1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứa em họ nợ nần, giờ bỏ đi bảo gia đình trả nợ cho mới về nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honeybee812, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeybee812

    honeybee812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đứa em họ nợ nần, giờ bỏ đi bảo gia đình trả nợ cho mới về nhà

    Em có đứa em họ con nhà cô, năm nay 23 tuổi, không biết chơi bài bạc lô đề ra sao mà giờ nợ người ta đến 40 triệu. Nó đang không về nhà, nhắn tin về bảo phải gia đình phải trả thì nó mới về. Thấy thương cô chú ấy, nhà có mỗi thằng con trai.

    Cách đây gần 1 năm, cô chú cũng phải trả cho nó gần 40 triệu, nó hứa trả cho nó xong nó sẽ không đi chơi, cờ bạc nữa. Nó cũng bắt đầu ở nhà không đi chơi nữa, nhưng ở nhà thì đánh lô kiếm tiền. Nghe cô chú kể chỗ nợ mới này là nó nợ người ta từ tháng 8 năm ngoái, giờ tính cả lãi lên mới nhiều xiền như dzậy.
    Lần này cũng phải trả nợ cho người ta thôi, nhưng các bác giúp xem làm cách nào để dạy dỗ nó, để nó không tiếp tục như thế nữa??? Trả cho nó xong, nó lại tiếp tục chơi thì coi như vô ích.

    Thằng này có đi làm, nhưng nó làm một thì tiêu mười, thế nên mới ra nông nỗi.

    Các bác nhiệt tình giúp đỡ để em về nói với cô chú ấy.
  2. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    cái này không phải tư vấn tình yêu thì phải
    Có tiền thì trả không thì chắc nó phải bỏ xứ đi có điều trả rồi nó lại ngựa quen đường cũ thôi. cái loại đấy cứ kệ cho nó nếm mùi ,nếm nhiều là đứa biết suy nghĩ nó sẽ cải tà qui chánh còn không thì hết thuốc
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bác này chuẩn bị lên thớt
  4. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    sao ko? cái này là tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, yêu Đảng, yêu XHCN cần phải giáo dục và tư vấn :P
    40tr là còn ít đấy, lần sau sẽ làm thêm 1 cú 200tr
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi đầu mà còn éo biết nghĩ, thương bố mẹ
    Chẳng biết tư vấn j trong trường hợp bất hiếu như thế này
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cứ trả cho nó 40tr đã ko nó cứ đi lang thang thì còn chết nữa
  7. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    zời,40 tr thì vẫn là nhẹ,mà cái kiểu báo nhà này thì lạ đek jì,em nói thật chứ ông bà nào chẳng mong con tốt,trả cho con,nhưng như thế thì k bao jờ nó nên người được.
    tóm lại là một người từng trải trong việc báo nhà,em khuyên chân thành một câu,là kệ mja nó,thêm thời jan nữa,cho nó đắng nó khác mò về!
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đói là mò về mà Nhưng nợ thì vẫn fải trả thui , tránh sao đc !
    Vay có lãi nghĩa là có giấy tờ văn bản ròi ! Chạy lên quận ?
    Ghét những thằng vay lãi oánh bạc thế ! Cắm xe như mình ngày xưa cho nó lành !
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lấy zợ cho iem nó đê, ngoan ngay í mà/
    (nhầm box òy em ơi!)
  10. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này giống y bạn mình, 40 triệu là còn ít đấy.Bạn mình nó chơi bạc fải đến hơn trăm triệu nó mới báo về nhà. Cứ mối lần bố mẹ nó trả nợ xong cho nó, nó về nhà tu tỉnh làm ăn, ngoan lắm, ai cũng nghĩ là hoàn lương, nhưng đc 3, 7, 21 ngày lại ngựa quen đường cũ, mà bạn ko biết nó báo về nhà bao nhiêu lần đâu, nhà nó bây giơ ko còn jì nhưng cũng đang nợ hơn trăm kia, ko biết lấy đâu ra trả.Cái này nó đã ngấm vào máu rồi thì khó cai đc lắm, bảo cô chú bạn nếu có tiền thì đừng cho nó biết, bọn cờ bạc nó mà biết nhà mình có tiền thì nó chơi cho đến sạch thì thôi. Cái này khuyên cũng khó, lúc này thì nó nghe mình nhưng khi bị dụ dỗ rồi thì nó quên sạch lời mình nói ngay.Chỉ có cách tự nó muốn thoát ra thì đc thôi, tớ nói thật đâý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này