1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đứa em bị bệnh nói ko rõ. tại sao!?!?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vietdoan20062006, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    nó học lớp 4 các pác ạ... ai đến nhà nói chuyện với thằng bé cũng bảo khó hiểu được nó nói gì... chắc đây là 1 vấn đề nghiêm trọng.... hôm nào em ghi âm post lên các pác coi... ừhm đưa đi bệnh viện ngay
  2. guest0

    guest0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị đầu thai ấy mà
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bố khỉ nhà bác.. xì pam wá đáng
  4. guest0

    guest0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ơ thật đấy, ở Ấn độ có cậu bé còn trở thành nhà bác học cơ mà, lại nói tiếng Anh như gió mà chỉ sau có 1 đêm
  5. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ nên đi khám bác sĩ thì tốt hơn. Bây giờ có nhiều loại bệnh lắm. Cứ đi khám là yên tâm nhất
  6. guest0

    guest0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hoặc có thể là tự kỉ ám thị, bệnh này cũng khó chữa đấy
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bác đừng doạ em. lần đầu nghe cái tên bệnh này.... chả hiểu là gì
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Tớ có đứa cháu con ông anh họ ở trong Nghệ an, cũng lớp 5 lớp 6 gì đó. Hồi tớ vào chơi, nó nói tớ chẳng hiểu một cái gì cả. Lúc đầu thì mình cũng không quan tâm vì đằng nào tiếng trong đó cũng khó nghe lắm, nhưng người nhà bảo đúng là khó nghe thật. Nghe kỹ thấy nhiều câu như vô nghĩa vậy, nhiều lúc lại giật cục. Bố mẹ nó đã cho đi khám, đó là một dạng rối loạn ngôn ngữ, chưa có cách khắc phục triệt để, kệ cho nó khỏi từ từ. Ở nhà phải luyện thêm đọc, nói gì đó. Nhưng vẫn mỗi năm một lớp. Không hiểu điểm tập đọc thì thế nào nhỉ.

Chia sẻ trang này