1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứa bạn ngốc nghếch

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thanhtu79, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanhtu79

    Thanhtu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn ngốc nghếch

    Tôi có một người bạn, chúng tôi học cùng với nhau từ những năm đầu PTTH, đến nay sau khi tốt nghiệp ĐH, hắn chuyển công tác tới một tỉnh phía Nam. Tôi những tưởng rằng khi càng lớn lên thì mỗi người càng có nhiều ước vọng lớn, yêu đời và mạnh mẽ hơn. Nhưng nghiệm lại, với cậu bạn tôi thì khác. Càng ngày, hắn càng tồi tệ hơn , không quan hệ, không giao du, buộc mình trong một căn phòng kín, hắn vẫn cứ thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi nghĩ rằng, có thể do tâm lý mỗi thằng con trai ở tuổi này đều khác người. Nhưng rất tồi tệ, khi tết vừa rồi, chúng tôi gặp lại hắn, hắn ủ rũ, luôn đắm mình trong đủ loại lý do để thất vọng, hắn chẳng có một chút gì lạc quan để hướng tâm vào công việc, hắn thấy mình thật tồi tệ và xấu xa khi phải nhờ tới ông chú ruột của hắn xin cho hắn một công việc phù hợp với nghề hắn được đào tạo. Hắn không tin vào chuyện tình yêu trân chính, rồi đủ thứ, lúc nào trong hắn cũng chỉ nói chuyện của những thế kỷ thứ bao nhiêu đó. Hắn chẳng bao giờ tham gia vào những câu chuyện chúng tôi bình phẩm về cuộc sống, lối sống năng động hiện tại. Chúng tôi tôn trọng quan điểm của hắn, nhưng cũng lại không thể chấp nhận quan điểm ấy. Chúng tôi ngọt nhẹ khuyên hắn, nhưng hắn không nghe, hắn đánh trống lảng đi tất cả.
    Tết ngày vui như thế, nhưng hắn làm chúng tôi buồn nẫu ruột vì hắn suốt ngày ỉu như thế. Chẳng lẽ, mặc kệ hắn. Sau khi hết thời hạn nghỉ tết hắn trở vào Nam với công việc. Trước khi hắn đi, hắn gọi điện tới cho tôi, hắn bảo hắn đã hết thuốc chữa. Nhưng tôi không tin như vậy, tôi muốn trở thành một người bạn của hắn, vậy tôi phải làm gì đây? Bạn có thể góp ý cho tôi nên khuyên hắn những gì không ?

Chia sẻ trang này