1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đùa!....Girl vào đây đi...ủng hộ nhau cái....em ngu lắm.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cheryl_4T9, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đùa!....Girl vào đây đi...ủng hộ nhau cái....em ngu lắm.......

    Đùa chứ, hôm nay ngồi 1 mình đọc bài của mấy sát thủ Quarker với cả 3www....em thấy hic hic...đúng là em đã bị 1 cao thủ cho vào tròng.....Mà em thì đúng là ngu thật, em chả có tí kinh nghiệm "thương" trường nào cả. Hic...làm ơn...plz....có cao thủ nào làm ơn dạy dỗ tí kinh nghiệm để chị em học hỏi đi....Em thiển ý...hy vọng ko ai cáu với em
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, thịt chó khắc có rau thơm. Thế bác kể lể sự tình ra em nghe phát xem bác bị "chúng ló" "nừa" như thế nào nào. Để em còn biết bác "ngu''" đến đâu, còn biết đường mà "kê đơn thuốc " chứ nị
    Mà em nói thật nhé, giờ á, bọn con rai đang phổ biến nhiều bí kíp lắm. Người ta luyện "xưởng" thì mình cũng phải luyện "xưởng" đi chứ, không cứ ngu nga ngu ngơ như bác là không đỡ được đòn của bọn cáo đâu. ''Em là em cứ chân tình khuyên thế. Còn cụ thể thế nào bác cứ ới em phát, em là em được cái luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, thịt chó khắc có rau thơm. Thế bác kể lể sự tình ra em nghe phát xem bác bị "chúng ló" "nừa" như thế nào nào. Để em còn biết bác "ngu''" đến đâu, còn biết đường mà "kê đơn thuốc " chứ nị
    Mà em nói thật nhé, giờ á, bọn con rai đang phổ biến nhiều bí kíp lắm. Người ta luyện "xưởng" thì mình cũng phải luyện "xưởng" đi chứ, không cứ ngu nga ngu ngơ như bác là không đỡ được đòn của bọn cáo đâu. ''Em là em cứ chân tình khuyên thế. Còn cụ thể thế nào bác cứ ới em phát, em là em được cái luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em cherry đâu rồi? Vào kể đê để chị em ra tay giúp sức nèo
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nàng phải nói rõ sự tình của nàng ra để các cao thủ mĩ nương trong này ra tay giúp đỡ chứ.1....2....3....nói nào
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có chiến tranh xảy ra !!!! xã hội bi giờ quả là " dễ lường ". Có phải ai cũng là "cáo" ai cũng là "gà công nghiệp" đâu. Cứ giết chít hết nhau đi để cho những người còn lại được yêu trong tự nhiên.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân!!! Cố gắng yêu thằng nhát gái đi vậy
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 22/08/2006
  8. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ đến bây giờ em nghĩ lại mới biết mình ngu?hic?Hồi đấy còn bé, chưa yêu đứa nào, chẳng có tí kinh nghiệm đối fó nào( bây giờ? vẫn vậy) hic. Mình được cái cũng ko đến nỗi xấu gái, cũng nhiều anh đẹp giai kưa cẩm, nhưng mà còn củ kiệu lắm. Thằng đấy rõ rang xấu giai nhất trong số các anh giai em quen. Nhưng ko hiểu sao lịch trình của mình nó nắm rõ trong long bàn tay. Đi đâu nó cũng biết, hỏi han, quan tâm nhiệt tình lắm. Ban đầu tự nhiên thấy khó chịu, sau rồi quen dần. Thằng đểu, đúng lúc em thấy quen với sự có mặt của nó thì nó biến mất tăm?.bắt đầu thấy..thiếu vắng(đang quen được hỏi han muh)?.nhớ nó?.Rồi ko hiểu sao? Đúng lúc đang nghĩ về nó nhiều nhất thì nó xuất hiện, mình vẫn củ kiệu, dù sao cũng là con nhà ?odanh gia vọng tộc?. Nhưng mà công nhận nó tâm lý thật, chẳng hiểu sao nó biết iem thích hoa ngọc lan, ngày nào cũng đặt một cành hoa vào trong cổng sắt nhà iem (nhà iem ko nuôi chó?), rồi còn kể cho iem nghe cả một thiên tình sử lãng mạn về hoa lan nữa. Con gái đứa nào mà chả lãng mạn đúng ko các bác, em cũng thế, cảm cúm nó lắm rồi, tối nào ngủ cũng nghĩ về nó,..hic. Một ngày đẹp giời, ông anh họ sang nhà chơi, iem kể cho ông ấy nghe về nó. Thằng anh iem gào lên, bảo có thôi ngay đi ko, nó là thằng ?cáo đấy, rồi lão ấy kể cho iem nghe về chiến công của nó. Iem nghe mà shock quá, qyuết định cho out luôn. Hôm sau gặp nó mặt lạnh tanh, hỏi 1 câu trả lời 1 câu, đầy mình tinh thần cảnh giác?Dưng mà?chuyện đời đâu có dễ, nó vẫn theo sát iem, nhùng nhằng 2 tháng trời, mà iem thì vẫn còn?thích nó, các bác biết đấy, ngày nhớ đêm mong nó khổ tâm đến thế nào?Rồi iem có nhà mới, em cắt địa chỉ của nó luôn, tưởng rằng thôi, ôm mối đau long này, yên than sống nốt. Thế mà..hic đã là mục tiêu thì nó theo tới cùng, mai fục trước cổng trường iem, nó nhắn nhe con bạn iem bảo iem trốn tiết Triết của anh Giang dở hơi xuống nói chuyện với nó?Iem nhắn nhe lại bảo nó đi đi, nó bảo?iem mà ko xuống thì nó cứ chờ?Tưởng thằng bé nói vậy thôi, ai ngờ nó làm thật, trời mùa hè nắng chang chang mà trườg iem đểu lắm, cây cối ít lèo tèo. Ở trong lớp nhìn ra thấy thằng bé đứng ngoài nắng mà?động long quá, mà iem thấy iem cũng bản lĩnh lắm rồi, cho nó đợi suốt đến 4h chiều, tội quá, đành fải ra?.Con gái muôn đời vẫn là con gái?hic?Buổi tối về nhà, iem nghĩ mình ngu qúa, nhưng mà thấy?vẫn còn tiếc nó?Tặc lưỡi, thôi kệ xác, may mà mình ko cho nó địa chỉ mới. Vài tháng sau....(vẫn ngày nhớ đêm mong)?nhưng hồi đấy có 1 thằng ku cũng tạm kưa cẩm mình, chán?ừ thì thôi ?ouh? cho xong chuyện. Hic?rồi chả hiểu làm sao ..tự nhiên nó biết nhà mình, mò đến. Lúc đấy cũng đã chuẩn bị tinh thần vững vàng ?onói ko với ma tuý? dưng mà nói thật chứ em chưa thầy đứa nào nói chuyện hay như nó, thuyết fục em ?hic chả hiểu nó nói gì mà sau 1 buổi tối mình thấy thằng ku đang kưa mình sao mà nhạt nhẽo, cho out luôn, thấy ông anh mình hình như nói quá về nó, tự nhiên thấy nó?chân thành mới đau chứ? Sau đó thì kịch bản thế nào bác biết rồi đấy. Mình đungs là con ngố để nó chăn dắt. các bác biết ko, trời nắng chang chang mà buổi trưa iem cũng đi cùng nó ra ngoài ăn trưa, rồi còn ngồi hì hục gấp cả 1000 ngôi sao tặng nó nữa. Đấy là còn chưa kể nhiều chuyện điên rồ khác mà iem đã làm vì nó, mà nó thì cứ dửng dưng như ko?.Trời đất, đúng là nó bảo cái giè cũng cun cút như cún con làm theo nó?.Nhưng mà đúng là lúc đi chơi với nó vui thật. Bây giờ ngồi 1 mình nghĩ lại?thấy nhớ thế, chẳng gặp ai hơn nó cả?hic? Rồi thì cũng đến lúc chia tay chia chân, chắc nó kưa được con bé mới?chẹp?thôi iem chả nói nữa. Buồn!!!! Mà thế đã xong đâu, thỉnh thoảng nó gọi điện cho iem vào những lúc tưởng chừng như đã sắp quên nó đến nơi rồi. Thật tình là đến bây giờ iem vẫn ko hiểu sao nó căn thời gian chuẩn thế?mỗi lần như thế, em lại?hic..càng nhớ nó them, như muối xát trong long, cứ như thế 1 năm rưỡi, đến nay, nó buồng tha iem rồi?nhưng mà thật long thì?nói ra sợ các bác cười dưng mà ko nói ko được, từ hồi chia tay nó?em chả hẹn hò them với ai cả, sống cuộc đời ?oẩn cư??thế đấy, cuộc đời đen bạc?.Chẹp, thôi iem chả kể nữa, nói ra chả vẻ vang gì, cuộc đời đen bạc thế đấy. Bi giờ thinh thích (thích nhưng làm thinh) 1 thằng ku thì chả bít nó có thích mình ko, mà thằng đấy lại thuộc dạng nhát gái?hic?pó tay, chả bít tiếp cận thế nào?chả lẽ cả đời mình?alone?hic hic?Iem cay nó lắm?.hic hic?còn nhớ hồi gặp nhau cách đây chưa lâu, iem hỏi nó ?oiem là người thứ bao nhiêu?, nó cười ?ohiền? bảo iem là người thứ N. Đau thế đấy?.
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Trơi ạ.... Thắng này vào dạng cao thủ quá.. Mình cũng chẳng thể nào theo được.... Tình yêu xuất phát từ 2 phía... Luôn qua lại với nhau... Nhưng đây 1 mình nó đạo diễn kể cũng tài. Mình phục nó sát đất...
    Đúng là trên đời nhiều cao thủ thật.... Phải học các cao thủ đó mới được....

    Quan niệm của mình: tình iu xuát phát từ 2 phía... Hiểu nhau quan tâm đến nhau... Yêu nhau và 2 người luôn nghĩ mình kém hơn... xuất phát thấp hơn,, kém hơn....

    Đang Say ! nói gì đó ko đúng xin các vị lượng thứ bỏ qua và chia sẻ cùng.... Buồn
  10. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có linh cảm là biết trường em này học. anh Giang trẻ trẻ nhưng đã vợ con.

Chia sẻ trang này