1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đùa!....Girl vào đây đi...ủng hộ nhau cái....em ngu lắm.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cheryl_4T9, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Cheri(m) ghê, thằng bạn em đúng là cáo đội lốt gà thật. Thôi thì của đi thay người em ạ, coi nó như món đồ của mình í mà!!! Nó có gọi cho em thì em phải mạnh mồm vào, bảo nó là bỏ cái trò gọi điện gọi đóm đê, em mệt với NHỮNG CÁI ĐUÔI của em lắm rồi, và k muốn nghe thêm từ ai đó nữa (nâng giá mình tí, tội jè!). Nên nhớ , phớt trai trai theo ạ. Nhưng mà với ku kia thì nên phớt thật, chứ phớt giả mà nó quay lại thì cũng mệt đấy!!
    chẹp, chả bù cho mình, cáo thành tinh rồi, chả giai nào lừa đc mình nữa
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    @nhóc 85: Câu chiện của em hình như cũng đã từng kể ở 1 topic mà em lập hồi đầu hè này thì fải?
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    He he, chỉ thất tình một chút thôi mà đã kêu gào nhặng xị. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vẫn đề. Theo tui thì thằng cha đó khá là nhân đạo đấy, hay là công lực của hắn chưa đến mức độc địa. Vì xét cho đến cùng thì bạn cheryl vẫn chưa mất gì to lắm thì pải. ( đấy là nghe giọng văn đoán thế). Nhiều cô gái còn phải trả giá rất đắt về mối tình đầu của mình mà. Mỗi lần ngã xuống là mỗi lần khôn ra, miễn sao ngã đừng để lại di chứng là mình có lãi roài. Mà thằng cha này cũng thật lòng đấy chứ ? chỉ là hắn không trung thuỷ thôi, kiểu đa tình mà. Chứ một thằng con trai đứng dưới trời nắng suốt mấy tiếng đồng hồ nếu là thợ săn thì vì động cơ chịu khổ không còn gì để nói ? (em quan niệm thợ săn là những thằng cha vì abc.. vì chủ nghĩa giường chiếu mà theo đuổi con gái nhà lành. Tóm lại vì cái giường đôi mà chúng sẵn sàng hy sinh tất cả-một động cơ khác, không phải tình yêu ). Nhưng xem ra thì hắn lúc đầu cũng yêu bạn thật lòng đấy chứ nhỉ ?
    Mà con người ta có quyền được chọn lựa người yêu cho bản thân, nếu phát hiện ai đó thích hợp hơn thì có quyền thay đổi, Ý kiến này có gì sai không nhỉ ?
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    hu hu,may mà iem chưa iu ai,he he(1 năm nữa mới đủ tuổi đâu dám xí xớn),nhưng tình hình chắc phải vào đây dài dài để hóng hớt mà tích cóp kinh nghiệm dần ko nghe chừng nguy hiểm cận kè quá.
    Nhưng cho em hỏi các anh giai+các chị gái 1 câu nhé,1 hunter thì mục đích của người ta là gì,tại sao ko yêu mà lại phải tốn công tốn sức như thế,người ta sẽ đc lợi gì????Nếu giả sử người ta yêu mình thạt nhưng mình lại nghĩ là cáo thì sao nhỉ.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em này tuy bé nhưng biết đặc câu hỏi như thế là tốt.

    Em có thấy con trai nó chơi bao nhiêu trò như là pc game/quyền anh/đua xe/câu cá/sưu tập tem, tiền, đồ cổ, tranh không?Mục đích là gì? Tại sao phải tốn nhiều sức như vậy? Được lợi gì?
    Đối với hunter thì hunting là 1 trò giải trí như bao nhiêu trò khác thôi.
    Nếu người ta yêu mình thật nhưng mình lại nghĩ là cáo thì sao? Câu này chị cũng xin trả lời em gái là em không nên sợ cáo, vì cáo cũng biết yêu đấy. Cách đây cũng lâu lâu hồi em chị còn đi nhà mẫu giáo ý, ngày 20/11 nó tự vẽ 1 cái tranh xấu xấu định mang tặng cô giáo. Mẹ chị thấy thế liền mua thêm cho nó mấy cái bông, xong mẹ chị cho nó học thuộc lòng 1 bài để gặp cô giáo nó chúc cô. Thế hôm 20/11 nó đọc y nguyên cái bài mẹ chị dạy nó với cô. Cũng hôm đó có 1 thằng bé nhà ai chẳng biết nó tặng cô nó 1 cái bông vạn thọ không có cành lá gì cả, đen sì sì, chẳng biết nó nhặt ở đâu ra. Thế nhưng mà tình cảm của 2 đứa con nít này đều thật giống nhau em ạ. Bọn nó đều rất thương cô giáo. Lại nói chuyện các bác cáo và gà. Các bác cáo có thể làm theo sách vở, học thuộc lòng kịch bản ở đâu đó(như em chị), các bác gà thì có thể cư xử ngu ngu(như thằng bé kia), nhiệm vụ của các em gái là dùng 5 giác quan của các em+trực giác của con gái để nhận diện cái thành ý bên trong.
    Thế nhé em bé.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    con trai nó chơi bao nhiêu trò như là pc game/quyền anh/đua xe/câu cá/sưu tập tem, tiền, đồ cổ, tranh không?Mục đích là gì? Tại sao phải tốn nhiều sức như vậy? Được lợi gì?
    Tất cả những trò trên có một mục đích là dành được thắng lợi. Cảm giác sung sướng hân hoan khi dành được một thứ mà mãi mình vất vả mới có thể có được, giành được. Khó khăn càng lớn, gian lao càng lớn thì chiến thắng càng được tôn vinh. Cái cảm giác người khác không làm được mà mình làm được nó như thế nào thì chắc ai trong chúng ta cũng đều hiểu.
    Tuy nhiên có một thực tế là: có rất nhiều những trò, những thú vui, nhưng tại sao chúng ta lại chọn pc game, đua xe/câu cá.... Đó là bởi vì ngoài cảm giác thắng lợi chúng ta còn bị hấp dẫn bởi nhiều cái khác nữa. Ví dụ như: bạn thích chơi điện tử, sao thích trò này, lại không thích trò kia ? VÌ bạn thấy nó đẹp, vì bạn thấy nó hợp với quan điểm của bạn: lãng mạn, phiêu lưu.... ? Tương tự như thế, bạn thấy trò chơi tem rất có ý nghĩa với bạn, bạn có thể biết thêm về văn hóa, về xã hội.... Dài dòng như vậy để kết luận cái gì ? con trai thích hunting ngoài mục đích thỏa mãn chiến thắng ra thì còn một mục đích nữa. Cái này nếu đọc kĩ bài của www3, tetuong02... nữa thì đều nhận thấy rất rõ. Mặc dù cũng không thể phủ nhận thú vui săn bắt.....
    Mà thú vui này còn thậm chí vượt lên đẳng cấp: có những gã thợ săn chụp toàn bộ ảnh của những victim lại, cho vào một quyển sổ, đóng bìa đàng hoàng, thỉnh thoảng đem ra ngắm.

    Cách đây cũng lâu lâu hồi em chị còn đi nhà mẫu giáo ý, ngày 20/11 nó tự vẽ 1 cái tranh xấu xấu định mang tặng cô giáo. Mẹ chị thấy thế liền mua thêm cho nó mấy cái bông, xong mẹ chị cho nó học thuộc lòng 1 bài để gặp cô giáo nó chúc cô. Thế hôm 20/11 nó đọc y nguyên cái bài mẹ chị dạy nó với cô. Cũng hôm đó có 1 thằng bé nhà ai chẳng biết nó tặng cô nó 1 cái bông vạn thọ không có cành lá gì cả, đen sì sì, chẳng biết nó nhặt ở đâu ra. Thế nhưng mà tình cảm của 2 đứa con nít này đều thật giống nhau em ạ. Bọn nó đều rất thương cô giáo. Lại nói chuyện các bác cáo và gà. Các bác cáo có thể làm theo sách vở, học thuộc lòng kịch bản ở đâu đó(như em chị), các bác gà thì có thể cư xử ngu ngu(như thằng bé kia), nhiệm vụ của các em gái là dùng 5 giác quan của các em+trực giác của con gái để nhận diện cái thành ý bên trong. ==> dùng lí trí ấy, tìm hiểu thông tin về thằng kia, về quá khứ của nó, về những ex của nó (nếu cảm thấy nghi ngờ: sao anh ấy có quá nhiều người yêu cũ vậy. Tìm hiểu thông qua những thằng bạn của thằng ấy nữa. Nói chung thì nhận xét về một người khi đang yêu không thể chính xác được. Dựa vào những gì người khác nhận xét về hắn, tốt nhất là những người ở bên hắn một thời gian dài ấy. Thêm một điểm nữa, đừng quá ấn tượng về những gì mà hắn thể hiện với mình, hãy xét xem những gì mà hắn đối xử với người khác. Ví dụ như hắn ga lăng, hào phóng với người yêu, nhưng 500 cho bà ăn xin cũng kiết. Tỏ ra quan tâm, chăm sóc với người yêu: còn ở nhà hắn đối xử với mẹ hắn thế nào ? Sơ sơ thế đã....
  8. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy ơi, em thấy chị chẳng ''ngu'' tẹo nào đâu. Cũng chỉ vì mắc fải lưới tình của ku cậu kia thôi mà. Đời này đen bạc với chị ấy thật đấy. Nhưng mà em ủng hộ chị hết mình, . Dù sao thì cái người sau này nhát nhát 1 tẹo vẫn còn hơn là anh kia cáo cáo.chị ấy cố lên ^^
  9. heomoinuonglu8386

    heomoinuonglu8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    choài, chia sẽ với em cheryl thằng ku này ko bít đã từng qua khoá Marketing chưa nhỉ, vì mấy cái chiêu này nghe quen phải biết Đầu tiên là tập cho "đối tượng" quen dần với sự có mặt của mình, tạo thành 1 thói quen, nhắc đi nhắc lại... ( nhắc thoai nhé, chứ thật lòng hay ko thì...ứ bít), đùng 1 phát...biến mất...tạo khoảng trống đột ngột...làm em cheryl quen rồi lại thiếu...Bài nỳ lúc trc học mãi của sư phụ Marketing trong trường goài. Em cheryl đừng buồn, thằng ku ấy chưa "độc" lắm đâu. Tốt nhất là kiếm việc mà làm, kiếm trường mà học, kiếm học bổng, học bạ gì ấy mà tu luyện...cho ku về vườn đi
    BUT, mà hình như em cheryl còn đang cú lém ah? định cho ku bài học ah???...choài...
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    pó tay,giờ mới biết sao mình 2 mươi mấy năm vẫn chưa biết nắm cổ tay,
    hóa ra mấy thằng "chuyên viên" nó nẫng tay trên mất hết rồi, thôi chả dám mắng nó cáo đành than thân trách phận mình gà vậy.! Hơ ơ ơ.. Tủi

Chia sẻ trang này