1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đưa nhau qua chốn thiên đường

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đưa nhau qua chốn thiên đường

    Đưa nhau qua chốn thiên đường
    Chợt mình mới hiểu thiên đường xa xôi
    Đường về lối cũ rã rời
    Còn mơ chi chốn người đời hoài nghi

    Thiên đường là chốn biệt ly
    Âm dương cách trở mơ gì ái ân
    Chờ người suốt một cõi trần
    Mới hay mình tự thân làm tội đời

    Thiên đường là chốn xa xôi
    Tìm đâu cho thấy mà người cứ đi
    Người đời muôn kẻ hoài nghi
    Thân tôi nào có khác gì thế gian

    Ừ thì trâm gãy gương tan
    Lấy gì để xoá muôn vàn ái ân
    Giọt sầu rớt giữa cõi trần
    Tôi đưa tay hứng lấy phần đắng cay...


    (Kính tặng...)
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Sóng lúc ở ngoài khơi
    Lăn tăn con sóng nhỏ
    Con sóng lúc vào bờ
    Cuộn trào con sóng đổ
    Có gì hơn nỗi nhớ
    Để cho sóng bạc đầu
    Có gì hơn hội ngộ
    Để sóng nối đuôi nhau
    Bờ cứ nhìn yên lặng
    Khi sóng lại ra khơi
    Sóng như cô gái trẻ
    Cứ vui đùa thế thôi
    Có phải là tình yêu
    Mà ngàn năm sóng vỗ
    Có phải là hẹn hò
    Rì rào như hơi thở
    Em như con sóng nhỏ
    Yêu thương nhất biển khơi
    Muôn đời em lỗi hẹn
    Vì mải miết rong chơi
    Này em cô gái nhỏ
    Này em con sóng con
    Biển cho em sự sống
    Anh cho em tâm hồn
    Nếu có muôn khát vọng
    Hãy về với biển xanh
    Nếu có muôn giận dữ
    Trút vào bến bờ anh...
    Thôi em về với biển
    Trọn đời làm sóng con
    Anh trọn đời xe cát
    Làm Dã tràng cô đơn...
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng:có một cô gái nọ có một tin nhắn tiếng Anh,cô lại nhờ tôi dịch hộ,mặc dù tôi dốt tiếng Anh,nhưng vì cũng có cảm tình với cô gái kia nên tôi vẫn nhận lời,biêt cô gái cũng thich thơ nên tôi dịch thế này,trước tiên là tin nhắn ấy :"When you love some one draw a circle around their name instead of a heart because heart can be broken but circle never ends..." 1 tin nhắn thật hay.
    Tôi viết là:
    Khi em yêu ai đó
    Đừng vẽ những trái tim
    Lên tên người yêu dấu
    Hãy vẽ những vòng tròn
    Trái tim yêu cuồng nhiệt
    Nhưng có thể vỡ tan
    Vòng tròn thì im lặng
    Không có điểm tận cùng
    Tuy dịch không hay nhưng tôi cũng vui vì cô gái ấy hiểu sâu sắc về tin nhắn ấy(Có điều hơi buồn là một ngày cô nhận được khoảng 50 tin dạng như thế và tôi thì suốt ngày phải làm thơ,khổ nỗi ngoại ngữ thì quá kém nên tôi cung x vât vả)
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từ thiên đưòng trở về
    Mà ta biết thiên đường hơn địa ngục
    Chỉ trần gian là nơi đẹp nhất
    Ở nơi ấy anh đã được gặp em...
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lo trôi topic mà mình mất thời gian thế...Ai giúp mình với,cạn thơ rồi đây này...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa từng biết thiên đường
    Em cũng chưa sống hết trần gian
    Thế mà chúng ta vẫn cách nhau
    Đâu phải cần về chốn nào...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Điều đau đớn làm cho anh phải khóc
    Là khi em nói lời chia tay
    Và khi ấy trần gian thành địa ngục
    Anh u mê nằm xuống giữa ban ngày,...
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ Ơi, Anh Yêu Nhỏ
    Anh yêu nhỏ,
    Nhỏ yêu anh, huề nhé,
    Hai đứa mình,
    Cùng đã trả lơì nhau ,
    Hai đưá cùng,
    Thương, nhớ lúc ban đâù ,
    Vưà gặp mặt,
    Đã in sâu hình bóng .
    Ngày vắng nhỏ,
    Anh bôn chồn trông ngóng ,
    Đêm không anh,
    Nhỏ thức trắng canh thâu .
    Rôì hôm sau,
    Khi hai đưá gặp nhau ,
    Ta vôị vã,
    Môi tìm môi thổn thức .
    Ta yêu nhau,
    Phải chăng từ kiếp trước,
    Trơì đã dành,
    Đôi lưá tự ngàn xưa,
    Noí bao nhiêu,
    Anh thấy cũng bằng thưà ,
    Nên thương nhớ,
    Mượn vần thơ tình tứ .
    Trong tim anh,
    Nhỏ muôn đời chiếm ngự,
    Chỉ một mình,
    Nhỏ đó, chẳng ai đâu .
    Dù chia xa,
    Duyên thắm, chẳng phai mầu ,
    Nhỏ mãi mãi,
    Là ngươì tình muôn thủa .
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    mình quên mất topic này,đưa lên rồi tối nay sẽ nuôi thơ vậy...
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hứa rằng tôi phải làm thơ
    Nửa đêm thức dậy viết cho vài dòng
    Đa mang thì phải đèo bòng
    Mở nhiều topic phải tòng theo thôi...

Chia sẻ trang này