1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đưa nhau qua chốn thiên đường

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp nhau nơi ấy em không tới
    Thu đã sang héo hết lá trên cành
    Hẹn gặp nhau cuối cùng em lỗi hẹn
    Tôi đợi chờ cho đến lúc bình minh
    Hẹn nơi ấy,thời gian như chậm lại
    Đồng hồ đứng im,sương ủ trắng đường
    Hẹn nơi ấy,nơi mình từng trao gửi
    Bao ngọt ngào hoà quện với yêu đương
    Tôi vẫn tới khi tim tôi còn đập
    Cho ngàn mùa thay lá nối đuôi nhau
    Tôi vẫn đến nhưng hình như quá chậm
    Để giờ này vẫn là kẻ đến sau....
    Tặng M.LR
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 03/11/2003
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO T.T.KH
    Người giờ chắc đã xa xôi lắm
    Trên giàn vẫn trắng màu ti-gôn
    Tim vỡ như màu hoa xưa vỡ
    Ai còn nhớ đến tiếng ái ân
    Chỉ có một mùa thu xa xôi
    Màu máu ti-gôn thẫm đầy trời
    Tình yêu như thể vừa mới chớm
    Bao giờ biết đến tiếng phai phôi
    Có một người đi về chốn xa
    Một người còn níu lấy dây hoa
    Như thể cố níu tình yêu cũ
    Kỷ niệm với ngày tháng đã qua
    Đâu biết người đi là lỗi hẹn
    Tiếc gì lời nói ở trên môi
    Người ấy cứ chờ khi năng tắt
    Mà hình bóng cũ vẫn xa xôi
    Người ơi chuyện nhân tình thế thái
    Sao nỡ để úa màu hoa xưa
    Để một ngày kia ai trở lại
    Nhìn nhau tiếc nuối một chuyến đò
    Mặc cho hoa úa nghìn năm nữa
    Mặc cho ai kia chẳng trở về
    Mặc cho hoa dáng hình tim vỡ
    Mặc mùa thu đến lại thu đi
    Có một tình yêu không thể chết
    Có một loài hoa mãi trinh nguyên
    Có một người yêu một người ấy
    Bóng hình còn sống mãi trong tim....
    Caothaiuy....
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một chiếc lá rụng
    Cũng gọi là mùa thu
    Tí tách một hạt mưa
    Cũng làm ta ướt áo
    Có thể là giông bão
    Khi cơn gió thoảng qua
    Chỉ một câu nói đùa
    Là trăm nghìn giận dữ
    Một cái tên rất cũ
    Là một trận cãi nhau
    Có khi một nỗi đau
    Chỉ là ai liếc mắt
    Biết là khi đánh mất
    Sẽ là con cá to
    Biết là những âu lo
    Đôi khi là cảm xúc
    Thì ai ơi đừng tiếc
    Khi nhớ những ngày qua
    Và ai ơi đừng vội
    Kết tội người yêu ta....
    Caothaiuy....
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/11/2003
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thiên đường
    Tôi chưa biết
    Nhưng tha thiết
    Giữ em lại
    Ở đời thường
  5. titus

    titus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chú caothaiuy này viết mấy bài thơ xem cũng được nhưng hình như chú viết nhiều quá và liên tục lên chất lượng chưa cao, chú chịu khó chau chuốt lời thơ và ý thơ cho có hồn hơn nữa.
    Thế nhé, chú cao....

    ....Now this looks like a job for me so everybody just follow mecuz we need a little controversy, cuz it feels so empty without me...
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lời thơ chau chuốt thế nào
    Hay là cảm xúc đi vào trong thơ
    Ngàn đời ai đã biết chưa
    Bài thơ có một câu thừa thế thôi
    Cảm ơn ai đó có lời
    Thơ tôi chỉ để mua vui một lần
    Tôi buồn trăm chuyện thế nhân
    Đem thơ vơi bớt một phần đắng cay
    Biết rằng thơ có đâu hay
    Chỉ là nhanh hết một ngày nữa thôi
    Có người mãi ghét thơ tôi
    Cũng đành đáp lại một lời với ai...
    Cảm ơn bạn nhé...viết cho vui mà...bổ béo gì đâu...hihi
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Khì khì cái bác cao cào
    Cao cào cáo cáo hơi bị háo
    Háo thơ ,háo rượu và háo sắc
    Thôi thì đừng thắc mắc
    Chắc đặt vào thơ
    Cả cái cưa to lắm
    Chúc tình bác thắm
    Em có mồi nhắm !!
  8. titus

    titus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haha... cái chú Cao này, anh phải công nhận chú "CẤM khẩu thành thơ", anh góp ý chú vài lời mà chú đã trả lời anh bằng hẳn một bài thơ lục bát có vần, có điệu đàng hoàng.
    Vote cho chú 5*, tuy nhiên chú phải nhớ lưu ý những điều anh góp ý với chú.....
    Thân mến và chúc chú ra đời nhiều bài thơ hay về TY,rượu,gia đình....những chủ đề mà chú tâm huyết!

    ....Now this looks like a job for me so everybody just follow mecuz we need a little controversy, cuz it feels so empty without me...
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhé!Đã thế em cũng vote cho anh 5* vì anh đã có lời động viên em..
  10. 8092003

    8092003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    To Caothaiuy
    những người gai mắt
    vì Thơ phiền sầu;
    những người như đau
    vì Thơ đẫm lệ;
    những người cứ ngỡ
    rằng Thơ đua đòi
    chồng Thơ thiệt thòi
    tình năm sáu mặt;
    những người như thật
    muộn phiền xót xa;
    những người bỏ qua
    rằng Thơ giả tạo;
    những người muốn hỏi
    rồi thôi, im lìm;
    những người muốn im
    rồi sao chẳng đặng;
    này đây tôi tặng
    tất cả mọi người
    bài Thơ gượng cười
    bài Thơ đói khát
    cho người dạ mát
    cho kẻ hả hê
    cứ việc mà chê
    mà phê mà phán
    mà chán mà nản
    lần lượt mà khen
    mà cứ bon chen
    nặn thơ tình tự
    thì là ngôn ngữ
    từ là vô hồn
    thì là giả tạo
    bao giờ mất, còn!

Chia sẻ trang này