1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưa lê Version 40 - Chỉ vui - Cấm buồn !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Chika, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chưa sang trang ah ????
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những trái đắng của người mẹ trẻ


    Tâm lý ức chế, tự ti đè nặng lên chính những đứa trẻ mà các em sinh ra.
    Cách đây không lâu, tại Thạnh Phú (Bến Tre), cô bé Phan Thị Y. 13 tuổi rất vô tư và hồn nhiên khi nghe tin mình mang thai mà không hiểu có thai nghĩa là gì và phải đón nhận nó như thế nào. Y. đã bị chính ông S, 62 tuổi, là bà con xa với nhà mình hãm hại.
    Gia đình đổ vỡ, cha đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng, bà ngoại già yếu không ai chăm sóc, Y. rơi vào móng vuốt của chính kẻ họ hàng. Điều đau xót ở đây là Y. bị ông S. hãm hại 3 năm nay mà không dám nói với ai vì sợ ông S. giết, thứ nữa lại có tiền dành để đi học và em rất sợ bà ngoại buồn. Đến khi em 13 tuổi, bắt đầu có kinh, Y. đã mang thai.

    Hai mẹ con chị chị T, (Quảng Xương - Thanh Hoá) dắt nhau ra Hà Nội kiếm sống được hơn 5 năm. Ngày ngày đi xin ăn, thỉnh thoảng bốc vác thuê ở chợ Long Biên. Những lúc đi bốc vác thuê, con gái chị ngủ lại một mình trong túp lều được che bằng cót mây, quần áo cũ, ni lông và giấy dầu ở bãi Phúc Xá.

    Vào tháng 2 đầu năm nay, chị bỗng thấy bụng con chị cứ lớn dần ra. Đến khi chị đưa con đi khám thì mới té ngửa ra là nó có thai đã được 7 tháng. Lo sợ chị đành phải tính ngày cho đứa con của mình đến ngày khai nhụy. Và cuộc sống của ba mẹ con bà cháu chị T. từ ngày đó sống lay lắt nhờ vào lòng hảo tâm của thiên hạ.

    Còn N. - đứa con gái nuôi (SN 1989) của chị Nguyệt (xóm 3, xã Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định) lại bị chính người hàng xóm thân thiết "tối lửa tắt đèn có nhau" hãm hiếp, khiến cháu mang thai và phải sinh con. Xót xa cho đứa con gái vừa bước qua tuổi dậy thì, xanh xao, ngơ ngác đã phải nuôi nấng đứa trẻ mà chị không thể làm được gì.

    Nỗi đớn đau về thể xác và tinh thần khiến N. lủi thủi không dám ló mặt ra đường, đờ đẫn im lặng như người câm. Con khóc chẳng biết dỗ, con đói không biết cho ăn. Đứa trẻ còi cọc, lở loét vì thiếu sự chăm sóc...

    Vòng luẩn quẩn của sự mặc cảm

    Phần lớn các em phải mang thai từ các vụ xâm hại ******** đều tìm đến các cơ sở dịch vụ sản khoa để phá bỏ thai. Đặc biệt các em gái làm mại dâm thì ít khi rơi vào tình thế là phải sinh ép, đẻ ép vì các chủ chứa rất "nhạy" trong việc dẫn các em đến các phòng nạo hút thai.

    Còn những trường hợp bị xâm hại ở thành phố hoặc những vùng nông thôn phát triển thì cũng ít khi gia đình để các em phải chịu đựng những "quả đắng" này. Trừ trường hợp do phát hiện các em mang thai quá muộn thì gia đình mới chấp nhận để cho các em sinh nở.

    Do vậy không biết đường giải quyết hậu quả và cắn răng chịu đựng một mình, có những trường hợp vì sợ dư luận, dắt con bỏ quê hương phiêu bạt đến nơi khác kiếm sống. Và cái khó lại càng khó thêm trong hoàn cảnh tứ cố vô thân nơi xứ người.

    Vết thương khó lành

    Hậu quả của việc làm mẹ bất đắc dĩ này là cài vòng luẩn quẩn cho nhiều thế hệ. Bản thân những bà mẹ này chưa trưởng thành về thể chất, nhận thức còn rất non nớt lại phải làm mẹ trong điều kiện kinh tế cũng như tinh thần rất ngặt nghèo nên những đứa con được sinh ra cũng khuyết thiếu mọi bề.

    Những em bị xâm hại ******** thường có những biểu hiện tiêu cực như cả cuộc đời sau này luôn căm thù con trai, không muốn lấy chồng, thậm chí lấy chồng nhưng luôn khước từ quan hệ ******** với chồng.

    Do chưa hình thành ý thức làm mẹ nên các em hoàn toàn không biết chăm sóc nên đứa trẻ sinh ra dễ bị suy dinh dưỡng ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng dân số. Việc sinh con trong độ tuổi vị thành niên sẽ dẫn đến nguy cơ cho lần sinh sau như nhiễm độc thai nghén (phù, cao huyết áp, sản giật), hạn chế cơ hội học tập, ít cơ hội phát triển nghề nghiệp, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình, bản thân và xã hội.

  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc thấy mình không bằng một.......... con chó,ngu thật,ngu vật.............
    ở đời phải biết mình là ai chứ
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Vạch mặt, bắt quả tang - cách trị ngoại tình hay nhất?


    Làm gáo thì ít mà làm muôi thì nhiều.
    Bị bắt tại trận, đôi nhân tình vội buông nhau ra, nhưng cô **** chẳng những không sợ hãi mà còn quay ra xỉa xói: "Có chồng không biết giữ, còn đến đây lu loa?". Đã thế, suýt nữa chị còn bị chồng tát. Về đến nhà, chị càng nói anh càng hung hãn, rồi tự tay viết đơn ly hôn. Bây giờ, chị không biết nên làm thế nào để khỏi mất chồng.
    Khi phát hiện bạn đời không chung thuỷ, phản ứng đầu tiên của người bị phụ bạc thường mất bình tĩnh, chỉ muốn làm một trận tơi bời, lành làm gáo, vỡ làm muôi.

    Thực tế cho thấy cách xử lý nóng nảy, thô bạo thường dẫn đến khả năng làm gáo thì ít mà làm muôi thì nhiều. Thực ra, ý định ban đầu của họ chỉ có tính chất cảnh cáo cả hai để giải quyết dứt điểm, nhằm kéo người bạn đời trở về với gia đình.

    Trường hợp của chị Thu, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Cưới nhau hơn năm, thấy lương vợ chẳng bao nhiêu mà mình làm công trình kiếm được nhiều tiền, chồng khuyên chị nghỉ việc ở nhà trông con. Nhưng vợ đẹp, con khôn, cơm dẻo canh ngọt vẫn chỉ giữ chân anh từ khuya đến sáng, còn ban ngày và tối ít khi anh có mặt ở nhà.

    Thấy chồng có nhiều dấu hiệu khả nghi, thường xuyên đi đến nửa đêm, đặt mình nằm xuống là ngáy như sấm cho đến sáng, chị biết anh có bồ. Có người mách anh thường hát karaoke ở quán nọ với một cô **** rất trẻ. Chị rủ mãi mới được cô bạn thân đi phục kích.

    Khi bị bắt quả tang, đôi nhân tình vội buông nhau ra, nhưng cô **** chẳng những không hề sợ hãi mà còn xỉa xói chị: "Đây là nhà hàng, ai có tiền thì tôi chiều. Có chồng không biết giữ còn đến đây lu loa không biết ngượng à?". Về đến nhà, chị càng nói anh càng hung hãn, rồi tự viết đơn ly hôn. Bây giờ, chị không biết nên làm thế nào để khỏi mất chồng.

    Chị Khanh, ở quận Hoàn Kiếm biết rõ chồng hay đi khiêu vũ với nhân tình, liền bí mật theo dõi rồi bất ngờ xông vào sàn nhảy giữa lúc mọi người đang từng đôi dập dìu trong tiếng nhạc du dương. Chị đứng sát chồng gào lên: "Bỏ cái kiểu trốn vợ đi nhảy với gái đi, đây cũng thích nhảy sao không rủ?".

    Nói xong, chị túm áo chồng lôi xềnh xệch làm sàn nhảy náo loạn. Chồng chị ngượng quá co chân đạp vợ một cái ngã ngồi phệt xuống đất rồi hầm hầm bỏ đi. Chị cũng ê mặt ra về, để lại bao lời đàm tiếu sau lưng.

    Có chị còn phóng xe máy bí mật bám theo chồng để xem ?oma ăn cỗ? ở đâu. Nào ngờ, anh chồng nhìn gương chiếu hậu phát hiện đánh lạc hướng. Như trong phim tình báo, chị vợ cố sức bám theo. Chẳng may gặp ngõ cụt, anh chồng đành quay ra thì đụng vợ đang lao vào, hai xe đấu đầu nhau.

    Vợ hỏi: "Anh đi đâu vào đây?". Chồng bảo: "Tôi đi có việc". Hai người hầm hừ nhìn nhau, lòng đầy nghi kỵ. Tối ấy về nhà, vợ chồng cãi nhau kịch liệt rồi kết thúc bằng hai cái tát và một tờ đơn ly hôn.

    Hầu hết những vụ vợ chồng theo dõi nhau để bắt quả tang việc ngoại tình có tỷ lệ tan vỡ rất cao, nếu không cùng rạn nứt nghiêm trọng, khó bề hàn gắn được. Nếu dùng con vào việc theo dõi nhau thì thường làm hư cả con.

    Có người thuê bọn đầu gấu đánh tình địch và cảnh cáo luôn cả người bạn đời của mình nhưng kết quả cũng không theo ý muốn mà góp phần đẩy quá trình đó vỡ nhanh hơn. Có khi người bị pháp luật hỏi thăm chẳng phải kẻ lén lút mà lại là người vợ hay chồng hợp pháp, chủ mưu việc đánh người.

    Xét ở góc độ tâm lý, khi một người bạn bị bắt quả tang thì đuối lý nên nói liều, làm liều, đẩy mâu thuẫn đến chỗ căng thẳng. Nhất là khi người chồng bị bẽ mặt trước mọi người, mất hết thể diện thì anh ta coi như không còn gì để mất.

    Rõ ràng chỉ có tình cảm vợ chồng yêu thương chân thật, độ lượng, tha thứ cho nhau mới có khả năng thuyết phục người mắc sai lầm quay về. Những biện pháp thô bạo như theo dõi, bêu riếu, chửi bới, thậm chí đánh đập hay thuê bọn đầu gấu chỉ càng làm vơi đi tình cảm từng có với nhau, ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng, dẫn đến đổ vỡ hoàn toàn.

  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời , trời quang mây tạnh không lạnh chút nào lúc sáng có mưa rào cũng hơi ồn ào một tí,cuối tuần đc nghỉ dek biết làm gì, đang nằm bẹp dí. Đợi một tí nữa bạn rủ đi chơi. Đến cuối tuần sau là phải nộp bài sắp bận rồi,mà thứ 2 là ngày gì thế ngày cách mạng tháng mười hình như thế, thảo nào nhìn cái thời gian biểu đã thấy báo hiệu một tuần khốn nạn rồi. Nhưng ko sao 1......2.........3.........hít vào.... 1........ 2........3.......... 4...... 5...... 6.. thở ra
    Vì ngày mai lập nghiệp
    cố lên
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    bánh cuốn,trứng chim cút, xôi xéo........
    1 in 3
  7. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ trôi nhanh thế nhỉ
  8. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Khiếp qúa Fan ơi Bất mafn chuyện ri? thía
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này