1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứa con gái giả dối nhất trên đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cucngaytho, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đứa con gái giả dối nhất trên đời

    Vâng thưa các bạn, người ta thú tội vì lỗi lầm khi yêu, tôi đây thú tội vì là đứa con gái giả dối và gian xảo nhất trên đời.Có thể có vài người nhận ra tôi vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn phải không các bạn.Tuy vậy tôi vẫn muốn thú tội.Dù cho tôi có trắng tay nhưng lòng thanh thản là cái tôi cần,bởi tôi không thể sống nếu trong lòng nặng trĩu tội lỗi. Vâng thưa các bạn , người tình bỏ tôi ra đi vì tôi xảo trá và lưỡi tôi uốn eo thành thơ, bởi vậy giờ tôi trắng túi, không mảnh tình vắt vai, từng người tình cứ lần lượt ra đi để tôi giờ trơ chọi một mình, bơ vơ không lời thương hỏi.
    Tôi phải làm gì đây? Tôi phải thay đổi ư.Không , dứt khoát không thay đổi, tôi vẫn thích lọc lừa và đểu giả, tôi vẫn thích đê tiện và bẩn thỉu.Bởi tôi thích là tôi, không thể là cái gì cao đẹp và trong suốt được thì tôi sẽ là một thứ bần cùng rẻ rúm nhất xã hội.Một thứ rác rưởi và thối tha nhất trong đời.Có khi lại hay?
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì đã, đang và có thể là sắp làm. Về chuyện riêng của em thì em sống thế nào thì mọi người chắc cũng "no comment" thôi nhưng đừng để những cái mà em gọi là "rác rưởi, bẩn thỉu, đê tiện, lọc lừa" (khiếp em dùng tính từ mạnh quá, suy ra bé cũng có khiếu viết văn đó chứ) ảnh hưởng đến người xung quanh và những người em yêu thương. Đơn cử là topic của em đã khiến chị gây mất trật tự trong văn phòng vì gõ "cành cạch" (chả hiểu từ này có đúng chính tả không vì chưa có thời gian xem lại từ điển), làm chị chú ý nên phải reply.
    "Một thứ rác rưởi và thối tha nhất trong đời. Có khi lại là hay?" Chị lại nghĩ có khi em bị trầm cảm rồi, làm ơn "quá bộ" sang box Sức khoẻ - Y tế mà xem topic trầm cảm đi bé ạ; chứ biết mình là một thứ rác rưởi thì vẫn còn chưa "tận cùng xã hội" được đâu em!
  3. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,như thế mà lại không thay đổi ư?không tốt đâu,cái cậu muốn là cậu không phải thế.
  4. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hix chị cucngaytho ơi, sao chị cũng tung hoành ghớm nhỉ, hi hi emkhitkhit hơi sợ
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bạn không cần phải thay đổi bây giờ đâu, cho đến khi nào bạn gặp một tên con trai xảo trá hơn bạn, lừa lọc hơn bạn, bạn nếm mùi một tí rồi suy nghĩ cũng không muộn mà. Cứ như vậy đi ha.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    song tốt và đừng lo nghĩ quá nhiều rùi bạn se tìm được chính mình
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ừm! hay đấy! biết nói thế nào nhỉ?
    người ta nhận ra sự xảo trá ko phải lúc nào cũng là : vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu! chỉ đơn giản : biết là biết mà thôi!
    cũng có 1 số người cố tình bị lừa...chán chết...
    tôi thicks cái cá tính của bà chị này :
    đúng !việc quái gì phải làm 1 người cao đẹp ! nhưng có 1 điều : tôi ko bao giờ làm 1 thứ rác ruởi cả
    phải ! tôi từ chối đi cùng vài cô bạn !! khá xinh xắn ! trong khi đó là những cơ hội rất tốt để tán tỉnh hay đại loại như vậy!! vì sao? đơn giản thôi ! vì di cùng họ thì tôi ko đuợc là mình ! cứ phải giả vờ :lịch sự , ga lăng , cười hiền diu......và những thứ vớ vẩn khác!tôi ko thicks
    là mình tôi thấy dễ chịu hơn
    @ cucngaytho: giả dối ko phải là bản thân mình ! bà chị quá mâu thuẫn đấy
    giả dối cũng ko phải là 1 phần con người bà chịi
    nếu bà chị thicks là bà chị thì vứt cái giả dối vào sọt rác cho em nhờ nhé!
    bà chị muốn chứng tỏ cái gì?cá tính ư?
    con người sinh ra : có ai bẩn thỉu ko? như nhau cả!
    cho nên ! nếu muốn là chính mình thì hãy vứt cái giả dối vào sọt rác và rửa tay thật kĩ ! lúc đó bà chị mới là chính mình
  8. Ms_take

    Ms_take Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì, đành mượn mấy lời răn của Phật:
    Điều thứ 2: Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
    Điều thứ 5: Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
    Điều thứ 8: Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
    Hãy ngẫm nghĩ. Và hành động.
  9. gotit

    gotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chết quách cho xong, cần gì phải suy nghĩ cho mệt người, uốn éo gian trá, sỉ nhục lớn lao,
    Nghĩ đến snhững điều tốt đẹp đang chờ đón trong tương lai, và đừng bao giờ lên đây làm gì nữa hết, trên này chỉ toàn nhwũng điều dối trá, mất thời gian, stressssss, tao căm thù mày, cái mạng ghẻ ********................
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ko khoe ra cũng ko sao đâu.. Tôi thấy hơi thừa đấy.. bạn nên nói cả cái thàng đầu gối tay ấp cả bạn xem nó có chấp nhận ko ý.. CHứ nói kiểu của bạn trên này thế này.. tôi thấy thừa và vớ vẩn .. Có những cái cần nói và có cái nguời ta tự biết và đánh giá.. Khiêm tốn bàng 4 lần tự kiêu đó.. Nhận cái xấu về mình chứ gì.. bạn chứng minh nổi ko.. hay muốn làm nổi mình đây

Chia sẻ trang này