1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưa chuột với situ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Dưa chuột với situ ...

    Mở hàng kái nào. Chúc chú em và các bạn ngủ ngon.
    Thôi, anh đi ngủ đây. Tạm biệt.
  2. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngủ ngon
    Được bingonn sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 24/03/2009
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz hjz lập hẳn 2pic cho ae ta cơ à...hay đếy à nha
    @all: srr tất cả các topic đã có cm nc riêng của 2 ae tôi nhé!!!
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nào thì dưa lê dưa chuột với bác Gió ...ko biết đâu mai ra đg` bạn bè thì ít kẻ thù thì nhiều chít lúc nào ko biết...lại ko có ai vào dưa chuột với bác Gió nữa thì bác Gió biết đi đâu về đâu ợ...
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chú em online sớm thế. Anh vừa mới xỉa răng xong. Hic, mỗi cái việc xỉa răng thôi mà mệt thế không bít .
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh có chuyện buồn quá chú ạ. Chẳng là thế này. Anh có một người bạn (là nữ) ở trong tận Sài Gòn. Hoàn cảnh của cô ấy khó khăn quá. Sức khỏe không tốt, tháng nào cũng phải vào bệnh viện hàng tuần, gia đình thì ghét bỏ. Không muốn cô ấy về sống ở nhà (nhà cô ấy ở Ninh Thuận, lên SG học rồi lv ở đấy). Vì hay ốm đau mà các công ty nó không nhận vào làm việc, đành phải kiếm việc trái nghành làm, lương thì phọt phẹt ba cọc ba đồng. Không đủ tiền mua thuốc uống và trả tiền nhà.
    Anh quen cô này cũng được 4 năm rồi, từ cái hồi anh vào đó 1 thời gian. Mà chán ở cái chỗ cứ khi nào ốm là em ý lại gọi điện cho anh để... khóc. Mà anh thì lại không thể giúp gì được cho cô ấy. Cũng chỉ dừng lại ở mức an ủi, rồi động viên. Vừa nãy lại gọi cho anh, lại khóc ... Ôi trời ơi, không biết xử lý thế nào đây. Cứ nghĩ đến em ý là lại thấy thương thế không biết, nhưng lại không giúp được gì.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sôs phận ae ta là gặp những hoàn cảnh đáng thg với khóc lóc thế nhỉ...hum đi xem Miss Thương Mại về cũng gặp 1 em khóc nhìn thg quá...giống Minh Hằng trong bài chia đôi 1 trái tim ý...rồi hom nay lại gặp 1 e trên trg` cũng khóc nhưng e hỏi đêck nói j`....Có bệnh phải chữa thui bác ạ...em nè vật lộn với cái bệnh dạ dày từ năm lên 2 đến h...bao lần chán nản và nghĩ mình sống tốn kém của gia đình quá rồi cũng quẫn....cơ mà cái số trời ko cho e chết bắt e dùng nghị lực bản thân để sống...Em nói ra anh với các bác cười e chứ đợt e quẫn định làm phst nhưng mà chả hiểu sao dây đứt ngã uỵch cái tê cả mông...rồi sau tỉnh ra...đến h thì e vẫn theo thuốc của 1 ông Lang bệnh có vẻ cũng tiến triển hơn so với mấy viên thuốc Tây kia...Tiền mua thuốc cho em với cả cho em ăn học bama e có khi xây mẹ biệt thự mà ở cho sướng rồi cũng nên...cơ mà em kòn phải phá nhiều nên h cứ ở trong túp lều này thôi đã...sau này phá chán rồi e biết mình cần phải kiếm $ rồi thì e lại kiếm $ trả nợ ba ma...
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ax. Anh cũng bị viêm loét dạ dày này. Hic, cả tháng nay hôm nào cũng chén nghệ + mật ong. Tháng này anh tăng 2 kg rồi này. Chết mất. :(. Mà vẫn chưa khỏi. Từ hôm phát hiện bệnh đến giờ bia không uống 1 cốc, rượu không uống 1 giọt. Cafe, thuốc lá cấm dám sờ vào. Không nhận ra mình nữa.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà tiền bối ơi tại hạ vẫn chưa biết quý tính đại danh của tiền bối...ko biết xưng hô bác bác em em hay tôi tôi có vô lễ quá ko ợ...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 25/03/2009
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ặc. thằng này lắm chuyện thế. Cứ anh em là ngon rồi. Anh chắc chắn hơn tuổi chú . Vì anh cứ trinh sát theo dõi chú lâu rồi. Nên chắc chắn thê (^.^). Anh đang đú đởn ở Hà Lội. Còn chú ở đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này