1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưa lê Version 40 - Chỉ vui - Cấm buồn !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Chika, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    cháu..cháu...
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    sao
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    trước ng ta cháu..run.......chả nói dc gì........
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Ưhm.....ngày xưa..tao cũng thế
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    thế,yêu là gì mà đòi....
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Là..là...là
    Khi mà yêu ng ta hơn cả bản thân mình ạ.
    .....
    Tình yêu bản thân sinh ra đã có,nếu có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này thì đủ tuổi yêu chưa ạ
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    đây là biết sống vig ng khác
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    :|
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con sinh ra đã biết nắm tay rồi, như cháu nói ấy, ng ta sinh ra đã biết yêu bản thân..nếu tình yêu này mà chết thì không có thứ tình cảm nào tồn tại đc.Nhưng nếu không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này thì nga ta cũng chết vì cô độc.Khi mà có thì là biết vì ng khác rồi..yêu đc rồi..nhóc ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này