1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân, du xuân í a í a

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi pankxo, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pankxo

    pankxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Du xuân, du xuân í a í a

    Sáng 4 tết, Tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại kêu reng reng, mắt nhắm mắt mở nhìn hoá ra Papil, thằng cha này gọi sớm thế. Chợt nhớ ra có cuộc hen du xuân đầu năm. Tung khỏi chăn vội vàng làm mấy động tác cơ bản rồi vù ra khỏi nhà trên chiếc Std gà vàng. Lượn ra hàng xăng đổ đầy bình rồi nhắm hướng cầu Thăng Long mà lướt. chạy đến đường Kim Liên mới thì trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu nhẹ nhàng như làn sương phủ sau nặg hạt dần đành phải lôi áo mưa ra mặc. Lúc gọi điện **** bảo: lên đường thôi trên này trời hửng, nắng đẹp lắm, mịa h nghĩ đến đoạn đường 120km chạy một mình lên Phú Thọ rồi nhập với **** chạy tiếp Tuyên Quang mà thấy ngại. Rút điện thoại gọi cho **** bảo: Hà Nội trời mưa quá tao ngại di quá. Chưa kịp dứt nhời bị nó mắng ngay cho vào mặt: Thanh niên ý chí vứt đâu rồi, đi chơi xuân mưa mới thú. Bị mấy nhời khích, lòng tự ái bốc lên, xốc lại tinh thần thế là quyết lướt.

    Chạy qua cầu Thăng Long sang đất Vĩnh Phúc thì trời tạnh, buổi sớm mưa nên rét kinh, giờ trời hửng lên ấm. Dừng lại tuột áo mưa, hút một điếu thuốc và chụp quả ảnh bên những ruộng hoa hồng

    [​IMG]

    Qua Thị xã Phúc Yên thì đến Vĩnh Yên, đoạn này quá đẹp vì đường nhựa mới làm phẳng lì, đường đôi lại thêm ngày tết nên vắng người, xe em cứ thế mà lướt, nhoáng một cái đã đến tx Vĩnh Yên. Nhoáng cái nữa đã đến Thành phố Việt Trì, mỗi tội đoạn Vĩnh Yên Việt Trì trời lại đổ mưa, may thay cũng đến nơi gặp chiến hữu. **** hứa đón ở VT mà.
    Sau màn ăn uống buổi trưa ở nhà nội ****, hai thằng, hai em Std lên đường đi Tuyên Quang trong sự can gián của vợ **** và một vài người khác nữa, song mặc kệ em đã lên được đến Phú Thọ rồi thì Tuyên Quang đâu còn xa nữa
    Thế là vào lúc 2h 10 bọn em xuất phát, nhắm hướng Đoan Hùng mà phi, nghe nói đoạn này đường xấu kinh khủng nên cũng lường trước được sự gian khổ. Xe vừa nổ máy, khói mới thoát khỏi đít thì đã nghe tiếng **** kêu dừng lại, hoá ra là đứt dây côn,. Bọn em mất hơn 10 phút cho vụ này

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường lên Đoan Hùng xấu tệ, xe em cứ chồm lên chồm xuống như phi ngựa, được cái phong cảnh thì cũng đẹp nên cái mắt quen nhìn nhà cửa, phố xá cũng được ngỉ ngơi đôi chút. Đất Phú Thọ là vùng trung du nên có núi non, có những cánh đồng bát ngát và có đồi cọ, đồi chè ngút ngàn

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Đang hay thì mất điện, mai em tiếp nhé)
  2. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đúng là...
    "đang hay thì đứt dây đàn
    đang cơn buồn xxx thì nàng đến chơi"
    Tiếp đi bác (^_^)
  3. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thực ra quân số dự kiến ban đầu có Tùng sắt vụn, Ngọc gà vàng, Tuấn PP và một số anh e khác muốn cùng tham gia. Nhưng do Tết cộng với trời mưa lạnh và một số vấn đề khác nên cuối cùng chỉ còn lại có Tuấn và Ngọc ga thực hiện chuyến du xuân, khởi đầu cho 1 năm trâu bò, cày kéo ác liệt.
    Qua đây xin chân thành cảm ơn anh e Vespa Tuyên Quang đã rất nhiệt tình và chu đáo. Xin chân thành cảm ơn A ĐỊnh ( VTQ) với các đ"ộc dược" ( Ngọc phọt ảnh làm dẫn chứng nhé), Cảm ơn chú Đức râu đã nhiệt tình lo cho 2 anh chỗ "ăn ngủ" và tiễn thêm 1 đoạn đường về. Đường tắt Đức chỉ đi rất đẹp. Hẹn gặp lại các bác, chúc các bác năm mới rực rỡ thành công, cày khoẻ, ăn nhậu khoẻ.
  4. silentscripter

    silentscripter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hêh các bác này máu thật, vespa lên tận tuyên quang
  5. pankxo

    pankxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về đoạn đường từ Phú Thọ đi Đoan Hùng, đường thì cũng không quá xấu nhưng cũng chẳng bằng phẳng gì, có ổ gà, có ổ trâu và đôi khi cũng có vài cái ổ voi, đôi khi có đoạn bằg phẳng. May thay buổi sáng trời vừa mưa nên hai thằng em tránh được cái khoản bụi. Được cái đây là miền trung du nên phong cảnh cũng hữu tình; những đồi cọ, đồi chè, những đồng ruộng người nông dân vừa xuống cấy. Tha hồ mà thưởng ngoạn.
    Thấm thoắt hơn giờ đồng hồ một bọn em cũng đến được ngã ba Đoan Hùng, vừa may đoạn đường đẹp, ngựa cứ thế mà tít, mát ga. Bỗng có một sự việc là bọn em tỉnh ngộ. Ngay đúng ngã ba Đoan Hùng - Yên Bái - Tuyên Quang một em Mec kiểu cổ màu đen huyền bí nằm kiêu sa bên lề đường, đối nghịch hẳn với khung cảnh bụi bặm nơi đây. Thấy lạ bọn em quay xe lại ngắm nghía mới hay mình vừa đâm nhầm sang đường đi Yên Bái. May thay
    [​IMG]
    Được khổ chủ cho hay: Em này sản xuất năm 1965, chủ đầu tiên là của tổng thống nguỵ quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu, sau này vào tay của con rể nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đến bây giờ anh ta là chủ sở hữa. Xe này chưa hề được bán mà chỉ chuyển nhượng qua tay (Chả biết anh ta có chém gió không??? chả biết). Thấy hay làm vài pô kỷ niệm
    [​IMG]
    Logo này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp kỷ niệm này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khổ chủ này
    [​IMG]
    Con gái khổ chủ lại thích chụp ảnh với gà vàng của em
    [​IMG]
    Chuyện vãn với anh trai một hồi, làm chén trà, hút điếu thuốc, nghía con xe và liếc trộm mấy cô gái Phú Thọ chân to, xong bọn em từ giã lên đường. Từ đây đến Tuyên Quang chỉ còn có 28 km nữa thôi, đoạn này đường đẹp tuyệt vời, hai bên đường phong cảnh lại hữu tình. Không có lý do gì để cưỡng lại được, xuống xe tìm mấy đồi chè làm backgrour bắn vài phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời đã về chiều, Tuyên Quang cũng chẳng còn xa...
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bác PAPI về ăn tết mà không alo E !
    Cũng không rủ E đi TQ cùng ! Tiếc thật !
  7. papilrock

    papilrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thếm mấy cái hình cho mấu.
    Bác Định Tuyên Quang. ( rất nhiều độc dược).
    [​IMG]
    Chú Đức râu ( hay còn gọi là Đức lẩm cẩm), Tuổi trẻ nhưng rất có hạng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được papilrock sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 04/02/2009
  8. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng 2 anh có chuyến du xuân tuyệt vời, hôm tụi em đi qua ngã 3 Đoan Hùng cũng thấy ******c cổ này
    Tối hôm mùng 4 suýt nữa thì qua Tuyên gặp anh Định nhưng vì sợ muộn nên chạy thẳng lên Yên Bái luôn

Chia sẻ trang này