1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứa con hư của bố mẹ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuoi_tre_nong_noi, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoi_tre_nong_noi

    tuoi_tre_nong_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đứa con hư của bố mẹ.

    Bố mẹ yêu quý!
    Con thật hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ! Con thấu hiểu những nỗi vất vả của bố mẹ để nuoi con khôn lớn như ngày hôm nay.Trong cuộc đời, con luôn tâm niệm một điều là làm sao để trở thành niềm tự hào cho bố mẹ.
    Nhưng con đã không làm được điều đó, mà trái lại, cho tới bây giờ con đã 23 tuổi đầu, mà chỉ đem lại những nỗi lo âu và buồn phiền cho bố mẹ.
    Con thi vào ĐH đúng theo yêu cầu của bố mẹ. Thế rồi, con đã không đủ bản lĩnh để bỏ qua nhưng cám dỗ ...Con đã trở thành môt thằng ăn chơi, con đã không biết tiếc những đồng tiên bằng mồ hôi và nước mắt của bố mẹ để nuôi con ăn học, để rồi đem nướng vào nhưng trò vô bổ, những lần chơi game, những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng...
    Con bị đình chỉ học 1 năm do không trả nợ đủ số học phần cần thiết, con chán nản, con lại về với bố mẹ để dược yêu thương, được an ủi động viên...Rồi con tiếp tục đi học
    Nhưng lại một lần nữa, sự phồn hoa của chốn đô thành lại cuốn con vào một cuộc chơi khác, ở đó con tìm được đam mê của chính con, con cũng nghĩ rằng những gì con làm trong cuộc chơi đó chỉ để đem lại sự sung túc cho bản thân con và bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình mình...Con chơi cá độ...Và con đã nhầm.
    Hậu quả con gây ra , nó bằng công sức làm lụng vất vả của bố mẹ hàng chục năm trời.Con biết bố mẹ đã rất buồn vì con, nhưng rồi bố mẹ lại lo cho con trả hết nợ để chú tâm hơn vào học hành và con cũng đã hứa với bố mẹ như vậy.
    Tiếp tục những ngày sinh viên ở đất Hà thành, con lại đương đầu với những cám dỗ và thử thách.Con cố gắng để từ bỏ chúng, nhưng việc học hành với con vẫn quả thực là khó khăn.Con đã là môt thằng sinh viiên mất gốc rồi.
    Con không thể ngồi vào bàn học được quá 10 phút, kể cả những lúc trên giảng đường cũng vậy...Giờ đây con lại một lần nữa nợ quá số học trình quy định...nhưng con không thể làm bố mẹ buồn phiền thêm một lần nữa.
    Bố mẹ ơi! con đang bế tắc quá!Con biết nhưng lỗi lầm của con đều do chính con gây ra, nhưng giờ đây con đang chẳng biết bắt đàu từ đâu, chẳng biết phải làm gì nữa?
  2. chelseahanoi

    chelseahanoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    @TTNN
    1. Nợ học trình? Ko sao, tiếp tục học lại. Đăng ký ngay với Phòng đào tạo- quản lý SV của trường. Cẩn thận kẻo trễ hạn đấy. Cứ lên mà hỏi, cậu ko phải là người đầu tiên.
    2. Có thể chuyển sang học Trung cấp ko? Có thể học trường ĐH lúc này là ko thực tế? Nghĩ về chuyện này xem, rồi quyết định. Tiếp tục hỏi phòng QLSV để xem có các lựa chọn nào.
    3. SV không kiếm được tiền đâu. Học rồi ra đi làm mới có tiền. Đánh bạc, cá độ do có tiền xâu/phế nên càng chơi càng thua. Nếu vẫn còn muốn chơi, làm ơn đọc lại mấy cuốn Toán Xác suất thống kê.
    4. Game? Ăn nhậu? Mấy thứ đó đều là những thứ anh cũng thích.
    5. Ngại học hử? Học cũng như ngồi chơi game, khi đã ngồi game lâu được tất là ngồi học cũng thế.

Chia sẻ trang này