1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đưa em vào tuổi mây"

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh có chú trống choai
    Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
    Hôm thì ve vãn mái già
    Hôm thì xử lí em gà mái mơ
    Nhà bên có chú gà mờ
    Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
    Thế rồi chú bị thất tình
    Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
    Hôm nay anh bỗng thấy thèm
    Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
    Mái mơ thì cũng tiêu rồi
    Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
    Thương thay cái phận đàn gà
    Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm.

  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có điều kiện để đến với Box Ninh Bình! Box NB đã thay đổi khá nhiều và đã có thêm nhiều thành viên mới!
    Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là tại sao trong chủ đề "Đưa em vào tuổi mây", lại xuất hiện thêm những bài thơ không được phù hợp cho lắm với mục đích ban đầu của tác giả. Mặc dù là thơ chép lại nhưng đều là những bài thơ hay đấy chứ, thậm chí của tác giả có tên tuổi. Không lẽ, có ai đó muốn đưa vào những bài thơ không đề, không tác giả vào để khẳng định: hoặc là những bài thơ của họ rất hay, hợp với chủ đề, hoặc là những bài thơ mà NBT trích đăng trong chủ đề này cũng chỉ bằng những bài thơ ấy thôi sao?
    Việc post bài là hoàn toàn thuộc về tự do (tất nhiên, nằm trong khuôn khổ) nhưng post ở chỗ nào mới là điều quan trọng!
    Hãy cố gắng xây dựng Box Ninh Bình và TTVNOL phát triển hơn!
    To Mod (HL and NL82): Các mod hãy để bài viết này của NBT trong chủ đề này một tuần (tức là từ nay cho đến 17h30 ngày 11 tháng 6) rồi sau đó cho nó vào Recycbin của Box Ninh Bình với nha. Xin chân thành cảm ơn!
  3. yeu_co_ma_tieu

    yeu_co_ma_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình thành thật xin lỗi bạn vì có lẽ mình là người khởi sướng ra những bài thơ kô đúng chủ đề
    rất rất xin lỗi nhé
    Kô ai hiểu mình bằng chính bản thân mình

Chia sẻ trang này