1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đũa lệch thì kê cho bằng thế nào?!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ppthao, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đũa lệch thì kê cho bằng thế nào?!!!

    Em sinh ra trong 1 gđ có truyền thống làm ăn kinh doanh, từ bé đã đc tiếp xúc khá nhiều với những vấn đề thuộc về kinh tế, còn ng yêu em (bọn em cùng tuổi) thì lại lớn lên trong 1 gia đình có bố mẹ là giáo viên và truyền thống là viên chức nhà nước. Không phải là gia đình em thiếu nề nếp gia giáo, nhưng ko hiểu có phải vì môi trường sống khác nhau nên cách suy nghĩ khác nhau ko. Mọi chuyện giữa 2 đứa đều rất ổn chỉ trừ những vấn đề liên quan đến thói quen, quan niệm thì dường như bọn em luôn vấp phải khúc mắc, cứ em nghĩ ngang thì anh ấy lại cho là dọc. Em đến nhà anh ấy thấy mình khác nhiều về cách sống sôi động của 1 gđ kinh doanh tư nhân lạc hẳn trong không khí ổn định của 1 gia đình toàn giáo viên và viên chức nhà nước . Và về định hướng tương lai dù học cùng 1 ngành nhưng suy nghĩ của 2 đứa cũng ko tìm đc điểm chung. Trong khi em muốn mở 1 cái gì đó dù nhỏ thôi nhưng của riêng mình, hoặc tiếp tục công việc kinh doanh của ba mẹ, thực sự em muốn làm giầu bằng con đường kinh tế vốn dĩ em đã đc làm quen từ khá sơm ấy thì anh ấy lại chỉ muốn em đi làm cho 1 công ty nào đó, làm 1 viên chức an nhàn, còn đâu dành thời gian để chăm lo cho gia đình (của 2 đứa sau này), theo anh ấy thì ng phụ nữ ko nên quá lao vào làm ăn kinh tế, hãy để dành thời gian cho chồng con. Em ko phản đối việc ng phụ nữ nên dành thời gian cho gia đình nhưng như vậy đâu có nghĩa là ko đc làm kinh tế trong khi mình có điều kiện mà nhiều ng khác ko có. Anh ấy sợ rằng ng kinh doanh tư nhân đôi khi sẽ đặt đồng tiền lên trên hết và như vậy sẽ làm ảnh hưởng, sứt mẻ tình cảm, và cũng ko muốn em quá vất vả chỉ vì suy nghĩ là chị cả còn phải lo cho các em khi ba mẹ già yếu (báo cáo nhà em có 4 chị em, ku út mới có 7 tuổi thui) mà phải gồng mình lên để gánh lấy trách nhiệm quản lý 2 cái xưởng đỡ cho ba mẹ. Cũng biết là anh ấy thương mình nên mới nói vậy, nhưng em ko thể thay đổi con đường đi của mình đc, vì đó là sự lựa chọn ko phải chỉ cho em mà còn cho gia đình nữa, trong khi đó anh ấy lại ko thể đi cùng em nếu em lựa chọn con đường đó (còn anh ấy thì đc mới chứ). Giữa 2 đứa em cứ có những khác biệt về suy nghĩ khiến em ko biết làm thế nào, mà cụ thể là lần này em chẳng biết nên nói thế nào để anh ấy hiểu, mà biết đâu có khi mình lại là ng có suy nghĩ sai?!!! Con gái mà kinh doanh thì có gì là ko hay ko? Mong các bác cho em lời khuyên, cũng có thể đây cũng là 1 dịp để em nhìn lại con đường mà mình đã chọn lựa. Làm thế nào để giảm bớt đc những khác biệt giữa 2 ng yêu nhau???
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em giống chuyện của một người mà tôi từng biết.Đúng như em nói đó là sự khác biệt về lối sống,suy nghĩ.Chuyện của người bạn tôi có một kết cục không có hậu,yêu nhau từ hồi còn ngồi ghế trường DH,lúc đầu tưởng như vấn đề về lối sống thì sẽ không ảnh hưởng đến HP sau này,thế nhưng khi ra trường nó càng nghiêm trọng và cuối cùng 2 đứa nó quyết định chia tay mặc dù vẫn còn rất yêu nhau.
    Tôi thì chẳng có gì gọi là cao kiến cả đâu nhưng khuyên em thế này: khi mà đã xác định cưới nhau thì em phải luôn đặt gia đình là quan trọng,làm gì thì làm nhưng đến giờ thì cũng nên về nhà lo cơm nước cho chồng,phải khéo léo trong mối qh với nhà chồng,không nên đề cập thẳng đến vấn đề kinh tế(nếu em làm nhiều tiền hơn chồng),nếu lấy nhau thì ra ở riêng là tốt nhất.Tất nhiên là anh chồng cũng phải biết thông cảm với vợ.
    hmmmm nó phức tạp lắm,nên nếu sự cách biệt quá lớn thì ..chia tay đi em ạ,sớm còn hơn là muộn
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh bạn.
    Dù gì đi nữa thì hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ vẫn là một mái ấm gia đình. Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là suốt ngày ở nhà.. hầu chồng. Hãy chia sẻ với bf bạn điều này, mỗi người hãy vì người kia một chút, step back rồi sẽ dung hòa được thôi mà.
    Chúc vui
  4. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ko em thì nghĩ rằng là ở đời , khi sống vì mình thì quá là dễ, nhưng mà vì người khác thì mới khó. Nhưng mà theo em thì bác phải sác địng là sống vì mình đã.
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cần phải có gác đũa cho cả hai chiếc đũa.
    Nhưng tìm được gác đũa phù hợp thì quả là ... khó thật.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chơi tất...Mk !!! Đã yêu rồi còn nói đến chuyện này....Xin lỗi anh chị....Em ghét nhất là mấy cái loại này....Khác biệt thì làm sao??? Bó tay hết mức...Người ấy đi theo con đường kinh doanh ,còn mình thì ngược lại.....Em nói thật...Thế đã nhằm nhò gì chứ.....Cái chữ " Yêu" còn to lớn hơn nhiều...
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    1.Anh NY không muốn bạn tham gia kinh doanh(cho dù bạn thích). Không biết như vậy là anh ta có tiềm ẩn máu gia trưởng hay không?
    2.Anh ta muốn bạn làm việc an nhàn, còn bản thân anh ta thì như thế nào? Nếu bạn là người cầu tiến, anh người yêu là người an phận thì tớ nghĩ là nên xem lại. Hai người lấy nhau về sẽ không có hạnh phúc đâu.
    Nếu thấy hai khả năng 1 và 2 không xảy ra thì tuỳ theo bạn mà quyết thôi. Bạn nên tưởng tượng ra xem cảnh 10 năm năm nữa mình ôm con ngồi nhà chờ chồng về ăn cơm nó như thế nào. Nếu tưởng tượng ra và cảm thấy mình có thể chấp nhận được thì OK, còn không thì thôi.(thật ra thì đến 30 tuổi có khi bạn lại muốn ngồi nhà ôm con chờ chồng về).
    Riêng bản thân tớ thì tớ bỏ ngay, bởi vì tớ hơi ích kỷ (người yêu tớ mà không vì tớ được thì tớ cũng không thể vì anh ta), và cũng không muốn phụ thuộc ai về mặt tài chính cho dù người đó có là chồng tớ(tớ rút kinh nghiệm từ những người trong gia đình tớ). Vả lại ai biết được tớ vì anh ta, có khi anh ta lại vì một em nào đó bỏ tớ (cái này không biết được đâu) thì sao?
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    C à, cnt nghĩ là qua những điều mọi người khuyên C ở trên thì C đã biết phải làm gì rùi. Có một bác bảo là " cái chữ yêu nó lớn hơn nhiều". Đúng là như thế, nhưng cách sống thì nó thuộc về bản chất và nó quan trọng cho sau này hơn. Đũa lệch thì có cố so cũng khó có thể bằng lắm. Yêu thì nghe theo trái tim, yêu hết mình, nhưng khi cưới thì phải chọn đấy. Vì khi lấy nhau ko phải chỉ sống cho mình mà còn gia đình mình nữa. Nhất là đối với C thì trọng trách ấy nặng hơn nhiều. Cnt cũng chỉ biết nói thế thôi, C đừng nghĩ nhiều quá. C có nghĩ là những chuyện như thế nói ra để tranh luận với nhau là sớm không? Thời gian còn dài, nếu C và Tr là của nhau thì 2 người sẽ tự biết mình phải làm gì. Tin cnt đi, tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết và đều tốt đẹp cả mà. Chúc C sớm vui
  9. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ko bo, noi roi ma
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chào bé . Anh thấy chú người yêu bé cổ hủ trầm trọng rồi . Trí thức tuổi trẻ gì mà còn nghĩ ngợi linh tinh thế thì sau này lấy nhau về chắc chú ấy chỉ quanh quẩn quét nhà cho em thôi .
    Gia đình anh cũng làm dạy học mấy đời đây , nền nếp ra trò . Nhưng mờ anh tiến bộ hơn người yêu bé . Chẳng là anh thấy kinh doanh rất là thú vị , cần công sức , trí tuệ . Ở VN muốn giàu thì chỉ có 3 cách : 1 là ăn hối lộ tham ô tham nhũng , 2 là buôn bán và cuối cùng là làm mafia .
    Không có gì hay ho hơn là việc kiếm tiền . Mà kiếm tiền tốt nhất là kinh doanh . Nếu còn trẻ mà có gan mở cái gì đó ( hàng quán , công ty ) là giỏi . Thành công hay thất bại chỉ là chuyện lâu dài . Nhưng mà khi mình làm được việc gì hay ho thì tự tin hẳn lên , cho dù có thất bại thì cũng rút ra được những bài học quý báu làm bước đệm cho thành công . Dám làm quan trọng hơn là dám nghĩ . Dũng cảm lên bé .
    Thú thiệt với bé là gia đình anh từ chú bác đến em út cháu chắt gì đều rầm rầm đi buôn bán làm ăn cả ( tất cả những đứa đang học đại học đều học về kinh tế và rất máu kiếm tiền ) Bây giờ các cụ đang sầu não vì chẳng có ai nối nghề giáo cả .
    Anh nghĩ chú nhà em cần phải được lăn lộn cọ xát với việc kinh doanh mới hy vọng có thể thay đổi được nếp nghĩ

Chia sẻ trang này