1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân Hà Giang (mùng 3-mùng 6 tết)-Tây Bắc mùa hoa sim, Sông Mã-Sốp Cộp-Điện Biên cung đường thần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluemountainno1, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otcayxeth

    otcayxeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ,
    Em lại thắc mắc tẹo nữa: em sẽ lùi lịch trình lại 1 ngày, vì thấy có vẻ nhiều ngày mà chưa bít làm gì T__T
    - Ngày 19 e đi Lũng Cú rồi đi Mèo Vạc vậy là nghỉ đêm ở Mèo vạc ạ?
    - Ngày 20 là chủ nhật - là phiên chợ, vậy thì tối 19 e đi Mèo Vạc xong lại quay về ĐV luôn để sáng hôm sau đi chợ, rồi trưa chiều phi xe về HG thì liệu có kịp để đêm bắt xe về HN ạ? mà e thì e quyết chí nhòm ngó cái phiên chợ này cơ

    Với lại, có dư dả thời gian thế, các bác xem tư vấn e đi những đâu nữa. chứ e thấy cả ngày cứ ngồi trên xe chạy thì cũng nản quá ạ
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Theo mình quá dài và thừa, mình đi Hà Giàng cũng mấy lần nhưng chưa bao giờ đi thừa vậy. Nếu bạn có điều kiện thời gian thì đi cũng chẳng sao...

    Cung của các bạn vừa rùi mình cũng chạy 2 ngày 3 đêm ( nhưng Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang) chẳng có gì ngoài đường xấu, đường dành cho nhưng dân yêu thích phá xe. :D
    Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang: đi xe ô tô (oki)
    Ngày 2: Đến 4h sáng là ô tô có mặt ở HG do vậy các xe nhớ mang theo Xăng dự phòng, qua cột mốc 0 chụp ảnh xong chạy lên Quản Bạ ăn sáng, đổ xăng.. (lúc 6h) và đến 7h chạy Yên Minh ( 45Km) chắc đến 9h có mặt Yên Minh lang thang đến Đồng Văn ăn trưa khoảng 1h Trưa ăn trưa gửi đồ tại Khách sạn và c( 45 km) nữa vào Phó Bảng, Họ Vương, Sùng Là, Phố Cáo.... Chiều khoảng 2h30 đi Lũng Cú 21km Tối về Đồng Văn ngủ...

    Ngày 2 ( đơn giản quá):
    - Lịch của bọn mình 11h xuất phát Từ Đồng Văn - Mã phì Lèng – Mèo Vạc 2h ăn Trưa Mậu Duệ – Du Già. 8h30 về thị xã Hà Giang
    - Còn theo mình các lịch của các bạn: Ngày 18 thì vào Thứ 7 không có Chợ Đồng Văn ăn sáng khoảng 7h xong lang thang chụp ảnh Đồng Văn cafe phố cổ khoảng 9h lên đường, đi đến đồng văn 21 km mất (1h) lang thang chụp ảnh khoảng 1h (nữa), nếu các bạn chạy về Mèo Vạc ăn trưa 11h và khoảng 12h30 chạy từ Mèo Vạc về Hà Giang thoải mái 7 - 8h Tối xong 9 - 10h cho lên xe ô tô về HN.


    Nếu chạy cửa khẩu săm phun thì ăn Trưa ở đấy, trên đấy cũng có quán! có thể lên đấy ăn Mỳ Tôm và mang đồ ăn theo nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngày 1 (Ngày 18/2/2011)

    9.00pm: Khởi hành từ Bến Xe Mỹ Đình - Hà Nội – Vĩnh Yên – Tuyên Quang – Hà Giang.
    Tổng cộng: 300km
    Ngày 2: (Ngày 19/2/2011) Mùng 4 Tết...
    4.30am: Thị xã Hà Giang - Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn theo quốc lộ 4C – nên chạy sớm lên Đồng văn tham quan chợ ĐV,ăn trưa ở ĐV quán bà Lan đối diện chợ ĐV (quán này tết năm ngoái mình bị đói vì nhóm cao su giờ đi ăn... có vai đoàn ăn trước! hết đồ ăn... về lại mỳ tôm trưng!!!)
    1h.pm: thăm Nhà vua mèo Vương Chí Sình,
    02.00pm: rời nhà Vua mèo đi Lũng Cú
    03.15pm: tới cột cờ Lũng Cú
    04.30pm: rời Lũng Cú về Đồng Văn
    05.05pm: tới thị trấn Đồng Văn nghỉ đêm tại nhà khách uỷ ban huyện
    trên đừong toàn là cảnh đẹp, cố gắng đi sớm
    Tổng cộng: Khoảng 250km
    Ngày 3: (Ngày 20/2/2011) Đồng Văn – Mã phì Lèng – Mèo Vạc - Sủng Máng- Sủng Trai - Yên Minh- QUản Bạ-HG
    6h00 am: ăn sáng
    7:00am Chụp ảnh chơi chợ Đồng Văn,
    8h: Xuất phát đi Mèo Vạc ( 21km) cả chơi cả đi đến khoảng 10h30 đến Mèo Vạc ( chơi chợ Mèo Vạc)
    11h: ăn Trưa Mèo Vạc
    12h: Xuất phát đi Mèo Vạc - Sủng Máng- Sủng Trai - Yên Minh- QUản Bạ-HG
    7.00 pm: về tới thị xã Hà Giang

    9h PM : Bến xe thị xã Hà Giang - Hà Nội
    5h sáng ngày mùng 6 có mặt ở Hà Nội và sáng đi làm bình thường...!!!
    Kinh phí: 1000k Tết năm ngoái mình đi 4 ngày, không có đồ ăn! phải ăn nhiều mỳ tôm do vậy có hết hơn 700k...)</
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    ném đá tí.
    ngày 19 đi lũng cú xong thì ở Đồng Văn luôn chứ chạy sang Mèo Vạc làm gì nữa. Sang ngày 20 thích thì chơi ở Đồng Văn, còn ko thì sáng đi sớm, ngắm bình minh ở Mã Pí Lèng rùi sang Mèo Vạc dự phiên chợ bên đó cũng được. Đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc cũng dễ đi, nếu bình thường chạy ko chụp ảnh tầm 30p là sang Mèo Vạc. Tuy nhiên nếu chạy thế thì sẽ mất cơ hội chiêm ngưỡng đèo Mã Pí Lèng.
    Trưa nếu đi xe về Hà Giang thì chạy thoải mái, tầm 5h chiều là có mặt rùi. Đoàn mình có đi từ Mèo Vạc lúc 10h30, 1 bác bị hỏng côn mà cũng chỉ đến hơn 4h chiều là đã có mặt ở Hà giang. Bác đi đường Mậu Duệ - Tráng Kìm về.
    Chúc các bác có chuyến đi Hà Giang vui vẻ. Hà giang nhiều cảnh đẹp lắm, các bác lagn thang chụp ảnh thì có khi đi đến cả tuần chưa hết phong cảnh ý ah, ko lo dư dả thời gian đâu.
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi về chém ác quá, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bác nào rảnh qua nhà Lang thang của em chia sẻ độ phiêu với Du Già - Mậu Duệ nha! ;))
    Tản mạn 1 chút [r2)] http://ttvnol.com/lamquen/p-18495173#post18495173
    Tớ đi ngủ đây! Tình yêu cho HG vẫn còn nhìu quá, chưa vơi vai để làm việc đc hic hic.... ~X
    G9
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chẹp sao ko up cả sang bên topic này luôn đi bạn :)>-. Có khi thứ 7 này các bạn đưa đầy đủ tư liệu cho bạn Lan để còn viết lại phóng sự nhỉ ^__^
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đồng chí rảnh, thi thoảng vào nhà tớ viết cho nó xôm đi, ế ẩm quá hihi.....
    Tớ chỉ viết theo cảm xúc của tớ thôi. Còn nhật ký chung, hê hê lít đờ hoặc ai viết đi [:D]. Tối mai lại lang thang, sẽ lại có cái viết hí hí......

    "Tình yêu còn mãi, cho những đam mê............."
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    oki thui, hi hi sau khi đọc bài của ấy tớ rút lại câu phát biểu khi đèo ấy chạy đêm trên mã pí léng :)>-
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    tối qua anh Dũng Sài Gòn gọi điện hỏi tớ mấy chỗ đi chơi ở HN, anh Dũng còn ở HN đến chiều nay (bay vào SG lúc 6h chiều) và hiện cũng k có xe đi chơi, bạn nào ngày hnay có rảnh rang và enjoy thì chở anh ý đi chơi nhé. ĐT: 0934984541
    -----------------------------
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hí hí không sao mà! Với lại quả đúng là như thế! [:D]
    Thú thật, tớ cũng định bon chen cầm lái cơ, nhưng rồi.....sợ có bề gì với cậu thì...tớ ân hận lắm. Mặt khác, tớ có chút vấn đề về...tim nên không dám đi xe vào buổi tối mà không có ánh đèn [r37)]

    @Blue Có phải anh ấy là người chở Hà không nhỉ??? Hát hay thế ^^. Mình không có xe, hic, tiếc quá!

Chia sẻ trang này