1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứa con hư

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi black_sun39, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_sun39

    black_sun39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đứa con hư

    Con là một đứa con hư phải không thưa ba mẹ?
    Sao chưa bao giờ con thấy ba mẹ khen con lấy một lần?
    Chưa bao giờ con được nghe ba mẹ đồng ý với ý kiến của con?
    Chưa bao giờ ... chưa bao giờ ba mẹ ... tin tưởng con?
    Sao con luôn phải nghe những lời phàn nàn từ ba mẹ?
    Không bao giờ con tự quyết định việc mình làm?
    Không bao giờ... khôngmột lần nào con được tâm sự với ba mẹ!
    Ba mẹ hiểu được bao nhiêu về con? từ khi con trở thành thiếu nữ khi con bắt đầu lớn.. ba mẹ.. đã bao giờ suy nghĩ cho con chưa?
    Tại sao lúc nào ba mẹ cũng nghĩ con không thể làm được bất cứ việc gì.. bất cứ thứ gì???
    Con luôn mong muốn làm thật nhiều việc tốt để bố mẹ tự hào về con, làm thật nhiều việc để ba mẹ vui lòng , .... nhưng tất cả những gì con làm hình như ..... ba mẹ càng thất vọng về con
    Tại sao ?
    Tại sao?
    Con ghét lắm! Ghét rât nhiều thứ đôi khi con ghét.... ba mẹ lắm..
    Con là một đứa con hư hỏng, hư vì luôn cãi lời ba mẹ ( nhưng thực ra là con đang cố gắng để chứng tỏ sự tồn tại của con trong nhà). Con luôn là ngòi nổ cho những xung đột trong nhà, luôn là lí do là nguyên nhân làm bố mẹ buồn Còn là gì nữa nhỉ??? Con cũng chẳng biết nữa..
    Không biết đến bao giờ ... không biết đến khi nào.. bố mẹ sẽ tự hào về con nhỉ??????
    Không bao giờ.....................................................................-_-
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Một lân không được thì hai lần, không được nữa thì cố đến bao giờ được công nhận thì thôi
    Độ bám dính phải cao mới ổn..... sao không cố gắng làm thật nhiều việc hơn nữa thay vì ngồi đâu ca cẩm
    Thời gian chẳng đợi ai cả
  3. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thực ra gần như ai cũng gặp phải chuyện giống em cả.
    dù là trai hay gái đây là vấn đề nhức nhối.
    cha mẹ luôn mong mỏi hi vọng nhưng lại ko suy nghĩ xem năng lực con mình đến đâu .....
    em hãy tập nói và tập nghĩ như vậy nè:
    phải cố lên chứng minh thực lực của mình !!!
    hãy cho mọi người thấy sự tồn tại của mình !!!
    nói ra nghe nó triết lý nhưng "sống là để lưu danh"
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha,ai cũng bảo JF là con hư trừ mẹ của JF,thử lý giải xem.

Chia sẻ trang này