1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đưa em đi héttt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngatun267, 01/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @thuyduong.1102 cũng có thể :)) nhg bù lại sếp khá tốt :">

    @trâu béo:vote cho nv gương mẫu của tháng né :))
  2. thuyduong.1102

    thuyduong.1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    1
    Hix, đêm qua ngủ muộn vậy. Chiều qua có việc về đột xuất. Sáng nay thì làm sớm. Những người như vậy thường tốt bụng mà :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đôi khi đang tươi tỉnh mỉm cười rõ tươi chào mà nhận lại câu UHM cụt lủn ấy. Ức.....[-(
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    m, chắc nghĩ suy chắc đăn đo nhg rồi k kìm lòng đc nên nt cho t à?
    sao h mở lòng khó thế à?
    m sợ t nghĩ j, sợ t nói j, sợ cả nhg điều j cơ chứ...
    chg có j là k dám hay dám, chỉ khác là thân hay k thân thôi.

    duyên cho gặp 1 ai đó nhg lựa chọn lại ở mình,
    lựa chọn rồi nên đi tiếp đi, fía trc có thể chưa thấy hoa hồng nhg cứ đi là đến...
    ...chỉ là dài hay ngắn, nh sỏi hay đá gập ghềnh

    t chg thể gặng hỏi, chg thể chạy đến nhg luôn ở fía sau nhé... đi tiếp đi @}
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    đường
    xa
    vạn
    dặm
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình
    Dẫu ai xa xôi dẫu không trọn tình
    Với em tình yêu quý giá, tình yêu sao quý giá
    Chờ, chờ mãi ai mong ai những lúc một mình
    Biết tháng năm trôi rất vô tình
    Giống như người đi trên phố, dửng dưng nơi cuối phố
    Chờ, mãi ai mong ai khắc khoải từng giờ
    Sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ
    Hát lên trời xanh nắng ấm giọt sương mai lấp lánh...
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    t cũng đang muốn hétttttttttttttt lắm lắm đây
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    mệt mỏi quá
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mai lại đc đi hét rùi ............ dạo này mệt mỏi quá
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hét, cách đây hơn 1 tháng có cùng đứa bạn hét giữa biển trời LS mênh mông, cảm giác xả stress, sướng không tả:x
  9. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Thú vị. Bí ẩn. Khó hiểu.
    Trầm tĩnh trừ phi bị kích động và căng thẳng.
    Tự tôn. Nổi tiếng. Dễ an ủi. Tử tế.
    Tập trung vào suy nghĩ của người khác.
    Lịch thiệp. Thân thiện. Dễ tiếp cận.
    Cảm xúc thất thường và khó đoán.
    U sầu và dễ tự ái.
    Dí dỏm và sinh động.
    Không thù vặt. Tha thứ nhưng không bao giờ quên hẳn.
    Không thích mấy thứ vô nghĩa và không cần thiết.
    Hướng dẫn người khác cách làm đẹp thể chất và tinh thần.
    Nhạy cảm và rất cẩn thận trong việc hình thành ấn tượng.
    Chăm sóc và yêu thương.
    Dễ học hỏi.
    Thích một mình.
    Thường nghiền ngẫm về quá khứ và bạn cũ.
    Thích tĩnh lặng.
    Ở nhà. Chờ bạn. Không tìm bạn.
    Không nổi cáu trừ phi bị chọc tức.
    Thích được yêu.
    Dễ tổn thương và cần nhiều thời gian để phục hồi
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị tũ bị ảnh hưởng bởi giá vàng hở

Chia sẻ trang này