1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dựa trên bài "coi giùm tí đi ...." của amy amy............

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hecon, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Dựa trên bài "coi giùm tí đi ...." của amy amy............

    Từ chuyện của AMY tớ muốn hỏi mọi người điều này. Với xu hướng hiện nay, chuyện tình yêu và ******** gần như đi song song với nhau. Vì vậy chuyện mình có phải là người đầu tiên không theo tớ nghĩ luôn là điều ám ảnh trong mỗi cá nhân (không loại trừ G hay B), vậy đối với các bạn thì sao????
    1.Có khi nào đó là nỗi ám ảnh trong tâm trí của các bạn (cả G và B)
    2.Nếu các bạn coi đó là chuyện bình thường (nhưng hãy là thật lòng nhé, chứ không phải là đáp bừa..) thì bạn đúng là một người rất thoáng !!!!!! chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
    3. Nhưng số còn lại thì tớ tin chắc rằng nó là nỗi ám ảnh, không ít thì nhiều. Kiểu gì thì điều đó cũng gây ảnh hưởng không tốt đến tình cảm của cả hai, vậy thì bạn sẽ cư xử ra sao????? (hầu hết với tất cả các đôi thì tớ thấy nó sẽ trở thành một hố sâu ngăn cách và sẽ được đem ra làm vũ khí trong mọi cuộc cãi vã và bất đồng, điều này cực kỳ nguy hiểm)
    4. Vậy vấn đề còn lại là (với cả B và G) có nên cho người yêu của mình biết về mối quan hệ trước kia không (vì đó là quá khứ rồi, ngay cả có QHTD hay chưa). Và có nên tìm hiểu về chuyện tình cảm cũ của người yêu mình hay không???? Cái này thì các bạn gái cứ gọi là.............luôn luôn phải đòi biết cho bằng được... (Vì theo như mình từng nghe đó là điều ngu ngốc nhất chính là việc cố biết những điều mình không nên biết........)
    Những điều này theo tớ là rất đáng suy nghĩ và tham khảo với những ai yêu >2nd (Mà cái này thì nhiều cứ gọi là vô biên.....) Cho ý kiến đi các bạn
  2. silentiraq100

    silentiraq100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến về chuyện gì?
  3. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa hiểu rõ ý bạn hỏi gì.
    Nhưng đối với mình, chuyện tình cảm, hay giả dụ có đi sâu hơn đến đâu nữa thì nếu kô hợp và đã quyết định chia tay rồi thì thôi, kô fải vấn vương lại làm gì.
    Theo mình thì đó là 1 sự lãng fí về thời gian và trí óc. Thời buổi này có bao nhiêu việc fải làm tại sao cứ fải ngồi nghĩ ngợi, day dứt những chuyện đã qua. Cho dù giả sử là đã qh đi nữa, nhưng mà kô hợp, hoặc lý do nào đó, mà kô đến đc với nhau thì cũng thôi chứ. sao mà fải tiếc fải lo. Đừng nghĩ rằng suốt cả c đời mình chỉ đc gắn bó với 1 người. Có rất nhiều cơ hội, nhất là trong TY. Đừng nuối tiếc mà lèm gì.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không gọi việc yêu một ai đó đã từng abc là thoáng, tôi gọi đó là cao thượng bạn ạ! Thoáng thôi thì chưa đủ đâu!
    Tôi đã chứng kiến nhiều tình yêu như thế, tất cả đều rất đẹp và đáng trân trọng.
  5. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có lăn tăn, sau đó nghĩ rằng việc mình lăn tăn là ngu ngốc và đáng xấu hổ.
  6. adun

    adun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không như mấy bạn. Vì nói thật người yêu của tớ cũng đã từng có bạn trai, và trước lúc đó tớ cũng luôn nghĩ rằng đấy là chuyện của quá khứ là điều không cần phải bận tâm. Nhưng càng về sau mới càng thấy sợ, vì điều đó nó vẫn ám ảnh trong tâm trí của tớ. Không biết các bác giai khác thế nào nhưng thi thoảng điều đó lại hiện hữu trong đầu tớ, chỉ có thể tạm thời quên thôi chứ không thể từ bỏ hẳn được. Còn một điều nữa, đó là đừng bao giờ hỏi và kể về chuyện đã qua, điều đó tớ đã được hiểu..và .. hix ... rất tiếc là nó không dễ dàng được chấp nhận như mình thường nghĩ đâu, khó khăn lắm.......

Chia sẻ trang này