1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đùa!....Girl vào đây đi...ủng hộ nhau cái....em ngu lắm.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cheryl_4T9, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Em chedi ơi, làm sao anh có thể liên hệ với thằng bạn trai em trước đây vậy ? Hâm mộ quá, xách đồ nghề đi học thuôi
  2. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hừm... sao anh giai nào vào đây xem cũng đòi học hỏi kinh nghiệm thằng bạn iem thế hử? Cuộc đời thất vọng thế là cùng...hic...Mà nói gì thì nói...dù sao thì iem cũng đã học được tí kinh nghiệm là...thấy mình ngu...hic. Chẹp...số mình...lúc thì gặp thằng hunter, lúc thì gặp thằng nhát gái...hic. Có ai trong này có ý định viết cuốn "Huntress toàn tập" thì bảo iem 1 câu nhá. Em thề lần này mà iem kưa được thằng ku nhát gái kia thì về iem fế bỏ võ công luôn, sống cuộc đời thanh thản, hic...mà sao trên đời còn có thằng nhát hơn mình.
    À quên, hí hí, các bác ở đây chúc mừng iem đi cái, iem ko có kinh nghiệm kưa kẩm lắm nhưng mà iem sắp kưa được 1 thằng ku mua nhà của iem roài...Hí hí, sắp có tiền đi tu sửa cái mặt...hic..đúng là đỏ bạc đen tình. Thôi, chả nghĩ nữa, lại xót rồi
    To caongaytho: anh Giang trường iem già lắm rồi, và chưa vợ...
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Khổ
    Hẹn hò tạm với anh vậy
  4. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu gọi là "thằng" như này là mình cũng ghét rồi, gieo gió ắt gặt bão thôi em à!
    tử tế còn chẳng ăn ai, giờ vẫn cô đơn, chán!
    YM : namcvk3g
    Được nammetallica sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 23/08/2006
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với "iem" nhé,công nhận số "iem" hơi "đien" đấy.
    He nhưng sao bây giờ có nhiều người con gái bị "trúng số đien" thế nhỉ
  6. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc học Ngoại thương
    Không nghe lời anh trai nên bị lừa là phải lắm,lần sau rút kinh nghiệm nhé
    Anh thấy tội nghiệp cho thằng bé em sắp làm thịt. Nó có hạnh phúc khi ở bên cô gái lúc nào cũng nhớ đến người yêu cũ ko nhỉ? Đi chơi với cô gái mặt lì lì ra vì nhớ đến lúc đi chơi với thằng cũ.Thỉnh thoảng biến mất ko rõ nguyên nhân ( đi gặp nó chứ đâu ), ngày cưới tìm mãi ko thấy cô dâu đâu vì còn bận đi "chia tay lần cuối " với nó ( bạn của thằng bạn mình dính phải TH này,chết cười ). Ặc ặc,ko nói nữa nhưng túm lại là có nhiều cái vui lắm.
    Mà cái thằng đầu tiên của em ý,em ko yêu nó mà nhận lời rồi bỏ nó ko suy nghĩ gì, em cũng lạnh thật đấy em ạ
    Thế này đi, anh tình nguyện gánh đỡ hộ chú kia,anh cũng nhát gái lắm,ko phải hunter đâu, cho em cưa,chặt,bỏ lúc nào thì tuỳ . Chứ ko vài hôm nữa người yêu cũ em quay lại em lại bỏ người ta thi khổ người ta,haha
    Em cần kinh nghiệm thì đây né,đọc kỹ nhé :
    "............Nói túm lại,là gái nào cũng bảo thích những người chân thành,ghét ai trăng hoa giả dối.Nhưng vấn đề là gái ko nhận ra ai chân thành và hàng ngày có hàng nghìn đứa bị lừa bởi gái ko hiểu dc thế nào là chân thành.Gái ko biết dc ai thật lòng,ai ko,tất nhiên là cho đến lúc gái bị lừa,haha.
    Ko cần phải nói những triết lý sâu sa,quan điểm sống hay những gì đao to búa lớn.Gái chỉ đơn thuần quan tâm đến quần áo,ca sĩ_ai yeu ai hay có bài nào mới, quán nào hay....nên chỉ nói với gái về những vấn đề đó thôi.
    Cuối cùng thì tôi đúc kết lại là,muốn cưa dc gái thì giải quyết 3 vấn đề sau:
    1. Làm cho chúng vui,cười thật nhiều khi ở bên mình
    2. Nghe chúng nói khi chúng buồn hay strees
    3.Tạo cho chúng cảm giác được che chở,bao gồm luôn cả vấn đề tiền bạc
    Còn vấn đề quan trọng hơn cả 3 vấn đề trên là...hà hà....Khi gái ko dc thoả mãn 1 điều gì đó trong cuộc sống,gái sẽ đi theo ai thoả mãn chúng,ko sớm thì muộn ( ko tính thế hệ cha ông chúng ta,thời còn nặng quan điểm cũ)............."
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe bác Cheril kể em lại thấy đau lòng nhé. Mà cũng công nhận bi h á, mà ngây ngây ngô ngô như iem với bác á cũng thiệt nhỉ.
    Phải cáo một tý mới được.
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 25/08/2006
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    theo như nhóc 1985 kể thì rõ ràng là nhóc tự chết đồng chí ấy chứ có thấy cáo kiếc gì đâu. Học cùng lớp TA, thấy con gái đi bộ về thì chả phải cáo mà gà con chạy lon ton như bana cũng sẵn sàng invite. Nhóc ghét mà nhóc lại đồng ý. Xong sau này toàn thấy tự nguyện đi theo đồng chí đó mà lại bảo là cáo. Hik, một chút ga lăng thôi mà, đấy có phải là cáo đâu nhỉ
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    To ----> @nhoc1985
    Công nhận. Bác tự chui vào chứ tôi có thấy chi tiết nào là bác bị Cáo Lừa gì đâu.... Tình Cảm chả ai biết được.... Theo tôi thì tay đấy đâu có yêu bác.Tự bác yếu người ta đấy chứ... chỉ là chuyện tình cờ mà ta cứ vờ như là cái Duyên thôi... Cái gì cũng là cả 1 quá trình...
    Chúc quá trình đấy thành công ! va vấp nhiều mới có kinh nghiệm... Tôi thấy bác nhiều kinh nghiệm quá... Yên tâm đi nhá
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    To -=---> @ktsHoangDung
    Bác àh... Em thấy những lời bác nói rất trý lý và đúng.... Nhưng em chỉ thấy đúng với người yêu thôi. CÒn nếu làm vợ em sau này thì lời bác nói là ko đúng.... Gái vợ đâu có thích mấy cái như bác nói.... Quần áo , phim ảnh lúc đó đâu quan trong... Lúc đấy có chữ Trách Nhiệm đấy... Họ yêu gia đính, yêu con cái , những cái đó có khi lại quyết định họ có yêu mình hay ko? Nói chung là mọi thứ phức tạp... Nhưng thấy bác nói được 3 điều đấy thì cũng là đúng và anh em ta nên tiếp nhận theo từng trường hợp cụ thể nhé.....

Chia sẻ trang này