1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du xuân Tây bắc ngắm hoa đào,hoa mận,hoa mai...2,5ngày.(18/01-20/01):Hà nội-Văn chấn-Mù cang chải-Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuong1102, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ góp vài cái ảnh vừa đi tháng 12 nhé
    Lùng Khấu Nhin.
    [​IMG]
    Nghe nói, tại đây có chợ của người dân tộc thuộc loại cổ nhất nhì vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đến chợ Lùng Khấu Nhin có thể chạy từ Mường Khương vòng xuống, hoặc đến gần cột Km14 có 1 lối đi tắt sang. Tuy nhiên lối đi này chỉ khả thi khi trời khô, còn hôm em đi nó là một bãi nhão nhoét đất, bùn, nước, và đá. Sau khi nhìn ngó 1 hồi và hỏi han dân chung quanh thì tặc lưỡi đi lối ?ochính thống?, mất 10km từ Mường Khương.
    Chợ Lùng Khấu Nhin họp phiên vào sáng thứ 5 hàng tuần, em đến phiên chợ cũng đã 10 rưỡi, nhưng vẫn còn khá đông vui tấp nập. Các bạn đi ko gặp đúgn phiên chợ nhưng vào chủ nhật nên chắc vẫn đông đúc
    Cảnh chợ nhìn từ đường chính
    [​IMG]
    Vào sâu bên trong
    [​IMG]
    Gian hàng thổ cẩm cuối chợ
    [​IMG]
    Chạy dọc con đường tỉnh lộ qua chợ, người ta bày bán rau quả, nồi xoong, chăn chiếu và 1 số hàng quần áo váy vóc thổ cẩm. Chỉ bắt đầu đi xuống dốc ra phía gian nhà chính thì tỷ lệ người dân tộc mua bán mới đông. Sang con dốc bên cạnh là nơi bán gia cầm, gà, lợn ỉn. Những chú lợn bị buộc ngang người và thỉnh thoảng lại kêu eng éc ầm ỹ khi bị giựt dậy cho khách xem. Có thể mua được 1 chú lợn con con như thế với giá 500k, hic, đắt thật!
    Một vài hình ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Người đi chợ chủ yếu là phụ nữ, váy áo rực rỡ. Có rất nhiều bà mẹ địu những đứa trẻ còn ngủ gà gật trên lưng, trông rất đáng yêu.
    [​IMG]
    Trẻ con
    [​IMG]
    Ba mẹ con
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    He he La Pan Tẩn chứ ko phải La Pán Tẩn nhé
    Cái tên La Pan Tẩn nếu không nhìn kỹ sẽ dễ bị nhầm thành bản La Pán Tẩn ?" nơi nổi danh với những thửa ruộng bậc thang cao ngút lên đến trời ở thị xã Mù Cang Chải. La Pan Tẩn thuộc huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao 1583m so với mực nước biển. Để lên La Pan Tẩn, có thể đi từ Mường Khương vòng xuống Lùng Khấu Nhin, qua Pa Cheo Pìn rồi rẽ vào 1 ngã ba đi La Pan Tẩn; hoặc đi từ cửa khẩu Lào Cai ra đường 70, rồi rẽ lối ở bản Cầm đi ngược lên.
    Ở đây em chọn cách đi thứ nhất. Điều đặc biệt là suốt đoạn đường từ Pa Cheo Pìn đi Cao Sơn đến ngã ba rẽ vào La Pan Tẩn, xe phải đi qua những con đèo, những con dốc cao mù sương. Sương giăng trắng xoá cả không gian, cái lạnh như kim châm và những giọt nước li ti từ sương cứ bám riết lấy không rời. Thế nhưng đến gần ngã ba, trời đột nhiên xanh thẫm, nắng tưng bừng nhảy nhót, cái sự biến chuyển đột ngột nhanh như mở 1 cánh cửa vậy. Người ở đây cho biết, sương mù chỉ quanh quẩn phía sau, chứ đến đây thì trời luôn nắng đẹp
    Ngã 3 từ Cao Sơn đi La Pan Tẩn và Sư Khà Là
    [​IMG]
    Và quả vậy, đường lên La Pan Tẩn mở ra bằng 1 không gian huyền ảo, mây sà xuống lòng đường đi chơi cùng trâu bò và bọn trẻ con dưới ánh mặt trời chói chang như mùa hè. Con đường suốt từ Lùng Khấu Nhin đến La Pan Tẩn mới được hoàn thiện trong vòng 1 năm, đã trải nhựa và tương đối dễ đi. Thế nhưng đáng buồn là mới có 1 năm thôi mà cũng đã xuống cấp nhanh chóng, ổ gà ổ vịt, nhiều chỗ đường nứt và trơ đá.
    Đường vào La Pan Tẩn - mây giăng đón
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    La Pan Tẩn yên bình nằm nép vào những vách núi. Củi được xếp thành chồng ngay ngắn ở phía trước nhà, thiếu nữ ngồi thêu khăn thêu váy, trẻ con tròn mắt nhìn khi thấy xe đi qua. Cuối con đường là Uỷ ban, Ngân hàng và Trường học La Pan Tẩn. Có lẽ bọn trẻ chẳng mấy khi thấy người lạ đến trường nên tất cả chúng đều dừng chơi để nhìn chăm chú bọn em hix. Trường nội trú được xây khá tốt, có cấp 1 và cấp 2. Các em chủ yếu dân tộc Mông, mỗi tháng về nhà 1 lần thăm gia đình, và khi lên trường thì ai cũng mang theo gạo, rau để đóng góp cho trường.
    Cuối bản La Pan Tẩn, nơi có Uỷ ban, Trường học
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong sân trường
    [​IMG]
    Bập bênh
    [​IMG]
    Lớp học của các em lớp 7
    [​IMG]
    Anh cán bộ ở uỷ ban cho biết, trước đây chưa có đường tốt thì mỗi lần đi bộ từ Mường Khương xuống, có hơn 3 chục cây số thôi nhưng đi mất 2 ngày. Nay có con đường về, bộ mặt của La Pan Tẩn cũng đã phần nhiều cải thiện. Ngân hàng chính sách đã về hỗ trợ nông dân vay vốn và nuôi trồng. Trẻ con ở đây tất cả đều được đi học chữ, tốt lên nhiều rồi!
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    E dumdum post ảnh đẹp quá,chả có lý do gì mà không đi nữa.chỉ tiếc là không được vào ngày thứ 5,biết thế tuần trước đi luôn.
  5. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký với nhé, đã định đi Tây Bắc từ lâu rùi, nhưng toàn lỡ hẹn, không vì việc này thì vì việc khác...
    Ôm ạ.
  6. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá huhuhuh, có đi nữa không bác Cường ơi!
    nếu cả nhà mà máu chiến qúa em cũng xin đóng góp 1 chân xế!
  7. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành lúc nào chiều thứ 6 vậy bác ?
  8. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    To all: Thời gian dự kiến là 15h ngày thứ 6 (18/01/2007).Hiện tại pác Cường đang đi công tác. Trưa thứ 6 pác í sẽ có mặt ở HN. Nên là có gì mọi người tạm thời liên lạc với mình (Baba) qua yahoo hoạc Tel.
    Mọi người tự bổ sung số tel,... để tiện liên lạc trước khi lên đường nhé.
    cuong1102------Xế (Mr Cường:0912292097; YM: cuong1701)
    my_way----------Ôm (Baba Ms:0936 223419; YM: my_way782)
    duongkhan------Xế (Mr. Dương: 0989053636)
    Ian_Wright------Ôm

    no-kiss-any-more----Xế
    novossmile-----Ôm
    .....
    Được my_way782 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/01/2008
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    em cung muon di TB lau rui, cho em xin mot chan om nhe.
  10. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Qua trao đổi với mr. Cường. Chúng ta nên đi từ trưa thứ 6. 1h chiều tập trung tại Big C. Đề nghị tối mai đi off. địa điểm là trà đá Lý thái tổ lúc 6h tối
    Liên lạc
    YM: duongck
    Tel: 0989053636

Chia sẻ trang này