh viêm mũi dị ứng được dịp bùng phát ..khổ thế đấy ) ...nghe bà chị Bờ Nờ nhà mình miêu tả mà thấy sướng quá ..hừm hừm ...sáng chủ nhật em rảnh , chiều thì bận ..9h sáng ..liệu mình có dậy nổi không nhỉ ..hèm ...cafe thì em kô mê nhưng bánh khúc thì em mê ..vì thế người mới giống các bánh rán ...hị hị
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    . Dạo này "bận" update thông tin lề mề quá nên toàn bỏ xót các cơ hội vàng thế này mới chán chứ. Giờ này mà mò lên được Giảng thì chắc mọi người đã ăn xong bánh khúc và lượn vài vòng hồ rồi cũng nên.Đằng ngồi nhà chờ xem có ai nhắc thì ... hắt xí hơi 1 cái vậy.
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Con bé này " đường xa mắt lác " quá ..chủ nhật tuần tới kia mà ...
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹt, í quên tình yêu đẹp ơi! Em vẫn... đanh đá như ngày nào.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    A lô cả nhà mình, Chủ Nhật tuần này mới gặp nhau chứ tuần trước lạnh quá không dậy nổi
    Thống nhất là 8.30h sáng Chủ Nhật 26 tháng 2 nhé. Dậy sớm cho nó tỉnh táo và còn lê la được lâu. Đề nghị anh em tối thứ 7 ngủ sớm, đặt chuông đồng hồ.
    Chủ Nhật vừa rồi, BN với cả Trà, hai chị em đi lượn xem vải và các đồ phụ kiện trang trí. Trước đó là đi ăn vặt: Bún ốc bò chua ngọt Hoè Nhai, cà phê Phố Lý Thường Kiệt, bánh Gio đầu chợ Hôm, bánh ngọt Haihakotobuki. Sung sướng cực kỳ luôn
    Hẹn cả nhà một buổi sáng Chủ nhật vui vẻ như thế tuần này nhé
  6. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    . Dạo này người nó cứ sao sao ý. Suốt ngày nhầm lẫm lẩm cẩm. Khéo phải tuyển 1 chú thư kí soọc ngắn mất thôi.
    May mà đọc chậm chứ tí nữa thì ....
    Đú theo cả nhà chứ em cũng ko biết thưởng thức cà phê. Uống cà phê thì ít mà trứng sữa thì nhiều. :D. Anyways, Hẹn cả nhà CN tuần này nha.
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đẹp của em ...anh ra rồi đấy à ..nhớ quá cơ ..mà lại yêu đứa nào đấy ...chẹp chẹp ...nhớ chồng iu quá ...funny to funny ơi ..chồng iu ở đâu gòy
  8. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Quên rồi, hix
  9. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em mail cho chị Bn mà ko thấy chị trả lời nhé!
    Hôm nay đội người mẫu bạn em lại vừa trình diễn một màn, làm cho mấy bác lác mắt. Không bit lanicy có đi xem sơ khảo duyên dáng NT ko? vì hôm nay bọn người mẫu lượn ra ( một đứa thi phần năng khiếu là thiết kế thời trang nên nhờ vả ạ), cả đám đông suýt xoa, ban giám khảo lác mắt, ầm ĩ xì xào: ui, người mẫu đẹp hơn đứt thí sinh, hihi. Có cả ekip luôn, design nè, make up nè, hic, bọn này ăn ý nhau phết. Em cũng tự hào lây, toàn bạn mình mờ. hí hí.
    Em đang bảo cái vụ thời trang này, có kẻ muốn mở cửa hàng bán đồ cho mình đấy, đồ mình độc, bán ở hiệu được giá hơn, lại kiếm được cái trụ sở nữa ngoài 8X. Cơ mà họ định mở cửa hàng đồ độc, ko kiếm ở đâu ra, nghĩa là sức sáng tạo của mình phải lớn lớn cơ,chứ lâu lâu mới cho ra vài bộ thì họ phá sản, hì hì.
    Mà họ bán đồ của người khác nữa, miến là độc. Chị BN thấy sao ạ?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật, y hẹn, BN có mặt ở Giảng. Tự tin lắm vì rằng đến sớm nhất. Mỗi tội lúc đấy đông gần chết phải rất cao thủ mới vớ được cái ghế ngồi hếch mặt ra đường rình xem có ai người nhà mình mà đang ngó nghiêng thì gọi vào.

    Được một lúc thì có Oppsgul. Cô em cực kỳ hiểu ý. Trên đường đi gửi xe đã mua hai gói bánh khúc. Ăn ngon gần chết. Hai chị em tâm sự đủ thứ xong thì thấy yeutrinh. Rất thông cảm với mọi người cái sự sáng Chủ nhật, trời mưa, thời tiết vô cùng lạnh nên ba chị em hồ hởi kéo nhau đi ăn. Ăn xong lại nghĩ ra chuyện đi mua quần bò. Thế là tự dưng bây giờ mình có thêm 3 cái quần bò mới. Còn yeutrinh thì mặc dù nung nấu gần 2 năm nhưng cũng thử mãi cũng chỉ ưng nổi 1 cái. Về mặc lại có vẻ chật hơn mức bình thường nên coi như vẫn chưa có quần mới
    Tổng kết lại thì nhân sự cho vụ Thời trang là đông nhất và có vẻ lắm lời rôm rả nhất.
    Em Plasma ui chị rất cần nhóm người mẫu bạn em. Còn việc liên kết với nhóm cần mở cửa hàng kia thì cần phải bàn kỹ về mặt quan điểm trước khi bắt đầu. Mình làm với mục đích khác họ nên sự hợp tác cần phải rất khéo léo. Chị cũng đọc thư em rồi nhưng thứ 7 bận khủng khiếp không trả lời kịp.
    Hôn Chụt chụt cả nhà. Thế là sắp hết chào xuân rồi đấy nhỉ. Tháng 3 rồi mùa hè đến nơi rồi. Topic này đóng lại được chưa?

Chia sẻ trang này