1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dựa vào gì...???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào gì...???

    Các bác thân yêu,cho đến nay em vẫn không hiểu dựa vào gì để có mối quan hệ dài lâu?
    Nếu nói rằng:
    Dựa vào tình cảm: Tình cảm thì biến hoá khôn lường.
    Dựa vào địa vị: Nếu chỉ bằng vào địa vị thì có ai giữ mãi địa vị của mình trong mắt của mọi người.
    Dựa vào vật chất: Cũng ko thể nói trước được điều gì,bởi có lúc vật chất sẽ tan tiền tài sẽ mất.
    ..............
    Vậy theo em nghĩ thì ko thể tồn tại một mối quan hệ dài lâu.Như thế những mối quan hệ trong xã hội này do những gì hình thành nên.Có phải là ai cũng mong muốn một sự tốt đẹp hơn đến với mình dựa trên mối quan hệ đó.
    Các bác có suy nghĩ gì không? Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của mọi người.

    Muốn có một tình yêu!????
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào cả ba thì là hay nhất. Địa vị và vật chất được liên kết bằng tình cảm. Nghe thì khôi hài, nhưng...
    Đầu tiên là quan hệ có vì tình cảm (theo cách đơn thuần nhất), mối quan hệ đó mới tìm hiểu địa vị và vật chất. Tình cảm biến hoá theo sự thăng trầm của địa vị và vật chất. Nhưng ko bị chi phối hoàn toàn bới một trong hai. Nếu bị thì tức là ràng buộc quan hệ bằng địa vị hoặc vật chất. Như thế ko bền.
    Nếu không hiểu... đọc lại từ đầu.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
    Được DrSlump sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 31/03/2003
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì sống ở trên đời chủ yếu dựa vào tình cảm, nó có thể biến cái không thể thành cái có thể, còn vật chất và địa vị là những thứ có thì là tốt, mà không có thì cũng không sao..........
    .sống trên đời cần có 1 tấm lòng..................

    love is cure-all
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Dựa vào chính bản thân mình thôi,tự hỏi mình trước rồi hãy đi trách người ta sao dễ đổi thay,biến hoá......Yêu người người sẽ thành tâm với mình....oán trách mãi,cuối cùng lại trở về là nghi ngờ, là giận dỗi và mỏi mệt.Cái gì mà ko dựa trên sự chân thành thì cũng sớm ra đi ....còn một khi đã chân thành với người ta mà người ta vẫn cứ phụ mình thì cũng chẳng nên oán trách mãi,toi vẫn tin,là cuộc sống rất công bằng
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai bỏ qua vật chất mà kết luận sớm về tình cảm. Thực tế luôn đi ngược lại với lý thuyết. Nếu sống trên đời cần có một tấm lòng là đủ thì tấm lòng đó sống bằng gì.
    Nhớ lại lời Bútchì. VN chỉ phát triển dưới ngọn roi của người Pháp, không phải là ko có tinh thần dân tộc, nhưng nếu đặt quyền lợi lên để củng cố về quan hệ cũng không phải là điều xấu.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    gungcayvn vị tha quá.
    Đổi thay biến hoá có lẽ là một nhược điểm lớn nhất của con người.Đúng là cuộc sống thì rất công bằng.Nhưng bằng vào hành động của mình thì có lẽ chưa khẳng định được điều gì .Bởi vì đối với mình thì là chân thành nhưng đối với người ta thì lại là ngược lại.Vậy cho nên mới nói:Tình cảm thì biến đổi khôn lường...
    Muốn có một tình yêu!????
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    "Dựa vào tình cảm để biến cái ko thể thành cái có thể à"
    Thế cái ko thể là gì? Và cái có thể là gì?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng ...? Nhưng tấm lòng thì ai chẳng có.Quan trọng là mình thế nào thôi
    Muốn có một tình yêu!????
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thú vị, người bình luận cũng thú vị, hay hay hay lắm.....
    Quả thật là có nhiều yếu tố cấu thành sự bền vững, không thể nói là vì cái gì thì bền vững hơn, với người này thì yếu tố này quyết định, ở người khác thì yếu tố khác quyết định, rồi đôi khi trong cuộc đời mỗi con người, trong mỗi giai đọan cụ thể lại có những yếu tố ảnh hưởng khác nhau, rồi trong cùng một con người trong cùng một giai đoạn nhưng khi quan hệ với những người khác nhau lại có những chi phối khác nhau. Xét cho cùng thì khó mà có thể nói cụ thể là do yếu tố gì quyết định. Và cuộc sống là như thế, và mình hài lòng vì nó như thế, như sự kỳ diệu của tạo hoá, luôn có thể hiểu được và cũng không thể hiểu hết.
    Nhưng để nói về vẫn đề này một cách chung nhất và dựa vào trực giác của mình để nhận định thì Linus cho rằng yếu tố tình cảm ảnh hưởng khá lớn đến quan hệ, nó hầu hết chi phối con người. Một kẻ cho dù tham vọng quyền lực đến đâu, rồi cũng có lúc nghĩ đến chuyện để phần thừa kế cho kẻ khác, và điều này loại trừ những kẻ điên....
    Một chủ đề hay, mong ông bạn tiếp tục duy trì nó lâu hơn, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của ông bạn và tôi thích cái cách mà ông bạn xây dựng và duy trì topic của mình. Chúc ông bạn may mắn và có thể gắn bó nhiều hơn với TTVNOL.
    Do it yourshelf
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bằng cách này hay cách khác con người ai cũng mong muốn có một mối quan hệ dài lâu.Tôi đòng ý với ý kiến của ông linus.Nhưng đành rằng trên đời đa số người ta quan hệ với nhau dựa trên tình cảm.Để xác định tình cảm đó là ảo hay thực...??? Thật quá khó khăn
    Muốn có một tình yêu!????
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ thảo luận với ông là một điều thú vị. Tôi cho ràng không khó khăn khi nghĩ về chuyện ảo và thực, tôi cảm thấy tại sao ông không nghĩ đến chuyện xây dựng nó tốt đẹp hơn theo cách của ông mà ông lại băn khoan về phần thực và phần ảo của nó. Ông có thấy rằng môt mối quan hệ nào đó mà có sự tính toán thì có phải chăng là rất mệt mỏi không? Thế thì có bền vững được không?
    Ông bạn có tâm sự hả? Chia sẻ với thằng bạn tí đi nhỉ? hihihihi....
    See you soon.
    Do it yourshelf

Chia sẻ trang này