1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân Hà Giang (mùng 3-mùng 6 tết)-Tây Bắc mùa hoa sim, Sông Mã-Sốp Cộp-Điện Biên cung đường thần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluemountainno1, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
  2. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có ai có túi ngủ ko, cho mình mượn 1 hôm với hihi
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    sáng nay bỏ việc, bỏ cq, bỏ sếp ở nhà ngủ.

    Cơ mà chẳng ngủ được, lại lọ mọ...
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Cậu lại giống tớ hqua ah. Nhg tớ thảm hơn cậu. Ko có cả chỗ mà ngủ. Haizzz
  5. Tranhoangaac

    Tranhoangaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bạn Nhattieunaiha ko hack nick của bạn Ninh để chém gió nữa nhé. Bạn hack như nào phải dậy tớ để tớ kiếm cái nick đánh 3 cây ko tớ mack.............
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Sáng ở nhà đang chơi bời sung sướng thì chiều lại phải vác xác đi làm rồi họp hành ngáp ngắn ngáp dài, chán như con gián.

    Nói chung là nghe anh Bằng Kiều hát rất phiêu, và anh í an ủi tốt.


    Bản Tình Ca Cho Em


    Sáng tác: Ngô Thuỵ Miên
    Trình bày: Bằng Kiều

    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em vì tình ta xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi

    Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
    Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
    Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
    Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ...

    Ai nói yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
    Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết

    Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
    Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
    Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ
    Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi...

    link nghe nhạc:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ban-Tinh-Ca-Cho-Em-Bang-Kieu/IW60IZ80.html
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Mua iphone đi rồi tớ dạy. He he. Chỉ hack dc từ iphone thôi :P
    có cách ko cần iphone cơ :)) :)) :))
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    sao câu trên với câu dưới nó phản đối nhau thế nhờ
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Một trong những tình khúc nổi tiếng của Ngô Thụy Miên. Mình thích bài này :-*:-*.
    Ai nói yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài => ai đã yêu em như thế
  10. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Đi tây yên tử ah..Tuần sau tớ chạy..Cậu đi trước đi rùi về trà đá tớ hỏi chút..Tớ định chạy xong cung này làm xe 1 thể mà..!:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ok..thanks Vi hay Ninh đây..cám ơn 2 bạn nhé..các bạn ảo lòi

Chia sẻ trang này