1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưa lê Version 40 - Chỉ vui - Cấm buồn !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Chika, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Về thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Con gái mới lớn và những nguy cơ từ hẹn hò


    Tuổi mới lớn có những xúc cảm giới tính rất mạnh mẽ, nhiều em dấn thân vào hẹn hò chỉ đơn giản vì thích khám phá những cảm xúc ấy.
    Những buổi hẹn hò, những cuộc chơi đêm của các em gái mới lớn thường chứa nhiều ẩn hoạ. Thiếu sự giám sát của cha mẹ, thả lỏng với kiểu sành điệu, các em đã tự biến mình thành mồi ngon cho những kẻ xấu và tự đánh mất cơ hội ở tương lai.
    Cạm bẫy từ những cuộc chơi đêm

    Nguyễn Minh H. là con gái đầu trong một gia đình đông con. Cả tuổi ấu thơ H luôn cảm thấy thua thiệt so với chúng bạn. H nhìn những đứa bạn cùng lớp có tiền tiêu và những bộ váy áo đẹp một cách khao khát và ghen tỵ. 16 tuổi, H phải giấu thân hình mơn mởn đang thì con gái trong những bộ quần áo cũ của người họ hàng cho.

    Một lần, H được một đứa bạn gái cùng lớp con nhà giàu rủ đến nhà chơi, tặng quần áo và rủ đi chơi đêm. Sau lần ấy H bị cuốn vào những cuộc chơi đêm của các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều tật lúc nào không hay.

    Trong một lần đi chơi ấy H đã bị chính đám bạn mới này thay nhau cưỡng hiếp. Tủi hổ nhưng không dám nói cùng ai, H bị đám bạn khống chế và để trả giá cho những cuộc chơi tiếp theo, H phải đồng ý quan hệ ******** khi chúng cần...

    Dấn thân để... không kém bạn bè

    Có một thực tế là tuổi mới lớn có những cảm xúc giới tính rất mạnh mẽ, nhiều em gái, em trai cùng dấn thân vào những cuộc hẹn mà bản thân các em cũng thích khám phá những cảm xúc ấy. Lan A, một cô bé học lớp 10, rất hay đi chơi với các bạn khác giới, hồn nhiên nói về chuyện có bạn trai: ?oĐứa nào không hẹn hò, không biết hôn là gì hoặc chưa biết thế nào là ?oyêu? chắc chắn là có vấn đề??!?

    11 giờ đêm, tại một quán internet ở Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực - Hà Nội), mấy cô bé 12, 13 tuổi đang ngồi chát, Bích cô bé 13 tuổi già dặn hơn với áo hai dây và trang điểm rất đậm rú lên: ?oChúng mày ơi, nó bảo qua đây bây giờ đấy?. Cả bọn xúm lại, chát, bình luận và Bích vội vàng chạy ra ngó nghiêng chờ hẹn gặp với một bạn trai chỉ mới quen trên mạng.

    Linh, cô bé trong nhóm nói: ?oCon này hay được giai hẹn gặp lắm, mỗi hôm nó đi với một thằng?. Khi được hỏi không quen thế đi có sợ không thì Bích vừa ngóng ra ngoài vừa hồn nhiên kể: ?oEm chỉ hẹn gặp ở gần đây thôi, cũng chẳng sợ lắm. Hôm trước có thằng nó hẹn gặp em, mới gặp thế mà nó cứ cầm tay đòi hôn, em tát cho một cái và bỏ về?. Cả đám bạn tỉa Bích cười ngả nghiêng tán thưởng vì cái kiểu anh hùng trẻ con của nó.

    Những lời dụ khị trên Internet

    Một Trưởng công an phường ở quận Ba Đình - Hà Nội cho biết, đơn vị anh là đơn vị đầu tiên có đề án chống tệ nạn xã hội qua công nghệ thông tin. Đây là địa bàn có rất nhiều cửa hàng internet, nhiều trẻ vị thành niên chơi đêm thiếu sự quản lý của gia đình. Gần đây có một cô bé nhận lời hẹn với bạn chát đến chỗ hẹn đã bị hắn đánh và cướp luôn xe máy, công an phường có mặt ngay tại hiện trường để xử lý.

    Có thể thấy, chuyện hẹn hò với các bạn nam là một trạng thái tâm lý mới lạ, hấp dẫn mà các em gái muôn qua đó chứng minh với các bạn cùng giới là mình được người khác giới quan tâm. Tuy nhiên các em chưa lường hết được những phức tạp của các cuộc hẹn hò ấy.

    Nhiều bậc cha mẹ đã không cảnh báo cho con gái biết là chúng dễ bị lép vế thế nào khi đến chỗ hẹn với người khỏe hơn mình; là đừng đến chỗ vắng vẻ với người khác giới. Họ chỉ dặn con mình phải về nhà sớm mà không biết chúng đi đâu và làm gì trong thời gian đó.

    Các bậc cha mẹ thì vẫn đau đầu với câu hỏi những đứa con mình thường đi đâu, đi với những ai và làm những gì. Chỉ biết rằng con mình bắt đầu hẹn hò gặp gỡ và nó che giấu những niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ bằng nhiều lý do khác nhau mà họ không thể nào biết được. Và họ thấp thỏm, lo lắng, mong chờ, hy vọng đứa con của mình bình yên vô sự cho - đến tuổi trưởng thành.


  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Về ăn lẩu
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nhàn cư... ắt sinh chuyện
    "Nhàn cư vi bất thiện" lời dạy đó của người xưa quả đúng với các gia đình giàu có mà các thành viên chẳng có việc gì làm để giết thời gian.

    Những cuộc chơi vô bổ, những thú vui ngông cuồng, những cuộc tụ tập thể hiện "đẳng cấp"... là những con đường dẫn những đại gia, quí bà, cậu ấm, cô chiêu vào bớc đường lầm lạc, có khi đánh mất cuộc đời...
    Cả nhà đều bận... chơi
    Cậu quý tử nhà Chị Hằng từ ngày trở thành sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học dân lập đã được bố ra quyết sách "bất cứ lúc nào con hết tiền, cứ tự động mở két sắt, lấy đi bao nhiêu cũng được miễn là phải sử dụng vào những mục đích hợp lý". Và dĩ nhiên, cậu con trai chị chẳng tiêu phí tiền vào những thứ không hợp lý.
    Cậu từng bỏ ra hàng chục triệu đi du lịch xuyên Việt với bạn bè -mục đích "hợp lý" vì để tìm sự thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng, mỗi đêm tiêu hàng triệu đồng cho việc đi uống cà phê, nhậu nhẹt lý do cũng "chấp nhận được" vì theo anh Lượng - chồng chị Hằng "thanh niên bây giờ mà không nhậu nhẹt, quán xá thì có mà lạc hậu...".
    Cứ thế cậu con trai của nhà chị "đốt tiền" cho những cuộc ăn chơi triền miên, suốt tuần, suốt tháng. Anh Lượng chồng chị cũng vậy, với 2 biệt thự cho Tây thuê, cộng thêm gần chục tỷ đồng anh sở hữu từ những cuộc buôn bán bất động sản thì anh ung dung tận hưởng cuộc sống của một đại gia. Khi mọi cuộc chơi sành điệu của giới tỷ phú đã làm anh phát chán, cũng là lúc anh đi tìm đến thú chơi mới mà trong giới gọi là cái "mốt nuôi gà móng đỏ".
    Anh mua một căn hộ chốn ngoại thành, tìm các em (không phải là gái bao) con nhà lành, để tìm cảm giác cho một cuộc sống mới, khi chán em này, anh lại cất công về các vùng thôn dã tìm em khác. Chị Hằng biết chuyện chồng có hàng chục vợ bé nhưng cũng tặc lưỡi làm ngơ "ông ấy có thú chơi của ông ấy thì tôi cũng có cách chơi của mình".
    Chị đến vũ trường, tìm niềm hoan lạc với đám "trai bao" và coi đó là cách vừa để trả thù chồng, vừa để thư giãn. Ngôi nhà sang trọng của chị luôn đóng im ỉm vì cả nhà đều bận bịu với các cuộc chơi...
    Tiền thì có nhiều mà luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, chị Nụ nảy sinh ý định muốn đi tìm lại tất cả những người tình đã qua trong quá khứ của mình. Chị tìm cách quyến rũ họ bằng mọi vật chất mà chị có thể cung phụng được.
    Chẳng phải chị muốn phá vỡ hạnh phúc của họ mà đơn giản chị muốn được họ san sẻ tình cảm, còn chị sẽ chia tiền cho họ (nếu họ cần). Chồng chị không thích những cuộc ăn chơi chác táng, bồ bịch lung tung, từ ngày có tiền, anh bận túi bụi vào việc sưu tầm các loại cây cảnh, anh đi hết tỉnh này sang tỉnh khác để lập trang trại cây cảnh, chẳng cần ngó ngàng gì đến vợ con.
    Cô con gái nhà chị Nụ lại chạy theo mốt của các "cô chiếu thời hiện đại", nghĩa là ăn diện ngất trời, yêu đương hết mình, tiêu tiền như nước... Ngôi nhà của chị nếu không có người giúp việc dọn dẹp, trông nom chắc sẽ mọc rêu như nhà hoang. Vì dường như vợ chồng con cái chị như có cuộc "thi gan" với nhau, xem ai về nhà trước, ai hay về nhà thì coi như người đó bị "lép vế" vì không còn chỗ chơi nữa.
    Kết cục buồn được báo trước
    Cuộc vui nào rồi cũng đến ngày tàn, thảm cảnh của gia đình chị Hằng sau những cuộc chơi vô bổ, trác táng hẳn ắt cũng tính ra. Cậu con trai quý tử nhà chị khi hết trò sành điệu thì tìm đến ma túy. Tiền trong két sắt nhà chị dẫu có nhiều như núi thì cũng phải cạn bởi khói hêrôin của cậu ấm. Chồng chị thì cứ bị mê hoặc bởi các cô con gái nhà lành, anh đã quên hẳn tổ ấm của mình.
    Khi biết tin cậu con trai dính vào ma túy, anh tìm cách thoát thân bằng việc gom toàn bộ tiền gửi vào tài khoản riêng, mặc hai mẹ con nhà chị muốn ra sao cũng được. Còn chị Hằng - người đàn bà dại dột, sống vốn không có tự chủ, luôn dựa dẫm vào người khác nay bị chồng bỏ rơi chẳng biết làm gì ngoài việc giải sầu bằng rượu. Những cuộc chơi với đám trai bao cũng chấm dứt vì chị không còn tiền đê "yêu" mấy gã "ca ve đực" nữa.
    Mẹ nghiện rượu, con nghiện ma túy sống dựa vào những thứ đồ đạc còn lại trong nhà. Khi mọi món đồ "đều đội nón ra đi" thì cậu ấm nhà chị kết thúc đời trai trẻ ở tuổi 28. Sau cái chết của con, chị Hằng bán nhà, tìm về quê sống với bà ngoại, coi như chưa từng có những ngày tháng sống cuộc đời vương giả của một "quý bà" sành điệu.
    Gia cảnh nhà chị Nụ cũng trở nên bi đát không kém. Khi phát hiện ra chị cặp bồ với người tình cũ lập tức chồng chị đòi ly hôn. Cũng lúc đó, cô con gái "cành vàng lá ngọc" của chị bị công an bắt trong một cuộc truy quét các động lắc trong thành phố. Chồng bỏ đi, con bị bắt, chị Nụ hàng ngày chịu sự gièm pha của xóm giềng.
    Bố mẹ chị cũng không nhìn mặt đứa con gái hư hỏng nữa. Những "quý bà" trước kia chơi thân với chị giờ cũng không cho chị nhập hội, vì xem ra tài sản sau ly hôn của chị không đủ tầm để sánh vai cùng dân "quý tộc". Những người tình cũ cũng cắt đứt mọi liên lạc với chị. Chị sống mãi trong nỗi cô đơn, mặc cảm giày vò tìm quên lãng trong việc cầu cúng, lễ bái?..
    Nguyễn Đình Th. Vốn là một đại gia tay chơi khét tiếng đất Cảng. Một vài năm trước kia, vợ chồng Th. mỗi người sử dụng một chiếc ôtô. Nhưng có mấy ai ngờ, giờ đây gia đình anh đang là đối tượng đi xin trợ cấp để vợ chồng sống lay lắt qua ngày. Cũng vì lắm của, nhiều tiền, chơi bời chác táng, anh trở nên trắng tay sau những ván bạc cùng các đại gia ở Đồ Sơn.
    Mất hết tài sản, lại lây truyền HIV sang vợ con, Nguyễn Đình Th. hàng ngày tìm đến các tổ chức cứu trợ xã hội để cầu cứu. Cái chết của mầm bệnh HIV/AIDS đang là nỗi ám ảnh của tổ ấm nghèo xơ xác của những người từng coi việc "ném tiền qua cửa sổ" như một thú chơi sành điệu này...
    Trong cuộc sống, đồng tiền có giá trị như một phương tiện để xây dựng hạnh phúc cũng như giúp con người thực hiện những mong muốn, nhu cầu của mình. Một ai đó nếu biết trân trọng giá trị của đồng tiền, biết sử dụng nó vào những nhu cầu cần thiết lành mạnh thì cũng là lúc người đó nhận được những hạnh phúc do đồng tiền mang lại.
    Nếu ai đó, coi đồng tiền có thế lực vạn năng và sử dụng nó vào tất cả những cuộc chơi vô bổ ắt hẳn sẽ chịu những hậu quả do đồng tiền gây nên.

  5. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Alô
  6. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái bài của yo_hatsukoi hoa hết cả mắt ====> chán chẳng buồn đọc
  7. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    *$(*#$@&%(#*)(@_#%*(U@ This number is currently out of service
  8. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Không hát = No heart
  9. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    = dã man
  10. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    = tàn bạo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này