1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân Hà Nội. Giao lưu tổng kết cuối năm ngồi bên nhau cùng ôn lại những cung đường năm cũ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ảnh đẹp quá. Nga post nữa đê. Hóng
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai......​
    "Câu thơ nói về 1 người con gái, bao năm tháng chờ đợi người lính ấy, sao mãi không về???!!!.....Sông Lô....... chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em. "
    Chiều 30 Tết,.....như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, mình lại lần về với Sông Lô,..... về với những hoài niệm cũ,..... về để mà trong cái heo hắt ngã ba sông, chợt nhận ra rằng mình đâu có 1 chốn đi về, đâu có ai chờ trông mình đâu. Nhưng không về, thì lại có cảm giác có lỗi với người con gái ấy. Phải chăng là duyên nợ từ muôn kiếp trước?!
    Thế là chiều 30 Tết năm nay mình lại lỡ hẹn với Sông Lô, lỡ hẹn với người con gái vô hình vô ảnh luôn trong tâm tưởng.
    Phải đi Ninh bình, công việc còn bộn bề.
    Những giang hồ lãng tử giờ này chắc cũng đã quây quần bên gia đình, người thân. Một năm, một đời người lang thang trong những giấc mơ của mình, cũng phải dành 1 đêm 30 Tết cho vợ con, cha mẹ.
    Xin gửi lài chào từ biệt tới tất cả các bạn quen thân, và cả những bạn chưa từng gặp mặt trong Box.
    Hẹn gặp lại năm mới, với những cung đường chưa 1 người đặt chân, với những ước mơ mới mẻ......
    ]
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    @chị Nga : Tiếp đê ! CÓ đúng făng xuê thế thôi à chị ? CHị còn cái nào em ngồi trên xe đạp không ? ( không có cái cột điện nhá ) sent cho em . Thanks !
  4. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Bác đi chợ trưa hay chiều thế ? Đi thử vào tầm 1 đến 3 giờ sáng xem . Hoa nào cũng tươi rói . Ướt đẫm sương ! Đẹp miên man :D
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhầm rồi em ơi. Hôm đấy đi làm gì có chị Nga.
    He, sáng nay 30 Tết đi chợ hoa mua 5 bó to tướng. Tối về nhà cắm làm 5 lọ. Nhà chỗ nào cũng toàn hoa với hoa. Đẹp mà tươi lắm. Thế mà lúc đầu cứ sợ đi đường hoa dập hết.
    Chúc mọi người 1 năm mới an khang thịnh vượng và một ngày Valentine vui vẻ, hạnh phúc.
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Vẫn con người cô đơn ở lại trông box đêm giao thừa !
    Chúc mừng năm mới nha mọi người . Năm mới an khanh thịnh vượng .
    Valentine có người để tặng quà và về có ngưòi tặng quà cho mình , mọi người nhé ! Em tiếp tục ở lại box canh miếu :(
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Mùng 1 Tết vẫn có mình online trên box đây. Vắng vẻ đìu hiu quá.
    Ước gì có quà Valentine.
  8. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    @TOT : còn em nữa mà ! Ở nhà canh miếu . Mọi người chơi tết , chơi valentine , mình vẫn ngồi đây !
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có cung này của Minh còi nhà MLC xem quay thấy hay hay. Hay mùng 4 chạy đê mọi người ơi.

    Lịch trình hà giang tây côn lĩnh ?" bắc hà ?" mường khương ?" simacai.
    Ngày 1: Mùng 4 tết Hà Nội ?" Hà Giang.
    Sáng 7h xuất phát chạy tới tuyên quang dừng ăn trưa bên sông Lô, chụp choẹt thành cổ nhà Mạc
    Chiều 1h Hà Giang thẳng tiến tới ngã 3 Việt Lâm có 2 lựa chọn.
    + Lựa chọn 1 rẽ trái theo hướng Thôn Trang ?" Khuổi Hóp ?" Cao Bố ( đi xuyên Tây Côn Lĩnh 2) đường đát 30km tới Hà Giang nghỉ đêm.
    + Lựa chọn 2: Việt Lâm ?" Hà Giang ( đường quốc lộ siêu đễ đi)
    Minh còi thích lựa chọn 1 hơn vì mình sẽ được chinh phục xuyên qua 2 quả Tây Côn Lĩnh 1 và 2 như thế có nhiều ý nghĩa và rèn luyện được cho các xế cứng cáp tay lái hơn những ngày còn lại. hé hé hé.
    Tổng cung ngày 1: 300km
    Ngày 2: Mùng 5 tết; Hà Giang ?" Vinh quang ( Hoàng su pì )
    Sáng dậy ăn sang bánh cuốn hay cháo ẩu tẩu ( đặc sản Hà Giang) chụp choẹt cột mốc số O oánh dấu đã lên Hà Giang-.
    Hà giang ?" cửa khẩu thanh thủy ?" mốc số 0( hay còn gọi là bốt đen).
    Lao chải ?" Làng Lỗ - Xín Chải ?" Cán Sào ?" Đản Ván Thượng ( Xuyên tây côn lĩnh 1) ?" Hoàng su pí nghỉ đêm
    Tổng cung ngày này khoảng 100km, trong đó từ Lao Chải ?" Cán Sào là đường đất, từ Cán Sào tới Hoàng Su pì là đường mòn. Ngày này ăn trưa có khi phải mua xôi và đồ ăn từ Hà Giang mang theo.
    Ngày 3: Mùng 6 tết.
    Hoàng Su pì ?" Xín Mần ?" bãi đá cổ Xín Mần ?" cửa khẩu Xín Mần (mà nhà mình lần trước chưa đi) ?" bắc hà.
    Ngày này 76 km lên tha hồ chơi bời.
    Ngày 4: Mùng 7 tết
    Bắc Hà ?" Dì thầu ?" Lử Thần ?" chợ cán cấu ?" Si ma cai ?" đèo Pha Long ?" cửa khẩu Mường khương ?" Mương khương
    Ăn trưa ở Cán cấu, tối có thể ngủ Mường Khương hay Tp Lào Cai thì tùy anh chị em.
    Tổng cung ngày 4 nếu về Lao Cai thì cộng them 55km: 76km
    Ngày 5> Mùng 8 tết
    Lào Cai ?" Hà Nội 300km
    Tổng thiệt hại:
    Ăn sáng: 4x25k = 100k
    Ăn trưa: 50k x 5= 250k
    Ăn Tối : 50kx 5= 250k
    Ngủ: 50k x 4 = 200k.
    Chi phí dự phòng: 100k
    Xăng xe 20lit x 16.5 =330k ( tiền xăng ôm và xế cưa đôi, tiền bảo dưỡng xe thì theo truyền thống nhà mình không tính( Lần sau em xin chuyển làm ôm. Hơ hơ).
    Tổng thiệt hại: Xế : 900k. ( Xế tự lo đổ xăng)
    Các em ôm than yêu: 1070k ( thu sẽ đưa trả lại các xế than yêu của các em tiền xăng.)

  10. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Khổ thân em ! Lại đi à ! Đang buồn tình , buồn đời , buồn tất cả . Chiến thôi ! Chết thì phải chết trên lưng ngựa ngòai sa trường ! :x

Chia sẻ trang này