1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân ở miền Trung vãn cảnh Con đường Di sản với Những người bạn Vespa, tập trung tại Nhà Hát Lớn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã đăng kí và đã đóng tiền.
    Có điều viết lại cho rõ : Đoàn đi bằng xe ô tô thì xuất phát Nhà Hát Lớn lúc 4PM hay 6 PM ?
  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    May quá, ttvnol đã sống lại...anh em vespa hò nhau đi chơi Tết dễ hơn rồi...
    Cầu cho mưa thuận gió hoà để anh em vespa và non-vespa rong ruổi ngày xuân vui vẻ..!
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Những điều chú ý trước và trong chuyến đi
    Yêu cầu: bà con chủ động phương tiện và thông báo về loại xe, tình trạng xe cho Ban Tổ chức tiện sắp xếp. Bà con khi đăng ký tham gia cũng thông báo giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp để cắt đặt việc chuyên chở nhau, chuyên chở đồ và xếp chỗ ngủ cho hợp lý. Chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm khi tập hợp để xếp lên xe tải cùng với các em vespa.
    Yêu cầu về giấy tờ tuỳ thân:
    - Đề nghị mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy xe, bằng lái xe.
    - Không nên mang theo quá nhiều tiền mặt
    - Chú ý bảo quản, giữ gìn giấy tờ tuỳ thân, ví tiền và các vật dụng đắt tiền.
    Yêu cầu và lời khuyên về trang phục, hành lý:
    - Khi di chuyển bằng xe vespa: Bà con đội mũ bảo hiểm loại có hàm, áo len dài tay, áo gió mặc ngoài, quần jeans hoặc nhung (loại quần dài có nhiều túi là tốt nhất), giầy đế mềm, mang tất (vớ) dày bằng len hoặc sợi cotton, găng tay (tốt nhất là găng tay len, dạ hoặc da mỏng), khăn và khẩu trang. Áo mưa và túi nilon bọc ngoài giày để sẵn trong cốp xe.
    - Nên mang và mặc đồ thể thao rộng rãi, thoải mái và tiện lợi cho các buổi dã ngoại cắm trại.
    - Không nên mặc quần jeans bó sát, quần cạp trễ hoặc chất liệu dày cứng.
    - Mỗi người chỉ mang số quần áo đủ dùng trong vòng 4 ngày, thuận tiện cho việc di chuyển liên tục. Lời khuyên: mang theo 1 - 2 quần dài mặc ngoài, 1 - 2 quần dài bó sát mặc trong, 1 đến 2 áo dài tay cotton hoặc áo len mỏng dài tay, mũ mềm, 2 bộ đồ lót, khăn tắm cỡ trung có thể dùng làm khăn mặt được, 02 đôi tất dự trữ và dép lê loại rẻ tiền.
    - Vì có một đêm ngủ trại bên bờ biển, nên bà con có thể mang theo mỗi người 1 túi ngủ loại mỏng hoặc chăn mỏng cho mùa hè gấp gọn cho vừa túi du lịch cùng các đồ dùng khác.
    - Chuyến này theo tiêu chí ăn nhà hàng - ngủ nhà nghỉ nên không chuẩn bị nồi niêu xoong chảo và thực phẩm tươi sống, tuy vậy ban tổ chức sẽ chuẩn bị thực phẩm khô, đồ ăn vặt như đậu phộng, khô bò, nước uống hàng ngày, thuốc men thông thường, bông băng, thuốc sát trùng, kem chống muỗi, dầu gội đầu, khăn giấy, giấy ướt, xà bông tắm cho bà con.
    - Mọi người cần mang theo thuốc đặc trị của từng người; dầu tắm theo sở thích (dùng chai cỡ nhỏ hoặc gói nhỏ);
    - Tránh việc mang mỹ phẩm cá nhân trong những chai lọ lớn, cồng kềnh và nặng nề, không thuận tiện cho việc di chuyển liên tục, dễ quên và mất mát.
    - Hạn chế đeo trang sức và dùng các vật dụng đắt tiền; không mang những vật dễ vỡ hoặc dễ cháy nổ (trừ rượu ra, tất nhiên rồi, hị hị)
    Hạn chế tối đa việc mang đồ đạc cá nhân cồng kềnh và không cần thiết vì còn chở người và đồ chung cho cả nhóm. Không mang theo sách quá dày nặng. Mỗi người chỉ nên mang theo 01 túi xách du lịch (đề nghị chuẩn bị khoá nhỏ loại dành cho hành lý) có kích thước tối đa 90cm x 40cm x40cm để đựng hành lý và 01 ba lô hoặc túi nhỏ đeo theo người để máy ảnh, giấy tờ tuỳ thân và những vật dụng nhỏ nhẹ cần thiết hàng ngày.
    Khi đi đường cần bám sát đoàn, theo phân nhóm, luôn đi sau người dẫn dầu của từng nhóm; cả đoàn đổ xăng cùng lúc.
    Yêu cầu tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn, giữ đúng thời gian biểu do Ban Tổ chức vạch ra. Khi lưu lại tại các thành phố, khi tham quan các di tích văn hoá lịch sử, yêu cầu theo chỉ dẫn của trưởng đoàn là Mr. Hồng Thắng, hạn chế gây ồn ào hoặc mất trật tự công cộng. Không đua xe, đánh võng, lạng lách. Tránh tối đa việc va chạm, gây gổ với dân địa phương.
    Thành viên nào không chấp hành quy định và kỷ luật của đoàn, sẽ bị loại khỏi đoàn đi và tự túc về bản thân trong thời gian còn lại của chương trình.
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết kế hoạch khơ?i ha?nh

    Đối với các chiến hữu miền Bắc:
    - Về tập hợp xe vespa: Các chiến hữu Hải Phòng đề nghị mang xe tới điểm tập kết là xưởng của bác sĩ Kiên trên đường Láng trước ngày mùng 3 Têt. Các chiến hữu Hà Nội bảo dưỡng xe thật tốt, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, phụ tùng cho từng xe của cá nhân và cử ra hậu đội bác sĩ bọc lót (ví dụ như bác sĩ Kiên, hộ lý Thành, hehe). 14.00 ngày mùng 3 Têt (tức ngày 11/2/2005) có mặt tại chỗ bác sĩ Kiên để mang xe tới bãi xe hoàn tất việc chằng buộc lên xe tải. Các chiến hữu nhớ chuẩn bị đầy đủ mũ bảo hiểm cho mình và người ngồi đằng sau, xe tải chở mũ bảo hiểm luôn.
    - Việc tập hợp người: Các chiến hữu Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại Hà Nội vào chiều ngày mùng 4 Têt.
    Tất cả bà con khu vực phía Bắc tập trung tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, lúc 15.30 ngày mùng 4 Tết, tức ngày 12/2/2005.
    Giờ khởi hành phía Bắc: 16.00 ngày 12/2/2005
    Phương tiện: Xe ô tô 35 chỗ ngồi. Xe sẽ dừng lại tại Ninh Bình ăn tối, nghỉ một chút rồi chạy xuyên đêm tới Đà nẵng vào sáng ngày mùng 5 Tết (tức 13/2/2205). Bà con nên để sẵn bàn chải răng theo mình. Ban Tổ chức chuẩn bị kem răng cho cả đoàn luôn.
    Số điện thoại liên lạc:
    Ms. Toét 0913 212945
    Mr. Thành RWVG 0912 063618

    Đối với các chiến hữu miền Nam:
    - Về tập hợp xe vespa: Các chiến hữu tại Sài Gòn đề nghị mang xe tới điểm tập kết địa chỉ: 73 Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình (bên hông MaxiMart) chiều ngày mùng 2 Têt. Các chiến hữu bảo dưỡng xe thật tốt, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, phụ tùng cho từng xe của cá nhân và cử ra hậu đội bác sĩ bọc lót. 14.00 ngày mùng 2 Têt (tức ngày 10/2/2005) có mặt tại điểm tập kết cùng với bên vận chuyển hoàn tất việc chằng buộc lên xe tải. Các chiến hữu nhớ chuẩn bị đầy đủ mũ bảo hiểm cho mình và người ngồi đằng sau, xe tải chở mũ bảo hiểm luôn.
    - Việc tập hợp người: Bà con nhanh chóng có mặt tại ga Hoà Hưng lúc 11.30 ngày mùng 4 Têt (tức 12/2/2005) để đi tàu hoả (xe lửa) chuyến S6 xuất phát lúc 12.50. Các chiến hữu ăn tối và ngủ đêm trên tàu hoả. Sáng ngày mùng 5 Tết có mặt tại ga Đà nẵng lúc 8.00.
    Giờ khởi hành phía Nam: 12.50 ngày 12/2/2005
    Đến Đà Nẵng, đi về quán cà fê Hàn Phố cạnh cầu quay sông Hàn để tập hợp sau đó bốc vespa xuống xe tải để sẵn sàng cho chuyến đi.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chương trình cụ tỉ:
    ĐÀ NẴNG - HỘI AN - MỸ SƠN - HUẾ
    (5ngày/4đêm)
    Ngày 01 (Chủ Nhật/Ngày 13/02/2004 * Mùng 5 Tết): ĐÀ NẴNG - HỘI AN
    08:00-10:00 Hội Vespa Việt Nam tập trung và giải khát tại quán Café Hàn Phố (gần cầu quay sông Hàn). Ăn trưa tại Đà Nẵng. Rời Đà Nẵng đi Hội An, nhận phòng K/sạn Thuỳ Dương II và III nghỉ ngơi. Chiều tham quan khu phố cổ đèn ***g hoặc đi xe theo đường Cửa Đại xuống bãi biển vui chơi. Ăn tối NH Phố Hội II (Nhị Trưng). Tối xem phim Quadrophenia.
    Ngày 02 (Thứ 2/Ngày 14/02/2004 * Mùng 6 Tết): HỘI AN - MỸ SƠN ?" ĐÀ NẴNG
    Ăn sáng K/sạn & check-out. Rời Hội An đi Mỹ Sơn, tham quan khu Thánh Địa của người Chăm xưa. Khởi hành về Đà Nẵng, Ăn trưa tại nhà hàng ở Đà Nẵng. Thăm và tặng quà Làng Hy Vọng Đà Nẵng .
    Cắm trại tại bãi biển KDL Xuân Thiều (0511.842767). Ăn tối Barbecue, giao lưu văn nghệ và vui chơi mừng ngày Valentine.
    Ngày 03 (Thứ 3 ?" Ngày 15/02/2004 * Mùng 7 Tết): ĐÀ NẴNG - HUẾ
    Ăn sáng Mỳ Quảng. Khởi hành đi Huế leo đèo Hải Vân, dừng chân chụp ảnh đỉnh đèo. Nghỉ ngơi và ăn trưa hải sản NH Thanh Tâm (Lăng Cô). Tiếp tục hành trình đi Huế, nhận phòng K/sạn Đồng Lợi. Ăn tối NH An Bình (054.825305 ?" 65 Võ Thị Sáu) Tán loạn tại discotheque Anh ở Huế (tạm thế).
    Ngày 04 (Thứ 4 ?" Ngày 16/02/2004 * Mùng 8 Tết): ĐÀ NẴNG - HUẾ
    ĂN sáng bún bò Huế. Tham quan Đại Nội ?" hoàng cung của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam. Ăn trưa NH An Bi`nh. Chiều tham quan lăng Tự Đức. Ăn tối NH Tropical Garden (054.828074 ?" 05 Chu Văn An). Chào thân ái chia tay đoàn. Kết thúc chương trình.
    18.00: Xe ô tô 35 chỗ đón bà con miền Bắc về HN. Xe 45 chỗ đón bà con phía Nam, Nam tiến về SG. Ăn sáng, trưa dọc đường. Ngủ đêm trên xe.
    Xe tải chở các em vespa về hai hướng.
    1. Ngủ phòng bốn người, khách sạn như chương trình (không ăn sáng)
    2. Cắm trại tại KDL biển Xuân Thiều (bãi biển đẹp, yên bình và an ninh tốt vì trực thuộc Vitours). Ngủ 04 người/lều.
    3. Làng Hy Vọng Đà Nẵng là địa điểm lý tưởng để tặng quà & làm công tác từ thiện.
    4. Quán café Hàn Phố la phù hợp cho đoàn về giá và bãi đậu xe.
    5. Tuyến đường: Đà Nẵng - Hội An: 30km, Hội An - Mỹ Sơn: 45km, Mỹ Sơn ?" Đà Nẵng: 70km, Đà Nẵng ?" Lăng Cô: 40km, Lăng Cô - Huế: 70km, Huế - Tự Đức: 10km.
    Địa điểm trạm xăng nằm dọc theo các tuyến đường nói trên.
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 07/02/2005
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    được miễn phí thì hay nhở he he ! dạo này nghèo quá chả dám phi thân theo các cụ bên ni ! he he !!
  7. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của một già làng trong nhóm Vespa (cũng đang mê GPS như tớ), tớ gợi ý các bạn đi tìm kho báu tại tọa độ theo hướng dẫn sau :
    http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=fa81dfc1-82f6-4fef-805d-78cd02b1a5cd
    Chúc các bạn có nhiều điều thú vị trong chuyến đi.
    PS: Thiết bị để xác định tọa độ đã có trong nhóm.
  8. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi về sao im re thế nhỉ ???
    Không có ai tường thuật lại cho bà con nghe à ?
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ha ha, có mỗi tớ là đi tàu về sớm nhất, 4h30 sáng nay - 9 Tết có mặt Hà Nội. Còn những người khác phải đến 8h30-9h mới hi vọng về đến nơi.
    Nghỉ ngơi, nếu có muốn viết gì thì cũng phải đến chiều nay....
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chương trình cụ tỉ đã thực hiện (lấy tạm của mụ Toét rồi sửa lại)
    ĐÀ NẴNG - HỘI AN - MỸ SƠN - HUẾ
    (5ngày/4đêm)
    Ngày 01 (Chủ Nhật/Ngày 13/02/2004 * Mùng 5 Tết): ĐÀ NẴNG - HỘI AN
    3h30 - 4h00 ngày mồng 4 Tết, anh chị em đã đông đủ ở NHLớn, chỉ thiếu có 01 người. Cuối cùng 5h xuất phát mà vẫn thiếu người ấy. Chuyện này tha hồ nói đây.
    7h00 đến Đà Nẵng, ngã ba Huế một phen chờ chực, chứng kiến những con người vô cùng kiên nhẫn vì ... đã nhịn cả đêm, lom khom đi lại, vặn vẹo khó chịu vì ở giữa đường lấy đâu ra chỗ...
    8h15 đến Thư Viên, nhưng ối giồi, tản mạn chán, có đến 10h hơn cũng không tập hợp đủ. Cuối cùng rồi mãi cũng xong. Tsb, trời mưa lất phất.
    Ăn trưa Đà Nẵng. Các cameraman tha hồ chụp ảnh, chắc cũng vài trăm cái. Máy cứ gọi là xoành xoạch.
    Chiều ra Hội An, mưa úi giùi mưa, mưa nhỏ, nhưng đủ ướt. Báo cáo là Thuỳ Dương 2 cách 3 đến cả cây số, đi lại cứ phải vèo vèo xe máy. Nội tình thì tính sau.
    Lang thang phố cổ, trời vẫn mưa lây rây. Ăn tối ở Phố Hội lại là cơ hội nữa cho các phó nháy thể hiện. Báo cáo là có thêm chầu thịt bê thui ....8h xong mà vẫn.... mưa.
    9h ra rạp. Cái rạp duy nhất và chắc cũng đã hàng tháng không sử dụng. Phim thì tớ ko bình luận, vì tuỳ từng người cảm nhận.
    Ngày 02 (Thứ 2/Ngày 14/02/2004 * Mùng 6 Tết): HỘI AN - MỸ SƠN ?" ĐÀ NẴNG
    Ăn sáng thì ra cao lâu, đúng là lâu có khác, bà con cao su kinh. Khổ một số người ở TD 3, đi bộ chết thôi. Ăn xong hứng chí mới ra biển Cửa Đại, rồi thì là vòng lại chụp ảnh.
    Phóng đến Mỹ Sơn
    ....
    Ối, phải đi làm rồi. Các đồng chí nào hứng chí thì tiếp.....

Chia sẻ trang này