1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưa lê tập 11 buôn vui, buôn sòng phẳng, ko mua gian bán lận. >>> YM của hội Dưa được update trang 1

Chủ đề trong 'Album' bởi xinh_nhat_mang, 31/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    chuyện nói về cái zì mà thấm thía vậy , có phải em thấy hình bóng anh win_arc trong anh ...ù đó không
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Chị PM cho em được không, số phone của chị ý. Thằng này mới sang hôm nay vừa gọi điện cho em than thở mãi. Khi nảo rảnh nó sẽ đi shopping cùng chị, chị chỉ cho nó chỗ nào mua bán hộ em được không. Cám ơn chị nhiều.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho nó dễ ngủ.
  4. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Meomeo_manowar của Chó Bay đây. Vote * đi.
  5. girl_dang_yeu

    girl_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    2
    Em lại động đến nọc ngứa của chị rồi. NÓi về tác phẩm đấy thì có thể cả ngày. Nhưng điều lớn nhất mà ông muốn nói với người đọc là:

    Đằng sau một ngoại hình xấu xa kinh khủng có thể là một tâm hồn đẹp đẽ, lành lặn, và ngược lại đằng sau vẻ bề ngoài lịch lãm lại có thể là một tâm hồn giật giẹo.......
    Chỉ đơn giản thế thôi nhưng không phải nhà văn nào cũng làm được............
  6. Guest

    Guest Guest

    cái hay của nó ở chỗ
    nhân vật tôi viết những cảm xúc của mình rất thật, đọc nó mà em cảm giác như chính cảm xúc của em vậy
    từ việc cô ấy khi lục tủ sách và làm rơi các trang nhật kí viết về những nguời con trai khác, rồi khi cô ấy nói: hoá ra khi yêu anh em vẫn nghĩ đến nhưng người con trai khác
    cả khi cô áy nhìn quả trứng gà và nghĩ đến người mình yêu, rất giản đơn mà dễ thương
    yêu bằng cảm xúc và yêu bằng thói quen..khác nhau thật
    nhìn chung cái hay của truyện thì có rất nhiều, nhưng em thích vì nó làm cho em có cảm giác rất gần với em, giống như chính em đã viêt nó đấy
    ghét tình yêu mà có 2 phần tình 8 phần nghĩa
    khi người ta trẻ...--> 8 phần tình 2 phần nghĩa thôi
  7. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0

    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 02/04/2005
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

    xóa , nhầm
    Được Gian_Than sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 02/04/2005
  10. girl_dang_yeu

    girl_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    2
    Thế nên e mới là một cô bé đáng yêu 86 e à.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này